Giải quần vợt Thượng Hải Masters: Roddick bị loại tiếc nuối

14/10/2010 08:56 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Thi đấu không tồi, thậm chí đã dẫn trước đối phương, song Andy Roddick vẫn phải làm khán giả trong tiếc nuối. Năm thứ hai liên tiếp, tay vợt điển trai người Mỹ vô duyên với Thượng Hải bởi lý do chấn thương.

Một năm về trước, Roddick đến Thượng Hải với tư cách hạt giống số 4, chỉ sau Nadal, Djokovic và Del Potro. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối trái đã khiến tay vợt số một nước Mỹ nghỉ chơi ngay tại vòng hai, khi anh đang dẫn trước Stanislas Wawrinka 4-3 ở set đầu tiên. Ngày hôm qua, nỗi buồn ấy lại tái hiện khi Roddick phải bỏ cuộc vì chấn thương bắp đùi phải trong trận đấu với Guillermo Garcia Lopez.

Roddick bị loại sớm ở giải Thượng Hải Masters, Ảnh Getty

Roddick đã khởi đầu rất êm thấm khi dễ dàng đánh bại đối thủ người TBN với tỷ số 6-2 ở set đầu. Nhưng ở set thứ hai, anh đã bị trượt ngã sau một nỗ lực đổi hướng trước cú đánh của đối phương. Roddick đã băng bắp đùi và cố gắng thi đấu tiếp, song anh đã không thể chịu nổi và đành bỏ cuộc khi đang bị dẫn 3-2. "Sau mỗi bước di chuyển, tôi như bị đâm một nhát dao vào đùi vậy", anh nhăn nhó. Với việc bị loại sớm ở Thượng Hải, nhiệm vụ giành vé dự ATP của Roddick sẽ trở nên rất khó khăn. Thậm chí việc kết thúc năm ở trong tốp 10 cũng không hề đơn giản đối với anh (hiện xếp hạng 11).

Trong ba tháng đầu mùa giải năm nay, Roddick thi đấu khá tốt khi giành hai chức vô địch tại Brisbane và Paris. Tuy nhiên sau đó, anh đã sa sút thực sự khi bị loại sớm ở Roland Garros (vòng 3), Wimbledon (vòng 4) và đặc biệt là Mỹ mở rộng (vòng 2), nơi anh luôn được xem là niềm hy vọng số một của quần vợt nam nước Mỹ. Tuần trước, Roddick đã bị Gael Monfils loại ở tứ kết giải Nhật Bản mở rộng.

Đại gia thẳng tiến

Ngoài Roddick, có 2 hạt giống trong tốp 10 cũng phải dừng chân ở vòng hai. Đó là Davydenko (6), người vừa gác vợt 4-6, 6-7 (3) trước Mischa Zverev và Youzhny (8), tay vợt vừa bị Florian Mayer đánh bại với tỷ số 6-4, 6-7 (5-7), 6-1. Mặc dầu vậy, cả 5 hạt giống hàng đầu của Thượng Hải Masters đều thẳng tiến một cách dễ dàng. 

Đến Thượng Hải với tuyên bố sẵn sàng chinh phục danh hiệu thứ 8 trong năm 2010, Rafael Nadal (1) đã cụ thể hóa tham vọng của mình bằng chiến thắng 6-4, 6-4 trước Stanislas Wawrinka, và sẽ gặp Melzer (13) tại vòng ba. Trong khi đó, Novak Djokovic (2) tay vợt vừa đăng quang ở Bắc Kinh, cũng khẳng định sức mạnh vượt trội của mình bằng chiến thắng 6-3, 6-3 trước đàn anh Ivan Ljubicic. Và thử thách kế tiếp của Nole sẽ là Richard Gasquet, người vừa loại đồng hương Gael Monfils 6-4, 3-6, 6-4.

Rất nhiều người e ngại Djokovic sẽ bị quá tải bởi anh chỉ có chưa đầy hai ngày để nghỉ ngơi sau khi vô địch giải Trung Quốc mở rộng. Tại Thượng Hải, Djokovic còn "tham" đến nỗi tham dự cả nội dung đôi nam (đánh cặp cùng Jonathan Erlich). Tuy nhiên, theo lý giải của anh, thì đó là một màn tập dượt hữu ích cho trận chung kết Davis Cup với ĐT Pháp sẽ diễn ra vào đuần tháng sau.

Cũng trong buổi tối hôm qua, cựu số một thế giới Roger Federer (3) đã mở màn Thượng Hải Masters bằng chiến thắng 6-3, 6-4 trước tòa tháp cao 2m06 John Isner. Còn Andy Murray (4) dễ dàng đè bẹp đối thủ hạng 465 nước chủ nhà Bai Yan 6-2, 6-2. Ở một trận đáng chú ý khác, Robin Soderling (5) vượt qua Tipsarevic với tỷ số 6-3, 7-6 (5).

Kuznetsova chia tay HLV

Chỉ sau hai tháng làm việc cùng nhau, Svetlana Kuznetsova và HLV người Pháp Loic Courteau đã quyết định chia tay. Theo tờ L'Equipe thì tay vợt từng hai lần giành Grand Slam này đã tức giận sa thải Courteau khi ông này không chịu tới Moskva để luyện tập cùng cô trong giai đoạn kết thúc mùa giải. Song có lẽ nguyên nhân chính là Courteau không mang đến biến chuyển tích cực nào về mặt chuyên môn cho Kuznetsova, người đã tụt xuống hạng 20 thế giới. Kuznetsova từng vô địch Mỹ mở rộng 2004 và Roland Garros 2009. Trong khi đó, Courteau từng có thời dẫn dắt Amelie Mauresmo, người chuyên đánh đôi với Kuznetsova trước đây.


P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm