02h00 ngày 23/8, Cúp Luigi Berlusconi, Milan – Juventus: Chẳng đáng mong chờ

22/08/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Đã có một thời Cúp giao hữu Luigi Berlusconi là nơi tỷ phú Silvio Berlusconi kiêu hãnh khoe với thế giới “đế chế Milan” hùng mạnh mà ông dày công xây đắp, là nơi “liên minh ma quỷ” Milan-Juve thể hiện “tình hữu nghị” bền chặt bằng những trận đấu hấp dẫn để tôn vinh giá trị mà tỷ phú Silvio muốn tôn vinh: tình cảm dành cho người cha đã quá cố Luigi.


Milan từng giành cúp năm 2009 - Ảnh: Getty
Nhưng theo thời gian, chất lượng và uy tín của giải đấu Cúp thường niên này cũng phai phôi như tình yêu của Berlusconi với Milan ngày càng nhạt dần. Cuộc đối đầu truyền thống đêm nay giữa Milan và Juventus, có lẽ sẽ là trận tranh Cúp Luigi Berlusconi thiếu nhiệt nhất trong lịch sử. Liệu có gì đáng để chờ đợi khi cả hai đội đều không thể hoặc không muốn đưa ra sân đội hình tốt nhất của mình?


Trận đêm nay cũng sẽ giống như tất cả các trận Milan đã chơi từ đầu kỳ tập huấn, HLV Allegri chẳng thể sử dụng tất cả những cầu thủ mà ông mong muốn. Hai trụ cột Nesta và Pato sẽ vắng mặt do chấn thương (Nesta đã gần như bình phục nhưng Milan không muốn mạo hiểm), trong khi màn ra mắt được kỳ vọng nhiều của tân binh Kevin Boateng sẽ bị hoãn lại ít nhất là đến trận gặp Barcelona ở Cúp Gamper hôm 25/8 tới. Tiền vệ người Ghana cần thời gian để hòa nhập. Anh đã chơi một hiệp trong trận đấu tập Milan thắng đội trẻ của mình 4-0 hôm 19/8, nhưng chưa thể ra sân ở một trận đấu thực sự. Đã thế, Allegri cũng không có Verdi, Beretta và Merkel, các cầu thủ trẻ đã chơi khá tốt trong những trận tập huấn trước. Họ được nghỉ sau khi phải đá cho đội trẻ Milan cả trận trong trận đấu tập nói trên.

Trong khi đó, Juventus lại không có ý định tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình, cũng như chơi với toàn bộ sức lực. Họ mới trở về từ trận lượt đi vòng play-off Europa League (thắng Sturm Graz 2-1) và chắc chắn sẽ để dành tâm sức cho trận lượt về sau đây 4 ngày, bởi đó mới là trận quan trọng với họ, chứ không phải ở giải giao hữu mà Juve toàn thua suốt 5 năm gần đây. Nếu Juve tung ra đội dự bị cho trận này, thì quả thực trận đấu sẽ không có gì đáng để mong chờ cả.

Tuy vậy, theo hai nhà cầm quân, họ vẫn xác định đây là trận đấu rất có ý nghĩa để tiến hành những thử nghiệm cuối cùng. Bên phía Juve, tân binh Krasic có thể sẽ được “thử chân cẳng” ngay bởi anh không được phép dự trận Europa League. Nhưng khả năng đó cũng không cao.

V.N


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm