Roma hạ Napoli: Totti và chiến thắng của sự khiêm nhường…

19/12/2011 16:00 GMT+7 | Roma

(TT&VH Online) – Thực ra nếu chỉ nhìn vào những bàn thắng của họ thì Giallorossi không có gì nhiều để tự hào. Bởi trong 3 bàn Napoli phải nhận thì có 2 bàn thua mà Roma đã ít nhiều gặp may. Bàn đầu tiên là “món quà” của thủ thành Morgan De Sanctis tặng họ. Bàn ấn định chiến thắng 3-1 là do bóng chạm người Cannavaro đổi hướng nên De Sanctis cũng bất lực. Nhưng cái được lớn nhất của Roma chính là sự thay đổi trong trạng thái tinh thần và một đấu pháp hợp lý ở San Paolo.

Roma xuất sắc hạ gục Napoli ở San Paolo - Ảnh Getty

“Hiệu ứng” Totti

Sự trở lại của Totti theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng lập tức tạo hiệu ứng tích cực lên đội bóng thủ đô. Và tất nhiên, dù chưa thể nói chắc điều gì nhưng ít nhất người ta tin rằng sự “thỏa hiệp” giữa anh với Luis Enrique đóng vai trò chìa khóa giúp Roma chơi hay hơn nhiều so với chính họ ở những trận trước đó. Rõ ràng, dù ít dù nhiều thì sự bất đồng giữa Enrique và Totti là có thật chứ không phải  do báo chí dựng chuyện.

Mà ai cũng biết Totti quan trọng thế nào với Roma. Không chỉ là vấn đề chuyên môn mà cả tầm ảnh hưởng của anh nữa.  Ở trận hòa Juve, Enrique để Totti đá chính và  anh sút hỏng penalty. Tuy thế, HLV người TBN vẫn không đả động gì đến chuyện đó và anh tiếp tục thể hiện sự tin tưởng và tôn trọng với “số 10” trong trận gặp Napoli này. Totti vẫn đá chính. Đáp lại, anh lại có một đường chuyền quyết định cho Osvaldo ghi bàn.

Nhưng điều quan trọng không kém là sự hiện diện của Totti với tư cách thủ lĩnh đội bóng giúp Roma chơi tự tin, mạnh mẽ về tinh thần và có cá tính hơn. Điều mà người ta không thấy được nhiều ở họ cho tới trước trận hòa Juve ở Olimpico. Tất nhiên, chính cái tên Napoli cũng là một nguyên nhân thôi thúc Roma chiến đấu. Họ có động lực và quyết tâm hơn hẳn khi đối đầu với những đối thủ mạnh. Nhưng khi có Totti, Roma càng trở nên mạnh mẽ về tinh thần và nguy hiểm hơn trong các pha lên bóng.

Khi Enrique vẫn không nói ra nói vào Totti nửa lời sau cú penalty đá hỏng trước Juve thì cũng có nghĩa là anh đã hiểu mình cần có Francesco ra sân. Điều đó tốt cho Roma và dĩ nhiên là cho cả anh. Enrique đã làm những gì nên làm là để Totti trở lại vị trí “sói đầu đàn” của Roma. Đấy là sự mềm dẻo cần thiết mà nhà cầm quân trẻ tuổi người TBN đã thể hiện. Phần thưởng cho Roma và cũng là cho chính Enrique là đội bóng thủ đô xuất sắc vượt khó ở San Paolo. Totti nói sau trận đấu rằng chiến thắng này dành cho Enrique. Đó cũng được xem là hành động “xã giao” của anh với ông thầy trẻ. Dù trong lòng họ nghĩ gì về nhau đi nữa nhưng họ biết đặt lợi ích của Roma lên trên “cái tôi” của mình. Và thành công đã đến.

Chiến thắng của sự khiêm nhường

Thực ra với tỷ số cầm bóng 50% như số liệu thống kê nói rằng Roma không hề để Napoli áp đảo dù họ đá sân khách. Nhưng bạn đừng để con số thống kê đánh lừa bởi chính xác là Giallorossi đã chơi phản công trong nhiều thời điểm của trận cầu 95 phút rạng sáng nay và họ làm điều đó rất tốt. Điển hình là sau khi có bàn thắng sớm dẫn trước Napoli 1-0 và sau khi dẫn Napoli 2-1.

Tuy đá 4-3-3 nhưng Enrique cho Giallorossi chơi với hàng tiền vệ lùi sâu hơn thường lệ. Nhờ thế, các tiền vệ của Roma hỗ trợ tốt hơn cho hàng thủ vì hai tuyến này gần nhau hơn. Thông thường, chính Napoli mới là đội bóng đá phản công cực kỳ nguy hiểm. Nhưng ở San Paolo, Roma đã chơi gần giống lối đá mà Napoli thường chơi. Họ chấp nhận đá phòng ngự phản công và đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm mà nếu Osvaldo hay Lamela dứt điểm chính xác hơn chút nữa thì chiến thắng của Roma còn thuyết phục hơn nhiều chứ không phải vì đã gặp may mắn như chính lời Enrique thừa nhận sau trận đấu.

Chính nhờ đá phản công nên Roma mới hạn chế được đáng kể những mối đe dọa từ Cavani, gần như vô hiệu hóa được Lavezzi. Họ chỉ không thể khống chế được Hamsik trong một số thời điểm. Đơn giản vì Hamsik rất xuất sắc và Napoli gây sức ép quá mạnh, nhất là những pha dâng cao, đi bóng đột phá không mệt mỏi của Zuniga. Anh thậm chí còn chơi hay hơn nhiều so với Maggio ở cánh phải.

Đấy là chiến thắng của sự khiêm nhường, biến tôn trọng đối thủ và quả thực Napoli xứng đáng được tôn trọng ở mức cao nhất vì người ta biết rằng cả Milan, Inter, Lazio, Man City, Juve, Bayern Munich…đều đã không thể chiến thắng ở đây. Và tất cả đều bị thủng lưới. Nói thế để thấy rằng Napoli tấn công hay phản công ở San Paolo đều cực kỳ lợi hại và việc Roma thủng lưới không có nghĩa là họ phòng ngự tồi. Họ đã chơi chắc chắn hết mức có thể rồi. Nếu không, chưa chắc đã có thể ra về với 3 điểm.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm