Vì sao Terry từ giã ĐT Anh?

25/09/2012 13:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Hôm qua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã chính thức bắt đầu phiên điều trần vụ John Terry có hành vi phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Trước khi phiên xử bắt đầu ít giờ đồng hồ, trung vệ của Chelsea bất ngờ đưa ra tuyên bố từ giã ĐT Anh. Chỉ hai tuần trước, Terry vẫn còn đá cho ĐTQG, trận thắng Moldova 5-0. Ít ai ngờ rằng, đó là trận cuối cùng của anh.



Trung vệ John Terry

Tuyên bố của trung vệ 31 tuổi này cụ thể như sau: “Tôi cảm thấy FA, trong nỗ lực tìm mọi cách để chống lại tôi dù tôi đã được tuyên trắng án ở một phiên tòa trước đó, đang khiến cho vị thế của tôi trong màu áo ĐT Anh trở nên lung lay dữ dội. Việc được thi đấu cũng như đóng vai trò thủ quân cho đất nước mình là điều tôi đã mơ khi còn bé bởi nó là một vinh dự vô cùng lớn lao. Tôi đã luôn cống hiến tất cả cho đội tuyển và thật đau lòng khi phải đưa ra quyết định này. Tôi chúc HLV Roy Hodgson và toàn đội thành công trong tương lai. Bây giờ tôi muốn tập trung sức lực của mình cho màu áo Chelsea, và tôi xin cảm ơn tất cả những người hâm mộ và đội bóng đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những HLV tiền nhiệm của ĐT Anh đã lựa chọn tôi để bây giờ đạt được thành tích 78 lần thi đấu. Tôi cảm thấy rất hài lòng khi được chia sẻ niềm vinh dự này với những đồng nghiệp mà mình đã được sát cánh. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến họ, những khán giả yêu mến tôi và cả gia đình tôi nữa”.

Mối quan hệ giữa hậu vệ của Chelsea với tổ chức quyền lực nhất của bóng đá Anh đã rạn nứt đến mức khiến cho cầu thủ này cảm thấy không thể tiếp tục cống hiến cho màu áo tổ quốc. Terry cảm thấy mình đang bị cô lập bởi lập trường cứng rắn của FA. Gần đây, những tranh cãi liên quan đến pháp lý của vụ việc đã khiến cho cựu đội trưởng của Tam sư cảm nhận được vị thế của mình không còn là bất khả xâm phạm nữa.

FA đã ép Terry?

Trước khi FA tổ chức phiên điều trần, vụ việc đã từng được xử sơ thẩm ở tòa án vùng Westminster hồi tháng Bảy vừa qua. Khi đó, chủ tọa là ông Howard Riedle đã tuyên trắng án cho Terry sau khi khẳng định không có đủ bằng chứng để quy kết trách nhiệm đối với anh. Tuy vậy, FA sau đó đã quyết định lật lại vụ việc.

Trong phiên điều trần, chỉ có người chủ tọa là thành viên của Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Ba nhân vật còn lại trong số bốn người của hội đồng đều là những thành viên độc lập. Trong số đó có cựu tiền vệ của Blackburn Stuart Ripley, người hiện đóng vai trò cố vấn pháp lý. Nếu bị kết tội, Terry hoàn toàn có thể phải chịu án phạt treo giò lên tới 4 trận. Đó là khả năng không hề nhỏ chút nào khi chúng ta biết rằng FA đang rất mạnh tay với nạn phân biệt chủng tộc trên sân cỏ. Cách đây chưa lâu, Luis Suarez đã từng phải nhận án cấm thi đấu lên tới 8 trận do sử dụng những lời nói kì thị nhằm vào hậu vệ trái của M.U, Patrice Evra. Bản thân FA cũng tuyên bố rằng họ rất quyết tâm theo đuổi vụ việc để nhằm tạo công bằng ở mức tối đa có thể. Các luật sư cố vấn cho Terry cũng nói rằng khả năng thắng kiện của anh là rất nhỏ.

Tổng thư ký của FA, Alex Horne, tỏ ý khá ngạc nhiên trước quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế của John Terry. Tuy vậy, ông cho rằng tuyên bố này từ phía thủ quân Chelsea không hẳn có liên quan đến phiên tòa xử vụ phân biệt chủng tộc của cầu thủ này đối với hậu vệ Anton Ferdinand của QPR, cho rằng có một bí ẩn nào đó ở đằng sau. Trên đường tới Wembley, nơi xét xử vụ việc, Horne tiết lộ trên kênh truyền hình Sky Sports News như sau: “Đó là một quyết định mang tính cá nhân của Terry. Tôi không nghĩ phiên tòa này có bất kì điều gì tác động lên cậu ấy. Đó là hai sự việc hoàn toàn riêng biệt. Tôi có thể phân lập hai sự kiện này trong suy nghĩ của mình, nhưng có thể cậu ấy đã không nghĩ thế”.

Trong khi đó, HLV Roy Hodgson lại không có phản ứng điềm tĩnh như thế. Ông tỏ ra khá tiếc nuối với quyết định này của Terry. HLV ĐT Anh đã cho biết suy nghĩ của mình như sau: “Tôi muốn cảm ơn John Terry vì những đóng góp của cậu ấy cho ĐT Anh kể từ khi tôi làm HLV trưởng. Tất nhiên tôi cảm thấy thất vọng khi mất đi một cầu thủ có kinh nghiệm dày dạn và năng lực tuyệt vời như cậu ấy. Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa tôi và John Terry đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Dù không thật sự mong muốn, tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của cậu ấy. Tôi cũng xác nhận rằng Terry đã thông tin trước cho tôi về ý định chia tay ĐTQG của mình. Tôi chúc cậu ấy những gì tốt đẹp nhất trong màu áo Chelsea”.

Đức Hùng




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm