Ghế huấn luyện ở Inter: Dưới đám mây mù

21/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Chủ tịch Massimo Moratti khẳng định, trong tuần này sẽ công bố người thay thế Leonardo. Tuy nhiên, có vẻ như mọi thứ vẫn chưa có chuyển biến tích cực nào, và chiếc ghế huấn luyện ở Inter như bị bao phủ bởi đám mây u ám.

Đến lượt Capello giành “pole”

Trái ngược với những thông tin trước đó về việc Inter sẽ ký hợp đồng hai năm với Mihajlovic, trong cuộc họp chiều qua (20/6), TGĐ Ernesto Paolillo khẳng định vẫn chưa có điều gì mới. Kế hoạch tìm kiếm HLV mới cho Inter, sau khi chia tay với Leonardo, hiện đang đi vào ngõ cụt. Theo Paolillo, ông phải cần thêm thời gian để có thể lựa chọn một người thích hợp cho Inter.

HLV Capello giành "pole" - Ảnh Getty

Trong khi đó, hôm Chủ nhật vừa qua, từ nơi nghỉ mát Forte dei Marmi, Chủ tịch Massimo Moratti tuyên bố ông tôn trọng tất cả những ứng viên mà báo chí Italia nêu trong thời gian qua, đồng thời cũng tiết lộ đã “chấm” được một người sẽ ngồi vào ghế mà Leonardo vừa để lại. Ai đang được Moratti xem như lựa chọn hàng đầu để thay Leo?

Villas-Boas đã thẳng thừng từ chối trở lại trung tâm huấn luyện Appiano Gentile, nơi vị HLV trẻ người Bồ Đào Nha từng làm việc dưới chức danh trợ lý của Jose Mourinho. Mihajlovic lần thứ hai tuyên bố cảm thấy hạnh phúc tại Artemio Franchi. Trước đó, Marcelo Bielsa, người đầu tiên được Moratti gọi điện, cũng đã nói không với Inter.

Giờ đây Fabio Capello là người giành “pole” trong cuộc chạy đua vào ghế nóng của Inter. Trước đây, vị Chủ tịch của Inter từng công khai theo đuổi Capello, người luôn có danh hiệu (cấp CLB) ở bất kỳ nơi nào ông đặt chân đến, từ Milan, Real Madrid, Roma rồi Juve.

Capello còn hợp đồng với FA đến hết VCK EURO 2012, nhưng thực tế là ông không hề được xem trọng. Người hâm mộ và truyền thông Anh không ưa Capello. Ngay cả GĐĐH của FA cũng hậu thuẫn Redknapp thay Capello dẫn dắt tuyển Anh ở EURO 2012. Vì thế, Capello có thể sẽ đưa đơn từ chức lên FA và nhận lời Inter, nếu có mức lương thỏa đáng.

Dưới đám mây mù

Thật dễ khi sa thải một ai đó khỏi ghế huấn luyện. Trước lễ Giáng sinh 2010, Moratti đã không ngần ngại gạt phăng Rafa Benitez khỏi biên chế nhận lương của Inter, sau khi HLV người Tây Ban Nha có những lời phát biểu thiếu kiềm chế. Ít ngày trước, đến lượt Leo ra đi. Nên nhớ, chính Moratti từng hứa sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào từ Leo, nếu Inter có được Cúp Italia.

Sa thải dễ, nhưng tìm một người mới thì rất khó. Chỉ trong vòng một năm, từ đỉnh cao châu Âu, Inter sa sút thảm hại và trải qua hai đời HLV. Moratti như sa chân vào mớ bòng bong và không thể thoát ra. Sai lầm tiếp nối sai lầm của ông trùm ngành lọc dầu ở Italia đẩy Inter vào khủng hoảng, và tình hình tài chính cũng gặp nhiều khó khăn. Inter đã phải đền bù một khoản rất lớn cho Benitez, và tất nhiên là Leo cũng nhận được số tiền không hề thấp.

Tình cảnh hiện nay của Inter cũng giống như khi họ là cái bóng của Milan và Juve. Ngày ấy, Inter của Moratti giống như một cỗ máy nghiền HLV, nên dù sở hữu một đội hình toàn ngôi sao nhưng bất kỳ đối thủ cũng có thể bắt nạt.

Tất cả những khó khăn mà Inter đang trải qua có điểm chung là xuất phát từ Moratti. Sau đỉnh cao vinh quang 2010 rồi Mourinho ra đi, Moratti hoàn toàn thay đổi. Ông đang khiến sức mạnh và hình ảnh của Inter giảm sút đến không ngờ. Khi giá trị của Inter đã giảm và Moratti thay đổi, hết Bielsa đến Villas-Boas ngoảnh mặt với Giuseppe Meazza cũng là dễ hiểu.

Ngọc Linh




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm