Chiều 30/5/2025, tại Trường Mầm non xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương – quê hương của nhạc sĩ Phạm Tuyên – một chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt mang tên "Về quê cùng những Khúc đồng dao" đã diễn ra, mang theo âm vang của những lời ru cổ tích và tình yêu quê hương đong đầy.
Bản thảo tập thơ nhỏ nhắn "Có một Trái đất phẳng trong mắt em" gồm 26 bài thơ của tác giả Lý Thăng Long đã giành giải Khát vọng Dế Mèn duy nhất dành cho thơ.
Sau một mùa giải nhiều dấu ấn - Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 6 chính thức khép lại với thông điệp đầy cảm hứng: Tiếp tục đồng hành cùng tuổi thơ bằng những sáng tạo chân thành và nhân văn.
Phát biểu tại Lễ trao giải Dế Mèn 2025, sự kiện vinh danh nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập báo TT&VH, Trưởng BTC, nhắc lại những cảm xúc về kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sau 6 mùa giải, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn (do báo Thể thao và Văn hóa khởi xướng và tổ chức) đã trở thành một sân chơi giàu ý nghĩa, nơi kịp thời phát hiện những cây viết mới, đồng thời tôn vinh những tác giả đã dành cả đời sáng tạo nghệ thuật dành cho thiếu nhi.
Khi lời ru - thanh âm dịu dàng từng nuôi lớn bao thế hệ - đang dần vắng bóng trong nhịp sống hiện đại, thì 'À ơi' - bản thảo tập thơ ru của tác giả Vũ Thị Thanh Tâm - lại vang lên như một tiếng gọi nhẹ nhàng nhưng đầy thức tỉnh. Lọt vào Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025, 'À ơi' không chỉ là tập thơ, mà còn là hành trình kết nối trẻ nhỏ với tình mẫu tử, thiên nhiên và thế giới nội tâm đầy cảm xúc.
Thế giới tuổi thơ - nơi hiện thực hòa vào tưởng tượng, nơi nỗi buồn được vỗ về bằng những điều kỳ diệu - đã được tác giả Dy Duyên thổi hồn một cách tinh tế và sâu sắc qua hai tác phẩm vừa đoạt giải Khát vọng Dế Mèn 2025.
Từ những ca từ rộn ràng trong “Chiếc đèn ông sao”, đến hình ảnh hồn nhiên trong “Cánh én tuổi thơ”, âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Và mới đây, Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025 đã trang trọng trao danh hiệu Hiệp sĩ Dế Mèn cho nhạc sĩ Phạm Tuyên – ghi nhận những đóng góp bền bỉ suốt đời ông dành cho thiếu nhi. Đây cũng là lần đầu tiên một nhạc sĩ được vinh danh ở hạng mục cao quý này, sau các tên tuổi văn học như Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đức Tiến và Lý Lan.
Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 6 - năm 2025 vừa khép lại với nhiều cảm xúc. Cái tên Lý Thăng Long đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với bản thảo thơ đầu tay "Có một Trái Đất phẳng trong mắt em".
Sinh ra trong gia đình bố mẹ không theo nghệ thuật nhưng cậu bé 13 Phạm Hải Nguyên lại yêu thích hội hoạ ngay từ nhỏ. Họa sĩ nhí quê xứ Lạng này vừa được trao Giải Khát vọng Dế mèn - Giải thưởng Thiếu nhi Dế mèn 2025 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức.
Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ kéo dài hơn nửa thế kỷ, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm ở nhiều thể loại, đặc biệt nổi bật với các ca khúc dành cho thiếu nhi.
Gây ấn tượng với sự kết hợp giữa cái nhìn hồn nhiên và khả năng gợi nỗi suy tư sâu lắng, bản thảo tập thơ "Có một Trái Đất phẳng trong mắt em" của tác giả trẻ Lý Thăng Long (sinh năm 2000) đã được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn 2025 vừa qua với giải Khát vọng Dế Mèn.
"Trong mọi đứa trẻ là một thế giới tuổi thơ đầy nhiệm màu và đầy trong sáng. Nếu chúng ta có thể gieo vào thế giới đó những hạt mầm, những tình yêu, thì chắc chắn rằng những hạt mầm đấy sẽ nảy nở thành những chiếc cây thật đẹp, thật xum xuê, đầy hoa thơm trái ngọt".
Mùa giải Dế Mèn thứ 6 đã khép lại với nhiều dấu ấn và cảm xúc đặc biệt. Trong đó, giải thưởng cao nhất được trao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên, đưa ông trở thành nhạc sĩ đầu tiên được "tấn phong" là Hiệp sĩ Dế Mèn.
Thể thao và Văn hóa xin trân trọng giới thiệu phát biểu của Nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng biên tập Báo Thể thao và Văn hóa, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 6 năm 2025.