Hà Lan - Brazil 2-1: Điệu Samba gục ngã trước "cơn lốc da cam"

02/07/2010 21:00 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Những điều bất ngờ nhất đã xảy ra. Không phải Brazil, đội bóng được kì vọng nhiều nhất mà chính Hà Lan mới là đội sở hữu tấm vé vào bán kết. Đội bóng của HLV Bert Marwijk với một tinh thần quả cảm cùng một chút may mắn đã khiến cho các vũ công Samba phải ôm hận bằng cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục.

Cả Hà Lan và Brazil đều không thể có được đội hình mạnh nhất có thể. Bên phía đội bóng châu Âu là chấn thương đáng tiếc của  Mathijsen ngay ở quãng thời gian khởi động trước trận đấu. Trong khi đó, bên phía đội bóng Nam Mĩ, việc Elano chưa thể hồi phục chấn thương mắt cá sẽ là sự vắng mặt đáng tiếc nhất của trận cầu đỉnh cao này. Trong vai trò đóng thế, Alves là người được HLV Carlos Dunga tin tưởng trao cho vị trí tiền vệ phải dù sở trường của anh là hậu vệ cánh.


Hà Lan bất ngờ loại Brazil để ghi tên vào bán kết - Ảnh AP
Đúng như những dự đoán ban đầu, cả Hà Lan và Brazil đều nhập cuộc tương đối thận trọng. Tuy tốc độ trận đấu không thực sự diễn ra nhanh nhưng Brazil cũng kịp khiến cho đối thủ phải chết hụt với pha bóng tấn công khá nhịp nhàng khi Fabiano kiến tạo để Robinho chọc thủng lưới Stekelenburg ở ngay phút thứ 7 . May mắn cho Cơn lốc màu cam là trọng tài đã bắt lỗi việt vị trước đó của Fabiano.

Nhưng sau pha bóng toát mồ hôi hột ấy, các hậu vệ của Hà Lan vẫn để lộ những khoảng trống mênh mông trước vòng cấm địa. Điều này đã khiến chọ họ phải trả một cái giá rất đắt khi ở phút thứ 10 Robinho đã phá tan hàng thủ lỏng lẻo của Hà Lan để ghi bàn. Khôn khéo thoát ra khỏi sự đeo bám của Robben, tiền đạo đang khoác áo Santos băng xuống đón đường chuyền từ giữa sân của Melo rồi bắt volley ngay khiến cho Stekelenburg không có lấy một cơ hội để cản phá trong tình huống đối mặt.

Ngay sau đó, Hà Lan đã có câu đáp trả nhưng cú sút từ góc hẹp của Kuyt chưa đủ độ khó để đánh bại Julio Cesar. Quãng thời gian sau đó, Brazil tiếp tục duy trì một lối chơi đủng đỉnh. Bên cạnh việc khóa chặt những ngòi nổ nguy hiểm nhất từ phía đối thủ là Robben và Sneijder, các chuyên gia phòng ngự của Salecao đã luôn thể hiện được sự chắc chắn và tạo ra được một bức tường phòng ngự khá kiên cố trước khung thành của Julio Cesar.

Trong khi hàng thủ chơi khá ổn định, hàng công của Brazil tuy không đẩy cao tốc độ trận đấu những lại thể hiện được sự nguy hiểm trong từng pha lên bóng của mình. Phút thứ 25, sau một loạt những pha đi bóng khiến cho Bronckhorst hoa mắt, Alves tung ra một đường căng ngang như đặt để Juan băng vào đá ngay nhưng rất tiếc cú đệm bóng của trung vệ đang chơi cho Roma lại đưa bóng đi vọt xà ngang.

5 phút sau, nguồn cảm hứng dạt dào của bộ ba tấn công Robinho - Kaka và Fabiano tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của khi suýt chút nữa đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2 -0 sau một pha phối hợp đẹp như mơ. Từ bên cánh trái, Robinho dùng kĩ thuật vượt qua hai hậu vệ đối phương rồi nỗ lực chuyền bóng vào cho Fabiano. Tiền đạo của Sevilla có một cú đánh gót điệu nghệ cho Kaka, người sau đó đã tung ra cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng găm vào góc cao. Nhưng Stekelenburg với một pha bay người ngoạn mục đã xuất sắc cứu thua cho đội nhà.

Trong khi Brazil càng chơi càng hưng phấn thì Hà Lan lại cho thấy dấu hiệu bế tắc khi mũi tấn công chính là Robben bị khóa chặt bằng những pha theo bóng rất sát của Bastos trong khi một mình Persie tỏ ra quá lạc lõng trước hàng thủ áo xanh. Sự đơn điệu về mặt lối chơi còn thể hiện ở những cú sút xa mang tính chất cầu may của Sneijder nhưng với một thủ thành xuất sắc như Cesar, những cú sút tầm xa không bao giờ gây được nguy hiểm. Những phút cuối hiệp một, lẽ ra lưới của Hà Lan đã có thể rung thêm lần nữa sau một pha phối hợp rất đẹp giữa bộ đôi Alves và Maicon. Tiếc là ở cú sút rất căng cuối cùng của hậu vệ đang chơi cho Inter, nỗ lực cản phá của Stekelenburg đã ngăn không cho "Cơn lốc da Cam" thua thêm ở hiệp đấu thứ nhất.

Sau giờ nghỉ, khi Brazil vẫn cho thấy được sự phóng khoáng về mặt lối chơi thì Hà Lan vẫn cho thấy sự bế tắc. Nhưng trong một thế trận có phần lép vế, đội bóng của HLV Marwijk lại bất ngờ có được bàn gỡ hòa khi đường tạt bóng của Sneijder ở phút thứ 54 của trận đấu đã vô tình khiến Melo "đốt đền" với cú đánh đầu đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận trong tình huống này, Julio Cesar đã mắc lỗi với pha băng ra bị lố đà.

Có được "món quà" từ đối thủ trao tặng, sự tự tin đã dần trở lại với các cầu thủ Hà Lan. Với tinh thần lên cao, sự chủ động từ phía Brazil đã được chuyển sang phía đối phương. Cá nhân Robben cũng đã cho thấy sự thanh thoát hơn với những pha xử lý của mình và khiến cho Bastos luôn phải chật vật với những pha cản phá. Nhận thấy hậu vệ của Lyon có phần đuối sức, Dunga đã quyết định đưa Gilberto vào để tìm sự ổn định bên hành lang trái. Dù không còn cầm được nhiều bóng như trước nhưng Brazil vẫn cho thấy họ thực sự nguy hiểm với những pha bóng chớp thời cơ rất nhanh. Điển hình nhất là tình huống của Kaka ở phút thứ 65 khi tiền vệ của Real Madrid tung ra cú ra chân rất nhanh đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Nhưng bất ngờ nối tiếp những bất ngờ, không phải Brazil mà chính Hà Lan mới là đội phá vỡ được thế cân bằng sau một tình huống cố định khá đơn giản. 3 phút sau cú dứt điểm không thành công của Kaka, Sneijder, số 10 của Hà Lan đã làm được điều mà người dân xứ sở hoa tuylip mong đợi đó là bàn thắng. Từ quả đá phạt góc của Robben, Kuyt đã khôn ngoan có cú đánh đầu ngược để Sneijder tung ra cú đánh đầu nối ở cự ly gần tung lưới của Cesar.

Những điều tồi tệ nhất vẫn chưa thể dừng lại, trong bất lợi bị dẫn bàn, những cầu thủ Brazil đã không thể giữ nổi "cái đầu nóng". Phút thứ 73, trong một tình huống "múa máy" của Robben, Melo sau khi phạm lỗi đã dùng gầm giày đạp thẳng vào chân của đối thủ. Với hành động quá lộ liễu này, một chiếc thẻ đỏ giành cho tiền vệ đang chơi cho Juventus là hoàn toàn xác đáng.

Trong thế không còn gì để mất, Brazil buộc phải chấp nhận dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù đã tung Nilmar vào sân nhưng bất lợi về mặt nhân sự khiến đội quân của Carlos Dunga luôn tỏ ra khó khăn mỗi khi tiếp cận khung thành của Stekelenburg. Trong khi đó với những pha phản công sắc sảo Hà Lan lẽ ra đã có thể có thêm bàn thắng nếu cú sút của Sneijder trong tư thế khá trống trải đi hiểm hóc hơn nữa. Dù sau đó còn tương đối nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ nhưng chiến thắng 2-1 là quá đủ để đưa Hà Lan vào bán kết.

Bàn thắng: Melo (phản lưới nhà, 54'), Sneijder  69' - Robinho 10'

Thẻ đỏ: Melo (75')

Đội hình thi đấu:
Hà Lan: Stekelenburg; van der Wiel,  Heitinga, 
Ooijer, Bronckhorst;  Kuyt, Bommel, Sneijder, De Jong,  Robben; Robin van Persie (Huntelaar 85').
Brazil:Julio Cesar; Maicon,Lucio, Juan, Michel Bastos (Gilberto 63'), Felipe Melo,  Silva, Dani Alves, Kaka, Robinho, Luis Fabiano (Nilmar 79').

Trọng tài: Yuichi Nishimura (Japan)

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm