Inter thiếu tiền đạo cho trận “khai xuân”: Pandev đến kịp không?

03/01/2010 12:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - “Hung tin” cho Inter ngay trong những ngày đầu năm mới: Họ chắc chắn sẽ không có chân sút Samuel Eto’o cho trận gặp Chievo tại vòng 18 Serie A ngày 6/1 tới, sau khi LĐBĐ Cameroon từ chối cho phép “Báo đen” được tập trung muộn hơn so với các tuyển thủ khác. Điều đó có nghĩa là rất nhiều khả năng Inter sẽ chỉ có đúng 2 tiền đạo cho chuyến làm khách sân Bentegodi.

Mãi tới ngày 13/1, ĐT Cameroon của Eto’o mới chính thức bắt đầu cuộc chạy đua ở giải CAN 2010 bằng trận ra quân gặp Gabon, nhưng tất cả các tuyển thủ của đội đều phải tập trung từ ngày mai, 4/1. Không có ngoại lệ, và lá thư đề nghị được “gia hạn” với Eto’o cho đến sau trận gặp Chievo của Inter đã bị các quan chức bóng đá Cameroon từ chối ngay lập tức. Rõ ràng Cameroon chẳng dại gì nhân nhượng cho Inter để rồi có thể phải đối mặt với nguy cơ Eto’o dính chấn thương hay trở về đội tuyển với thể trạng mệt mỏi. Chân sút 28 tuổi này đang là nhân vật quan trọng nhất của Cameroon, nên thể lực và phong độ của anh sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội chiến thắng của đội bóng “Những chú sư tử bất khuất”. Bản thân “Báo đen” cũng muốn dành tâm huyết cho quê hương hơn là Inter ở thời điểm này, khi mà thách thức dành cho anh tại Serie A là tương đối ít ỏi.


 Pandev sẽ là sự bổ sung kịp thời cho Inter?


Ở Inter, Eto’o không có được vai trò và tầm ảnh hưởng lớn như khi anh ở đội tuyển Cameroon, nhưng sự thiếu vắng tiền đạo số 9 những ngày tới đây chắc chắn sẽ khiến Inter lao đao ít nhiều, đặc biệt ở trận “khai Xuân” sau đây 3 ngày. Đá với Chievo trên sân Bentegodi chưa bao giờ là dễ dàng, mà Inter lại chỉ còn vừa đúng hai chân sút – đấy là nếu Milito hay Balotelli đều không gặp trục trặc gì về sức khỏe trước khi ra sân. Không Eto’o, Inter cũng không có cả tiền đạo dự bị Suazo – người đã bị đem cho Genoa mượn, trong khi Arnautovic gần như đã bị loại khỏi danh sách. Hai tiền đạo là đủ cho sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc của Inter, nhưng nếu như tình thế trận đấu bắt buộc phải có sự điều chỉnh, thì HLV Mourinho sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong trường hợp Balotelli chơi tồi. Mà chân sút gốc Ghana thường chỉ đá tốt khi được tung vào sân từ ghế dự bị, khi anh trở thành một giải pháp chiến lược, hơn là đá từ đầu với vai trò tiền đạo “tầm thường”.

Thế nên, điều mong muốn nhất lúc này của không chỉ HLV Mourinho, mà cả những người hâm mộ Inter, là Goran Pandev sẽ đến kịp trước khi toàn đội hành quân đến thành phố Verona. Chắc chắn chân sút người Macedonia sẽ là người Inter, nhưng chính xác vào thời gian nào thì vẫn chỉ là phỏng đoán. Theo tờ Corriere dello Sport, đêm nay Pandev sẽ hạ cánh xuống thành phố Milano và ngày mai, anh sẽ tiến hành các thủ tục khám sức khỏe và ký hợp đồng. Tuy nhiên, người ta cũng đã nói điều tương tự một tuần trước đây và rốt cục chẳng có điều gì xảy ra cả. Người ta cho rằng tin đồn tuần trước chỉ là để chơi khăm giới truyền thông nhân dịp Giáng sinh vui vẻ. Liệu lần này, khi Giáng sinh đã qua, tin đồn sẽ có còn chỉ là tin đồn?


Nếu Corriere dello Sport đúng, thì chắc chắn Pandev sẽ có mặt ngay trong chuyến đi đến sân Bentegodi, cho dù anh chỉ có 1 ngày chuẩn bị và suốt 9 tháng qua chỉ tập chay và đá cho đội tuyển quốc gia. Hồi đầu mùa, Mourinho cũng đã gây sốc khi tung Sneijder ra sân ngay trận gặp Milan, nhưng tiền vệ người Hà Lan, khi đó chưa tập được buổi nào với các đồng đội mới, đã chơi hay như thể anh ở đó lâu lắm rồi. Với khả năng, kinh nghiệm và sự linh hoạt của mình, Pandev cũng có thể lập tức tạo một màn ra mắt ấn tượng như thế.


B.Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm