Khi người Hà Lan không "bay"

14/06/2012 16:36 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online)- Trong thần thoại Hy Lạp, có câu chuyện nổi tiếng về cậu bé Phaeton cưỡi cỗ xe của thần Mặt Trời Helios. Kết cục của hành động ấy là cái chết của Phaeton. Nguyên nhân bởi cậu không biết cách điều khiển cỗ xe của thần Helios. Chiếc xe ngựa của cậu lúc thì bay cao, lúc bay quá thấp, gây ra thảm họa cho cư dân mặt đất. Thần Zeus buộc phải phóng tia sét vào cỗ xe ngựa để cứu mặt đất. Bị trúng tia sét của Zeus, Phaeton đã không thoát khỏi cái chết. Từ câu chuyện về Phaeton, có thể rút ra nhiều bài học, mà một trong số đó là cách bay. Thần Helios đã dặn Phaeton rằng phải bay sao cho không quá cao, mà cũng không quá thấp. Bên cạnh đó thần còn khuyên cậu phải điều khiển được những con ngựa. Nhưng Phaeton không làm được cả hai việc này.

Cũng vẫn là về cách bay, nhiều người chợt liên hệ tới đội tuyển Hà Lan ở kì EURO lần này. Đội tuyển Hà Lan còn có biệt danh “Người Hà Lan bay”, nhưng họ đang đối mặt với việc không thể bay qua bảng đấu tử thần. Qua 2 lượt trận, “Oranje” không giành được điểm nào và đang xếp bét bảng. Điều này đồng nghĩa với việc cánh cửa vào vòng tiếp theo sẽ vô cùng hẹp với thầy trò Van Marwijk. Trước thềm EURO này, ĐT Hà Lan được đánh giá rất cao. Họ có trong tay những cầu thủ đẳng cấp thế giới như Van Persie, Robben, Sneijder. Nhưng những gì mà Hà Lan thể hiện lại gây thất vọng. Nhiều người đã đổ lỗi cho những thất bại của Hà Lan là do Robben chơi quá ích kỉ và cả sự vô duyên của Van Persie. Ở cấp CLB, anh đã chơi bùng nổ trong màu áo Arsenal với 30 bàn thắng, nhưng ở cấp đội tuyển, những gì mà Persie thể hiện là quá mờ nhạt. Anh chỉ ghi được 1 bàn thắng trong trận gặp Đức. Với duy nhất bàn thắng ấy, Hà Lan không thể giành được 1 điểm ở sân Oblasny.



Người ta đã kì vọng nhiều hơn ở đội tuyển Hà Lan - Ảnh: Getty

Tuy nhiên, không thể đổ hết trách nhiệm lên những cầu thủ trụ cột. Hà Lan nổi tiếng với sự tỏa sáng của từng cá nhân hơn là lối chơi đồng đội. Và khi những cá nhân như Robben, Persie chơi dưới phong độ thì HLV phải biết cách điều chỉnh hợp lí và sử dụng những cá nhân khác. Hãy nhìn trường hợp của Bồ Đào Nha,  C.Ronaldo là niềm hy vọng của BĐN nhưng lại thi đấu rất mờ nhạt cả ở 2 loạt trận. Nhưng HLV Paulo Bento đã biết phát huy sức mạnh của các cầu thủ khác. Và vì vậy, dù CR7 có bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong trận gặp Đan Mạch thì những người đồng đội của anh cũng kịp sửa sai để giành chiến thắng 3-2 trước “Những chú lính chì”.

Trở lại với đội tuyển Hà Lan, HLV Van Marwijk đã không có biện pháp gì để xốc lại đội bóng. Nối tiếp trận thua trước một Đan Mạch dưới tầm là một trận thua toàn diện trước Mannschaft. Dường như Van Marwijk đã không dạy cho các cầu thủ của mình phải thi đấu như thế nào để giành chiến thắng cũng như cách “bay” qua những trở ngại, khó khăn.

Phaeton đã chết bởi không biết cách bay. Với ĐT Hà Lan giờ có lẽ không thể bay qua vòng bảng như cách mà họ đã thể hiện ở VCK Worldcup 2010 nữa. Giờ đây họ sẽ buộc phải đi trên mặt đất với vô vàn khó khăn ở phía trước. Thắng Bồ Đào Nha sẽ là nhiệm vụ bắt buộc với HLV Van Marwijk nhưng thất bại của Đan Mạch trước Đức mới quyết định tương lai của “Cơn lốc màu da cam” ở EURO này. Trong cả 2 điều ấy, điều nào cũng khó với Hà Lan lúc này.

Nguyễn Sơn Tùng

 (http://www.facebook.com/sontung.nv)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm