Pháp đánh bại Đức: Trên con đường của Aime Jacquet

02/03/2012 14:08 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Dù đối thủ chỉ là một đội tuyển Đức không có những cầu thủ bản lề trong lối chơi và vốn có “thói quen” chơi không quyết tâm trong các trận giao hữu, thì chiến thắng của đội tuyển Pháp, đánh dấu chuỗi 18 trận bất bại, cũng cho thấy rằng ngay cả khi chưa có một triết lý nền tảng vững chắc, thì đội bóng của HLV Laurent Blanc vẫn có thể làm nên chuyện bằng sự bùng nổ.

Những nhân tố mới

Những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội Pháp ở trận này đều sở hữu số lần khoác áo Lam ít ỏi. Mathieu Debuchy, một bất ngờ thực sự bên hành lang phải hàng thủ và là người đã chuyền bóng cho Olivier Giroud mở tỉ số, mới có lần thứ 3 ra sân cho đội Pháp. Tiền đạo cắm Giroud đã đá một trận thật sự bùng nổ và ghi dấu ấn bằng một bàn thắng cùng đường kiến tạo cho Florent Malouda ghi bàn thứ hai, cũng ở trận thứ 3 khoác áo Lam. Morgan Amalfitano, vào sân trong nửa cuối hiệp hai, cũng đã chơi khá ổn trong lần ra mắt (và đây cũng là lần đầu tiên anh được gọi lên tuyển).


Pháp thắng Đức một cách thuyết phục ngay trên sân khách - Ảnh Getty

Sự háo hức của các tân binh dường như đã truyền cảm hứng cho đội Pháp ở trận này, và giúp cho các cầu thủ kỳ cựu của họ cũng bừng sáng, thậm chí là vượt cả màn trình diễn của họ trong màu áo CLB thời gian gần đây. Yann M`Vila dường như đang mất động lực khi đá cho Rennes, đội bóng đang khủng hoảng ở Ligue 1, nhưng anh đã chơi một trận ra trò ngay trên đất khách, trước một đối thủ mạnh, và làm các khán giả quên đi rằng anh mới 21 tuổi. Samir Nasri chơi trận hay và bao quát nhất trong vòng nhiều tháng trở lại đây, hơn hẳn những gì anh đang thể hiện trong màu áo Manchester City. Tương tự là Malouda, người ghi bàn thứ hai cho đội Pháp.

Chúng ta nhận thấy dấu ấn đặc biệt của cảm hứng thi đấu, và sức mạnh bất ngờ lan tỏa từ các nhân tố mới. Những điều cho thấy năng lực tiềm ẩn to lớn của đội Pháp. HLV Blanc bảo rằng đội Pháp chưa có triết lý nào cả, nhưng việc đánh thức sức mạnh ẩn sâu trong bản thân đúng thời điểm có giá trị không kém gì một triết lý.

Chưa cần nền tảng vững chắc, vẫn có thể thành công?

3 – Với cặp trung vệ Rami – Mexes, Pháp chỉ thủng lưới đúng 3 bàn trong 764 phút đã qua

4 – Olivier Giroud là cầu thủ thứ 4 trong lịch sử CLB Montpellier từng ghi bàn cho đội tuyển Pháp, sau Laurent Blanc, Eric Cantona và Fabrice Divert

5 – Đây là lần thứ 5 trong lịch sử, đội tuyển Pháp trải qua 18 trận bất bại liên tiếp, và đây cũng là chuỗi trận bất bại dài nhất của họ kể từ năm 2005

38 – Franck Ribery đã không thể ghi lấy một bàn trong 38 lần dứt điểm gần nhất cho đội tuyển Pháp

Trận đấu với Đức vừa qua cho thấy rằng đội Pháp hiện tại mang một chút dáng dấp của đội Pháp dưới triều đại HLV Aime Jacquet đã đăng quang tại World Cup 1998. Không thể nói rằng đội Pháp cách đây 14 năm đã có sự chuẩn bị tốt, với một đội ngũ gồm nhiều cầu thủ còn ít kinh nghiệm (Henry, Trezeguet) và lối chơi bị cho là nhàm chán, chưa định hình. Nhưng hành trình ở Cúp thế giới năm ấy là một con đường mà người Pháp vừa đi vừa khám phá chính bản thân họ, đánh thức những phẩm chất đáng tự hào của màu cờ, sắc áo, và sự đoàn kết của một đội tuyển đáng ra sẽ phải rất lỏng lẻo, nếu những phân biệt sắc tộc hay phân biệt người Pháp chính gốc và dân nhập cư, tồn tại.

Nhưng rốt cục, họ đã thành công, và chiếc Cúp năm ấy trở thành biểu tượng của một đội tuyển Pháp đa sắc tộc, nhưng chiến đấu với trái tim, khối óc và những giá trị mang màu sắc tự tôn thống nhất. Kỳ tích ấy được tạo ra trên chặng đường họ đã đi qua, chứ không phải bằng nền tảng đã có trong giai đoạn chuẩn bị (thời điểm trước World Cup, báo L`Equipe còn “đánh” đội Pháp tơi tả, trước khi phải đăng đàn xin lỗi họ sau giải).

Chúng ta đã nhìn thấy dáng dấp của một đội tuyển Pháp biết cách tiến bộ qua từng bước đi như thế, sau chặng đường 18 trận bất bại của họ, dù HLV Blanc vẫn chưa xác định rõ rất nhiều vị trí cố định của đội bóng (như việc Remy, Gameiro hay Giroud đá cắm cũng đủ khiến ông đau đầu), thậm chí là chưa thể xác định rõ hệ thống nào sẽ là chủ đạo (4-4-2, 4-3-3 hay 4-2-3-1?), và chủ động nghiền nát đối thủ (như đội Đức), hay lấy phòng ngự phản công làm chủ đạo?

Phải ngả mũ trước ông Blanc vì đã xoay sở thành công với một đội ngũ còn khá mơ hồ như thế để đi qua một chặng đường đầy bão tố mà đội Pháp không những phải kiếm vé đi EURO, mà còn phải cứu vãn hình ảnh đã từng bị vấy bẩn cách đây hai năm.

18 trận bất bại, trong đó có chiến thắng ngay trên sân khách trước đội tuyển Đức vào thời điểm EURO chỉ còn 3 tháng là khởi tranh, đã đủ để khẳng định tư cách ứng cử viên của đội Pháp ở kỳ EURO năm nay, bằng phẩm chất đã từng đưa họ lên đỉnh thế giới cách đây 14 năm.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm