Giao hữu: Đá với đội hình "xịn", Chelsea vẫn thua Frankfurt

02/08/2010 11:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dù đã sử dụng hầu hết những trụ cột trong trận giao hữu trên đất Đức nhưng Ancelotti vẫn không thể giúp Chelsea tránh một trận thua. ĐKVĐ bại trận 1-2 trước chủ nhà Frankfurt  trong một trận đấu mà hàng thủ tiếp tục để lại những sai lầm tai hại.

Dù đã có nhiều trụ cột trở lại, Chelsea vẫn thua trận - Ảnh Getty

So với Arsenal (đội vừa giành Emirates Cup) và Manchester United (có chuyến du đấu thành công trên đất Bắc Mĩ), Chelsea đang là đội có những bước khởi động chậm chạp nhất. Với đội hình trẻ, "The Blues" chỉ thắng được một trận trước Crytal Palace (1-0 với pha lập công của Essien), hai trận đấu tiếp theo đó, Chelsea "B" thua 1-3 trước Ajax và 1-5 trước đối thủ hạng ba Wycombe. Để củng cố tinh thần cho các cầu thủ trước khi bước vào trận tranh Siêu cup nước Anh (Charity Sield Cup) với Manchester United cuối tuần tới (8/8), Ancelotti đã quyết tìm một chiến thắng cho ĐKVĐ Premier League khi đã tung hầu hết các trụ cột của "The Blues" trong đó có cả tân binh Benayoun khi gặp Frankfurt trong trận giao hữu tại sân Commerzbank-Arena.

Chỉ có Didier Drogba là cái tên còn thiếu trong số những ngôi sao của Chelsea được tung vào sân (cả dự bị lẫn chính thức) trong trận đấu đêm qua. Song có vẻ như những kì nghỉ sau World Cup 2010 đã khiến cho cầu thủ "The Blues" không thể tìm được cảm giác chơi bóng cần thiết. Các vị trí của Chelsea vận động thiếu linh hoạt, những pha phối hợp tấn công thiếu sắc nét và không thể hiện được sự sắc sảo trước Frankfurt, một đội bóng hạng trung bình của Bundesliga.

Điều khiến cho Ancelotti sẽ phải lo lắng nhất trong trận đấu này là vị trí thủ môn. Ở trận thua 1-3 trước Ajax, Turnbull biếu không cho đội bóng Hà Lan một bàn thắng với pha xử lý ngớ ngẩn. Trước Frankfurt, đến lượt Hilario tỏ ra nghiệp dư không kém. Từ đường chuyền bóng về của đồng đội, thay vì phá bóng lên, thủ thành người Bồ Đào Nha lại chọn giải pháp đi bóng ngay trước tiền đạo của đối phương. Hậu quả Hilario để mất bóng và nhiệm vụ còn lại của P. Ochs là quá đơn giản khi trước mặt anh khung thành đã bỏ trống. Rõ ràng, chấn thương của Petr Cech (nghỉ 1 tháng) cũng như những sai lầm tai hại của Turnbull lẫn Hilario sẽ khiến cho Ancelotti phải rất đau đầu với bài toán "người gác đền" trong những trận đấu chính thức sắp tới.

Chơi bế tắc trong suốt quãng thời gian hiệp một, bước sang hiệp hai Ancelotti có những điều chỉnh về mặt nhân sự khi tung Essien, Lampard hay Ivanovic vào sân. Khả năng tấn công của Chelsea đã được cải thiện hơn song cũng phải đến phút 63, họ mới tìm được bàn gỡ với pha ghi bàn của Lampard. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về hậu vệ trẻ Patrick van Aanholt khi cầu thủ người Hà Lan có một pha đi bóng tốc độ bên cánh trái xộc thẳng vào trung lộ trước khi chuyền bóng cho thủ quân của Chelsea (Lampard đeo băng đội trưởng trong hiệp hai).

Những tưởng Chelsea sẽ khởi sắc hơn khi có được bàn gỡ nhưng những sai lầm của hàng thủ lại khiến cho họ phải nhận thêm bàn thua. Phút 81, trong một pha treo bóng từ một tình huống cố định của đội chủ nhà, hậu vệ trẻ Matic đã có một pha xử lý thiếu kinh nghiệm khi kéo ngã một cầu thủ đối phương trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Halil Altıntop dễ dàng đánh bại Hilario với một cú sút quyết đoán. Lẽ ra tỷ số có thể đã là 3-1 nếu 2 phút sau đó, Altıntop nắn nót hơn với pha kết thúc của mình trong tình huống mà Hilario đã không còn trong khung gỗ. Dẫu vậy, chiến thắng 2-1 của Frankfurt cũng khiến cho HLV Carlo Ancelotti buộc phải lo lắng. Mùa giải mới đã đến rất gần và nếu cứ chơi như hiện tại, Chelsea khó có thể khởi đầu mùa bóng thuận lợi với vị thế đội ĐKVĐ.

* Bàn thắng:
P. Ochs 25', Altintop (pen.) 83' - Lampard 63'

+ Đội hình thi đấu của Chelsea: Hilario; Ferreira (Matic 46), Bruma (Van Aanholt 46), Terry (Mancienne 46), Cole (Ivanovic 46); Benayoun (Essien 46), Mikel (Carvalho 46), Zhirkov (Lampard 46); Kalou, Anelka (Borini 46), Malouda (McEachran 59).

Hằng Thu

Ancelotti quyết không để A.Cole tới Real Madrid

Ngày hôm qua, một loạt tờ báo của nước Anh đều đưa tin Ashley Cole đã tới gặp Ancelotti và đề đạt ước muốn được rời Chelsea tới đầu quân cho Real Madrid. Trước những thông tin này, chiến lược gia người Italia khẳng định ông sẽ không để cho tuyển thủ người Anh ra đi với bất cứ giá nào."Tôi không quan tâm tới mối quan hệ giữa cậu ấy với những HLV khác thế nào dù thực tế Mourinho và Cole có một mối quan hệ mật thiết. Cậu ấy là cầu thủ của Chelsea và sẽ vẫn là một cầu thủ của "The Blues" trong tương lai. Không có chuyện Cole sẽ ra đi. Mọi người hãy nên quên cái ý nghĩ về việc cậu ấy sẽ rời CLB", tờ Daily Mail (Anh) đã dẫn lời của Ancelotti.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm