Tìm thấy mộ người hành thích Hitler

21/07/2010 14:00 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Phần mộ được cho là của Claus Schenk Graf von Stauffenberg, nhân vật đã ám sát ông trùm phát xít Adolf Hitler nhưng không thành, vừa được tìm thấy tại một cánh rừng ở Đức, sau nhiều năm mất dấu vết.

Mệnh lệnh từ trái tim

Claus Philipp Maria Graf Schenk von Stauffenberg sinh năm 1907, là con thứ 3 trong một gia đình quý tộc ở Đức. Cha ông là Alfred Schenk Graf von Stauffenberg, Đại công tước cuối cùng của Vương quốc Wurttemberg. Mẹ ông là Bá tước Caroline Schenk Grafin von Stall- Gyllenband.

Theo truyền thống gia đình, Stauffenberg tham gia quân đội, trước khi theo học tại Học viện Chiến tranh ở Berlin và tốt nghiệp với hàm Trung úy. Stauffenberg được đánh giá là người trẻ tuổi nhưng tài giỏi. Ông có thể chất tốt, đẹp trai, thông minh và thích học hỏi. Mặc dù tán thành một số quan điểm Quốc xã về dân tộc chủ nghĩa, tuy nhiên Stauffenberg nhận thấy nhiều khía cạnh tiêu cực của nó và vì thế ông không bao giờ trở thành một đảng viên Quốc xã.


Ảnh chụp Stauffenberg vào tháng 3/1944, chỉ vài tháng
trước khi vụ ám sát Hitler xảy ra
Khi chiến tranh bùng nổ, ông được tham gia chiến đấu tại các chiến dịch tại Ba Lan, Pháp và Liên Xô. Tuy nhiên, thời gian ở Liên Xô, Stauffenberg đã có dịp chứng kiến sự tàn bạo của lực lượng SS với việc sát hại hàng loạt người Nga, Ukraina, Do thái và các dân tộc khác đã khiến Stauffenberg đồng cảm với lực lượng phản kháng nằm trong lòng quân đội Đức vẫn đang âm mưu lật đổ Hitler và chính quyền phát xít.

Từ đầu tháng 9/1943 tới tháng 7/1944, Stauffenberg là động lực chính đứng đằng sau âm mưu ám sát Hitler để giành quyền kiểm soát nước Đức. Với sự giúp đỡ của bạn Henning von Tresckow, ông đã đoàn kết những người âm mưu giết Hitler và khiến họ hành động. Stauffenberg hiểu rằng theo luật Đức, ông đang phạm tội phản bội tuy nhiên ông cho rằng mình làm thế để cứu hàng triệu mạng sống khỏi các tội ác của Hitler.

Hitler thoát chết

Việc ám sát ông trùm phát xít diễn ra vào sáng ngày 20/7/1944, tại một địa điểm được gọi là Hang sói (Wolfsschanze). Hôm đó, Stauffenberg đã tiến vào phòng họp nơi Hitler và các tướng tá đang ngồi với một chiếc cặp chứa hai quả bom nhỏ. Ông đặt bom dưới bàn họp, chỗ gần Hitler nhất có thể. Vài phút sau, ông xin phép rời khỏi phòng họp. Tuy nhiên sau khi ông đi, chiếc cặp bị đại tá Heinz Brandt dịch chuyển ra khỏi vị trí cũ. Hành động này vô tình cứu mạng Hitler bởi khi bom phát nổ, ông trùm phát xít chỉ bị thương nhẹ dù trong phòng họp có 4 người thiệt mạng và hầu như tất cả đều bị thương. Hitler thoát chết nhờ chiếc bàn họp làm từ gỗ sồi nặng đã chắn gần hết lực tác động vào ông ta.

Theo sau vụ ám sát hụt này vài giờ, Stauffenberg và các đồng chí của ông đã bị bắt, bị xử tử. Cuộc hành hình họ diễn ra tại sân trong Bendlerblock, sở chỉ quy quân đội Đức ở trung tâm Berlin.

Stauffenberg và đồng đội là các cá nhân đầu tiên trong số hàng ngàn người bị xử tử theo sau vụ ám sát hụt Hitler. Phần lớn bị treo cổ bằng dây đàn piano tại nhà tù Ploetzensee do mật vụ Gestapo quản lý ở Berlin. Được biết, nhiều vụ hành hình đã được ghi lại để Hitler xem tại rạp chiếu phim của ông ta đặt tại khu nghỉ mát Berchtesgaden.

Di chúc của người quản trang

Nơi an nghỉ của những người ám sát Hitler chưa từng được tìm thấy cho tới tận bây giời.

Nơi được cho là chỗ chôn cất Stauffenberg được đề cập tới trong bản di chúc của một người quản lý nghĩa trang Gueterfelde, quận Wilmersdorf của Berlin. Trong di chúc, ông nói rằng đã được người tiền nhiệm kể về “một hành động bí ẩn” trong đêm 20/7 và 21/7/1944.

Theo người tiền nhiệm này, trong đêm định mệnh đó, ông bị đánh thức lúc đang ngủ bởi một đội các sĩ quan SS đang bị kích động. Những người này yêu cầu được đưa tới một nơi đủ lớn để họ có thể đào huyệt chôn 10 xác người. Sau khi viên quản lý nghĩa trang chỉ chỗ thích hợp, ông bị yêu cầu trở lại văn phòng và bị cấm không được hé răng tiết lộ điều gì. Khi tin tức về vụ ám sát Hitler không thành lan ra, ông này đã tin rằng Stauffenberg và các cộng sự có thể đã được chôn ở đây.

Dịch vụ quản lý thông tin nghĩa trang của quân đội Đức hiện không có dữ liệu nào về vụ chôn cất đặc biệt này. Tuy nhiên, việc Stauffenberg và cộng sự bị chôn dưới một ngôi mộ vô danh cũng không khó hiểu bởi chính quyền phát xít coi họ là phản bội và không muốn ai biết họ được an nghỉ ở đâu.

Sau khi tin tức về bản di chúc của người quản lý nghĩa trang tiết lộ ra bên ngoài, một hội nghiên cứu lịch sử ở Đức tuyên bố sẽ đệ đơn xin khai quật các hài cốt để đánh giá xem liệu họ có phải là Stauffenberg và các đồng đội không. Nếu đúng, ông sẽ được chôn cất với đầy đủ nghi thức cấp cao nhất.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm