Napoli cập bến Champions League: Cứ vui cho trọn hôm nay

17/05/2011 11:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Bàn gỡ hòa 1-1 trước Inter của “kẻ đóng thế” Juan Zuniga, sau một pha bóng không thường thấy, đã chính thức giúp Napoli đảm bảo vị trí thứ ba ở Serie A mùa này, qua đó giành vé trực tiếp dự vòng bảng Champions League mùa tới.

Bảy năm, một câu chuyện cổ tích

Đêm 14/5, sân San Siro chứng kiến lễ đăng quang và những màn ăn mừng thâu đêm của Milan, đội bóng trở lại đỉnh cao Serie A sau 7 năm ròng chờ đợi kể từ Scudetto năm 2004. Đêm 15/5, ở cách San Siro 800km, sân San Paolo cũng mở hội pháo hoa trong niềm vui bất tận mừng ngày Napoli chính thức được sánh vai cùng những đội bóng lớn nhất thế giới góp mặt ở sân chơi Champions League. Cũng sau một chặng đường 7 năm như Milan, Napoli hôm nay đã thực sự đứng dưới ánh mặt trời.

Napoli đã có tấm vé dự Champions League - Ảnh Getty

Nếu như 7 năm với Milan dài như cả thế kỷ chờ đợi, thì với Napoli, đó lại là khoảng thời gian đủ ngắn để người ta ví sự đi lên của họ như một câu chuyện cổ tích. Khi đội bóng ấy tuyên bố phá sản và bị giáng xuống tận giải Serie C1 (hạng 3) hồi tháng 8/2004, chắc chắn không người Napoli nào dám nghĩ ngày vui này sẽ đến sớm như thế. Nhưng thực tế đã diễn ra tươi đẹp như trong những bộ phim lãng mạn của Chủ tịch-nhà làm phim De Laurentiis, người đã giang tay cứu Napoli trong cảnh đổ nát và xây lại đội bóng từ con số 0. Chỉ mất 3 năm, Napoli trở lại Serie A. Mất thêm một năm để họ khẳng định khả năng và tham vọng cho những mục tiêu lớn lao. Thêm 3 năm nữa, giấc mơ đã được hiện thực hóa.

Mùa giải tới, ghé thăm San Paolo sẽ không chỉ là những đối thủ quen mặt ở Serie A, hay những đội làng nhàng hạng nhì châu Âu ở Europa League, mà còn có thể là Real Madrid, Barcelona, M.U hay Bayern Munich - những tên tuổi hàng đầu mà suốt 20 năm qua kể từ lần cuối cùng Napoli dự Cúp C1, trong mùa giải cuối cùng của “Thánh” Maradona, họ mới có dịp gặp gỡ. San Paolo, “thánh đường” bóng đá luôn chật kín với hơn 5 vạn tifosi cuồng nhiệt, xứng đáng với điều đó.

*Bình minh hay hoàng hôn?

Xét tới những thời điểm mà Napoli chỉ còn cách Scudetto một tầm tay, thì việc họ “chỉ” giành được vị trí thứ ba có thể xem là một điều đáng tiếc. Nhưng giành vé dự Champions League, trong hoàn cảnh không hề được kỳ vọng khi mùa giải bắt đầu, vẫn là một chiến tích vĩ đại của đoàn quân áo xanh da trời. Đây là một cột mốc khẳng định những bước tiến ấn tượng trong hành trình trở lại của một tên tuổi, và người Napoli đang mơ đến những đỉnh cao huy hoàng hơn trong tương lai không xa. Song ai dám nói chắc đây sẽ là bình minh của Napoli, trong khi rất có thể nó lại là cảnh hoàng hôn cuối chiều?

Cùng trong ngày Napoli tưng bừng mở hội, Sampdoria xuống hạng. Cách đây một năm, Sampdoria cũng vui nỗi vui giống hệt Napoli, nhưng thực tế đã chứng minh rằng chiếc vé bằng vàng đến với Champions League không phải luôn luôn là chìa khóa mở ra thành công. Trước Sampdoria, Lazio và Fiorentina, những đội giàu kinh nghiệm Champions League hơn Napoli rất nhiều, cũng từng sa sút thê thảm ngay trong mùa giải “đổi đời”. Với Napoli, Champions League cũng hoàn toàn có thể là một con dao hai lưỡi lợi hại như thế mặc dù họ không còn lạ lẫm nữa với việc phải đá 1 tuần 2 trận hay phải di chuyển đi khắp châu Âu.

Ngay trong lúc được tung hô như một anh hùng, HLV Walter Mazzarri vẫn giữ được sự tỉnh táo khi nói về tương lai của mình: “Tôi rất vui và muốn sống mãi trong niềm vui này, nhưng vẫn phải thực tế. Đây có phải là trận đấu cuối cùng của tôi ở San Paolo không ư? Tôi không thể trả lời”. Sự ỡm ờ của Mazzarri, không khác gì thái độ của Del Neri ở Sampdoria cách đây một năm trước khi chọn Juventus, không hề là một tín hiệu đáng mừng cho Napoli. Ai cũng biết rằng, nếu nhà phù thủy với cây gậy làm phép đi mất, thì mũ vẫn là mũ và thỏ cũng chỉ là thỏ mà thôi.

Nhưng đấy là chuyện của ngày mai, còn hôm nay, chẳng việc gì Napoli phải “hoãn sự sung sướng lại” cả.

Vĩnh Nguyên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm