Roger Federer: "Tôi muốn chơi quần vợt vài năm nữa"

14/10/2010 19:04 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Federer đang có mặt ở Trung Quốc để tham gia giải Thượng Hải Masters 1000. Nhân dịp này, tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ đã có cuộc trả lời phỏng vấn các fan hâm mộ banh nỉ của Trung Quốc. Hãy nghe Roger nói về anh, về tình yêu với quần vợt và nhiều điều khác nữa.

*Roger, nếu không chọn quần vợt thì anh sẽ làm gì? Anh nói rằng có thể trong 6 năm nữa anh sẽ giải nghệ . Vậy anh đã từng bao giờ nghĩ về việc anh muốn làm gì sau khi gác vợt hay không? Anh có muốn 2 cô con gái của anh trở thành những VĐV quần vợt một ngày nào đó không?

Federer vẫn chưa nguôi khát khao chinh phục những vinh quang mới, Ảnh Getty

-Tôi vẫn muốn chơi quần vợt một vài năm nữa. Tôi muốn các con gái tôi nhìn tôi thi đấu. Bây giờ chúng còn quá nhỏ. Tôi nghĩ là trong tương lai tôi sẽ làm cái gì đó liên quan tới quần vợt sau khi nghỉ thi đấu nhưng bây giờ hãy còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó. Tôi vẫn còn nhiều mục tiêu muốn đạt được. Tôi cũng rất thích bóng đá khi tôi còn nhỏ. Vì thế, lẽ ra tôi đã có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp rồi

*Anh đã 5 lần vô địch Wimbledon và 5 lần đăng quang ở giải Mỹ mở rộng. Thành tựu nào giá trị hơn hay có nhiều ý nghĩa hơn với anh?

-Đó đều là những thành tựu đáng nhớ. Wimbledon rõ ràng là một giải đấu lớn và rất đặc biệt. Danh hiệu quán quân Grand Slam đầu tiên của tôi là một chức vô địch Wimbledon nhưng những gì tôi làm được ở New York cũng rất đáng nhớ và quan trọng.

*Anh đã hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam của sự nghiệp và đã có một sự nghiệp vinh quang. Nhiều người hoài nghi về động lực thi đấu của anh. Họ tự hỏi là liệu anh có muốn gác vợt hay chưa. Anh đã nhiều lần nói rằng anh vẫn còn nguyên động lực thi đấu và tình yêu đối với quần vợt. Vậy anh hãy nói cho chúng tôi biết động lực đó đến từ đâu? Từ tình yêu quần vợt, hay từ hạnh phúc trong cuộc sống gia đình? Bây giờ, đối với anh thì chơi quần vợt có phải là một niềm vui nhiều hơn là một môn thể thao đầy tính cạnh tranh hay không?

-Tôi yêu tennis và không thấy khó khăn gì để duy trì động lực thi đấu. Lúc nào tôi cũng muốn thi đấu với phong độ cao nhất có thể . Việc có một gia đình, vợ và các con gái luôn song hành với tôi ở mọi nơi giúp tôi có một cuộc sống cân bằng.

*Trung Quốc không phải là nơi xa lạ với anh. Có điều gì khác về đất nước này mà anh muốn biết hay không? Anh có thể so sánh sự phát triển của quần vợt nam và nữ của Trung Quốc không? Chúng tôi muốn nói với anh rằng anh có cả tỷ người hâm mộ ở Trung Quốc đấy!

-Xin cảm ơn, tôi thích thi đấu ở Trung Quốc. Tôi chơi giải đấu đầu tiên của tôi tại Trung Quốc vào năm 2002 và vẫn tiếp tục trở lại thi đấu ở đây. Tôi muốn học một vài từ tiếng Hoa. Tôi thích ngoại ngữ. Các tay vợt nữ của Trung Quốc đã để lại dấu ấn của mình ở những giải đấu đỉnh cao và tôi tin là quần vợt nam của các bạn sẽ có nhiều thành công hơn nữa. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian và kinh nghiệm mà thôi.

*Anh có thể mô tả một ngày trong cuộc sống của anh không? Vào ngày mà anh thi đấu và ngày không có trận đấu? Chẳng hạn anh dậy lúc mấy giờ? Ăn sáng, tập luyện, đi ngủ và có các hoạt động giải trí như thế nào?

-Khi tôi không tham gia giải đấu nào, cuộc sống của tôi cũng như mọi người thôi. Tôi cần phải luyện thể lực nhưng tôi dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gia đình với tôi là điều tuyệt vời. May mắn là tôi luôn có gia đình nhỏ của mình bên cạnh mỗi khi tôi đi thi đấu. Vì vậy, khi rảnh tôi luôn dành thời gian bên gia đình.

HT (Theo ATPworldtour)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm