Hà Lan - Nga 1-3: Sững sờ quá, các chiến binh Nga!

22/06/2008 01:44 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Mặc dù trở lại khá ấn tượng trong trận đấu với Romania, song bộ đôi Van Persie và Robben vẫn phải ngồi trên ghế dự bị. Hàng công của Hà Lan vẫn là Ruud van Nistelrooy, Dirk Kuyt và Wesley Sneijder. Trong khi đó hàng tiền đạo của Nga là bộ đôi đang thi đấu khá tốt Roman Pavlyuchenko và Andrey Arshavin.
 
Ngay từ phút thứ 7 hậu vệ  Zhirkov có cú sút phạt rất nguy hiểm, thủ môn Van der Sar phải rất vất vả mới đẩy được bóng ra chịu quả phạt góc. Không lâu sau đó lại là Pavlyuchenko bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi anh đánh đầu vọt xà ngang sau pha tạt bóng rất thuận lợi của đồng đội. Hai cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu đều thuộc về đội bóng xứ Bạch dương.
 
Hà Lan (da cam) thi đấu khá bế tắc trong hiệp 1
 
Những phút đầu tiên Nga là đội chơi tốt hơn, Hà Lan hầu như không lên được bóng. Phút 19, Hà Lan mới có cú sút đầu tiên, Sneijder có bóng bên ngoài vòng cấm, sau một pha đi bóng khéo léo tiền vệ này dứt điểm rất căng về phía khung thành thủ môn Akinfeev, rất may bóng đập chân hậu vệ Nga đi ra ngoài.
 
Phút 30 Hà Lan có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, song Van Nistelrooy lại đệm không trúng bóng sau pha sút phạt rất khó chịu của van Bronckhorst. Ngay lập tức Nga có đòn đáp trả,  Arshavin có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi cứa lòng kỹ thuật về góc xa và  Van der Sar đã xuất sắc cứu thua.
 
Nga là đội thi đấu có phần mạch lạc hơn trong khi Hà Lan tỏ ra khá thận trọng. Nếu thủ môn Van der Sar không chơi xuất sắc thì Nga đã có bàn thắng mở tỷ số.
 
Phút 44, sau một sai lầm của Zyrianov, van der Vaart có bóng trước vòng cấm và sút rất căng nhưng bóng lại đi trúng vị trí của thủ môn Akinfeev đã chọn. Cơ hội hiếm hoi của Hà Lan trong hiệp 1 đã bị bỏ lỡ. Hiệp 1 kết thúc mà không bàn thắng nào được ghi. Mặc dù là đội cầm nhiều bóng hơn (52% so với 48% của Nga), song Hà Lan không có những pha phối hợp nhóm nào thực sự ấn tượng, những cơ hội nguy hiểm mà Hà Lan tạo ra đều xuất phát từ những pha bóng cố định hay sai lầm của đối thủ. Hình ảnh về một Hà Lan bùng nổ ở vòng bảng hoàn toàn biến mất trên sân Jakob Park.
 
Bước và hiệp 2 HLV Van Basten đã có sự điều chỉnh trên hàng công, Van Persie được tung vào sân thay thế cho Dirk Kuyt chơi khá mờ nhạt trong hiệp 1. Ngay lần chạm bóng đầu tiên Van Persie đã có cú sút nguy hiểm về khung thành thủ môn Akinfeev.
 
Những phút đầu tiên của hiệp 2 trận đấu liên tục bị vỡ vụn bởi những pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 51 đến 56 Van Persie và Boulahrouz đã phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng.
 
Chơi tốt hơn, cuối cùng Nga cũng có bàn thắng khai thông thế bế tắc, từ pha căng ngang rất đẹp của đội trưởng Semak, "gà son" Pavlyuchenko đã nhanh chân sút tung lưới thủ thành Van der Sar. 1-0 cho ĐT Nga.
 
Tình huống ghi bàn mở tỷ số của Pavlyuchenko
 
Phút 70, tỷ số suýt nữa được nâng lên 2-0 cho ĐT Nga sau cú sút của hậu vệ Aniukov lên tham gia tấn công, rất may cho Hà Lan là Van der Sar đã kịp thời khép góc. Đây là tình huống mà Pavlyuchenko và Aniukov đã phối hợp một chạm rất ăn ý.  Phút 77, Pavlyuchenko lại có cơ hội đối mặt với Van der Sar sau một sai lầm của trung vệ Mathijsen nhưng lần này anh không thắng được thủ thành người Hà Lan.
 
Bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Akinfeev, các cầu thủ Hà Lan buộc phải tung ra những cú sút xa không mấy nguy hiểm. Trong khi đó, người Nga lại áp dụng lối chơi phòng ngự phản công và nếu tận dụng cơ hội tốt hơn thì tỷ số có lẽ đã là 2 hoặc 3-0. Và người Nga đã phải trả giá vì điều này, phút 86 của trận đấu Van Nistelrooy khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương và đánh đầu tung lưới thủ thành Akinfeev sau pha đá phạt của Wesley Sneijder. Tỷ số là 1-1 cho Hà Lan.
 
Van Nistelrooy ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số
 
Với tỷ số 1-1 sau 90 phút chính thức, hai đội phải bước vào 30 phút hiệp phụ. Kịch bản của trận đấu giữa TNK và Croatia dường như đang lặp lại trong trận đấu này.
 
Phút thứ 7 của hiệp phụ thứ nhất, Pavlyuchenko có pha đi bóng và sút xa rất đẹp mắt, thủ thành Van der Sar đã đứng nhin, song bóng lại đập trúng xà ngang. Chỉ hai phút sau, lại đến lượt Torbinski bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi anh dứt điểm quá nhẹ sau đường chuyền dọn cỗ của Arshavin. Nga vẫn là đội chơi ép sân và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong hiệp phụ, nhưng các cầu thủ lại dứt điểm chưa mấy hiệu quả.
 
Tấn công không biết mệt mỏi, người Nga cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Torbinski. Công lớn trong bàn thắng này thuộc về Arshavin khi anh có pha đi bóng rất nỗ lực bên cánh trái và tạt bóng chuẩn xác. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, phút 29 của hiệp phụ thứ 2, Arshavin có pha đi bóng bên cánh phải và xỏ lỗ kim Van der Sar nâng tỷ số trận đấu lên 3-1 cho ĐT Nga. Chiến thắng đã nằm chắc trong tầm tay của thầy trò HLV Guus Hiddink. Một chiến thắng không tưởng của người Nga, họ đã làm sững sờ cả châu Âu như cái cách mà Hà Lan đã làm tại vòng bảng.
 
Người hùng Arshavin
 
Đội hình xuất phát:
 
Hà Lan: Edwin van der Sar; Khalid Boulahrouz; Andre Ooijer; Joris Mathijsen; Giovanni v. Bronckhorst; Nigel de Jong; Orlando Engelaar; Dirk Kuyt; Rafael van der Vaart; Wesley Sneijder; Ruud van Nistelrooy
 
Nga: Igor Akinfeev; Alexander Aniukov; Sergei Ignashevich; Denis Kolodin; Yuri Zhirkov; Sergei Semak; Konstantin Zyrianov; Igor Semshov; Ivan Saenko; Roman Pavlyuchenko; Andrey Arshavin
Trọng tài: Lubos Michel (Slovakia)
 
Bàn thắng:
 
Nga: Pavlyuchenko 56'; Torbinski 112'; Arshavin 116
Hà Lan: Van Nistelrooy 86'
 
Thẻ vàng:
 
Nga: Kolodin; Zhirkov; Torbinski
Hà Lan: Vaart; Van Persie; Boulahrouz
 

Thông số kỹ thuật

Hà Lan

Nga

28

           Cú sút

26

23

Lỗi

27

4

Phạt góc

11

4

Việt vị

4

45%

Thời gian sử hữu bóng

55%

3

Thẻ vàng

3

0

Thẻ đỏ

0

7

Cứu bóng

9

 
Mạnh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm