Gerard Pique: "Tây Ban Nha không vô địch là thất bại"

05/07/2010 19:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Ở Tây Ban Nha người ta gọi anh là "Piquenbauer", dựa theo tên của libero huyền thoại của tuyển Đức và Bayern Munich Franz Beckenbauer. Đó thực sự là một sự so sánh đầy vinh dự đối với Pique và trung vệ sở hữu chiều cao của một tòa tháp này (1,92m) đã làm thật nhiều điều để tỏ ra xứng đáng với biệt danh ấy.

Dù mới 23 tuổi nhưng giờ đây, Pique đã trở thành mắt xích không thể thiếu ở hàng phòng ngự của Tây Ban Nha và anh tỏ ra đầy tham vọng. Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Paraguay, Tây Ban Nha thấy mình có mặt trong số 4 đội bóng mạnh nhất hành tinh. Chờ đợi các học trò của Vicente Del Bosque ở bán kết là một đội tuyển Đức từng bị họ đánh bại 1-0 ở chung kết EURO 2008 nhưng đang gây ấn tượng mạnh với các chiến thắng cách biệt 4-1 và 4-0 trước 2 "ông lớn" là Anh và Argentina.


Trung vệ Pique trong một pha tranh bóng - Ảnh Getty
Pique không hề coi nhẹ sức mạnh của "Cỗ xe tăng": "Đức là một đội bóng lớn với những cầu thủ giỏi. Sẽ không dễ để chặn họ lại vì họ đang có phong độ cao và tràn đầy tự tin sau khi vượt qua Anh và Argentina bằng những chiến thắng thuyết phục. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng Tây Ban Nha cũng đang chơi rất tốt và đã cho thấy khả năng phòng ngự vững vàng sau khi giữ sạch lưới ở 2 trận vừa qua. Chúng tôi tin vào chính mình. Điều quan trọng là trong mọi hoàn cảnh bạn phải  giữ được ngọn lửa nhiệt tình và không được phép đánh mất niềm tin", Pique nói.

Người hùng của Tây Ban Nha trong trận chung kết EURO 2008 với Đức là Fernando Torres. Nhưng cho tới thời điểm này, tiền đạo có biệt danh "El Nino" vẫn chưa một lần lập công trên đất Nam Phi. Dù vậy, Pique vẫn ra sức bảo vệ người đồng đội của anh và tin rằng bàn thắng sẽ đến với Torres: "Chắc chắn là anh ấy sẽ ghi bàn ở World Cup này. Đẳng cấp của Torres là không có gì phải bàn cãi. Anh ấy đã chứng tỏ khả năng của mình từ lâu rồi. Hy vọng là Torres sẽ lập công trong trận bán kết nhưng cho dù anh ấy không có bàn thắng thì không vì thế mà hình ảnh của anh ấy bị sứt mẻ. Đó rõ ràng là một tiền đạo cừ khôi".

Trái với Torres vẫn đang gặp phải cơn "hạn" bàn thắng, David Villa lại "nhả đạn" đều đều. Pique cho rằng với phong độ cao như hiện nay, mọi chuyện với "số 7" đều là có thể. "Khi một tiền đạo đang vào phom thì chuyện gì anh ta cũng có thể làm được. Villa rất quan trọng với chúng tôi và chắc chắn là người Đức sẽ phải dè chừng anh ấy".

Mặc dù cho tới lúc này, "La Furia Roja" đã vào tới bán kết World Cup 2010 và đang sở hữu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải (Villa, 5 bàn) nhưng Pique cho rằng đội bóng của anh vẫn còn nhiều việc phải làm. "Chúng tôi cần kiểm soát trận đấu tốt hơn nữa. Vẫn có những thời điểm trong các trận đấu mà chúng tôi không làm chủ được thế trận và đó là khi Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi của mình. Chúng tôi cũng cần phải sắc bén hơn trong các tình huống trước khung thành đối phương. Tây Ban Nha đang gặp khó khăn trong khâu khi bàn và chỉ thắng trận với 1 bàn ghi được. Các chân sút của chúng tôi phải tỏ ra đáng sợ hơn nữa. Tây Ban Nha cần có thêm các bàn thắng", vẫn lời trung vệ đang khoác áo Barca.

Pique không ngần ngại khẳng định mục tiêu của "La Seleccion" ở giải này là giành cúp vàng thế giới: "Mục tiêu của chúng tôi là vô địch World Cup. Chúng tôi muốn tiếp tục làm nên lịch sử. Nếu không sẽ là một thất bại đối với Tây Ban Nha".

HT (Theo Soccernews)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm