Singapore - Việt Nam 0-1: Ngây ngất niềm vui chiến thắng trên đất khách!

21/12/2008 18:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Bàn thắng quý giá như vàng của tiền đạo vào sân thay người Quang Hải trong hiệp 2 đã giúp đội bóng của HLV Calisto đánh bại Singapore để lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 với kình địch Thái Lan.
 
Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng ĐTVN, ông Calisto cho biết để đảm bảo mục tiêu đề ra ông sẽ không thay đổi nhiều về đội hình và HLV người Bồ Đào Nha cũng chờ đợi ĐTVN sẽ giải quyết được trận đấu trong hai hiệp đấu chính thức.
 
Rất đông CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ cho đội tuyển. Ảnh: Reuters
 
Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Hồng Sơn, Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Thành Lương, Tài Em, Minh Châu, Vũ Phong, Việt Thắng, Công Vinh.
 
Singapore: Lionel Lewis; Daniel Bennett, Precious Emuejeraye, Baihakki Khaizan, Mohamed Noh Rahman, Shahril Isak, Ridhuan Muhamad, Mustafic Fahrudin, Si Jia Yi, Noh Alam Shah, Agu Casmir.
 
Nhìn vào đội hình xuất phát của ĐTVN, so với trận lượt đi, ông Calisto chỉ có một sự điều chỉnh ở tuyến giữa, khi Thành Lương vào sân ngay từ đầu thay cho Tấn Tài. Trong khi đó, đội chủ nhà Singapore cũng có 2 sự thay đổi so với trận lượt đi, tiền vệ Shahril Isak và chân sút Noh Alam Shah được tung vào sân ngay từ đầu còn Isa Halim và Indra Sahdan phải ngồi ngoài.
 
Diễn biến trận đấu:
 
Hiệp 1:
 
Phút thứ nhất, thủ môn Hồng Sơn ôm gọn bóng sau một pha treo bóng nguy hiểm của đội chủ nhà.
 
Phút thứ 5, trung vệ Phước Tứ bị đau sau một pha phạm lỗi của của tiền đạo mang áo số 8 của Singapore, Noh Alam Shah.
 
Phút thứ 7, Phước Tứ buộc phải phá bóng nguy hiểm trong vòng cấm sau pha băng xuống dũng mãnh của Agu Casmir.
 
Phút thứ 8, từ một pha tạt bóng bên cánh phải, Agu Casmir chuyền bóng bằng ngực cho Noh Alam Shah dứt điểm ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi không chính xác.
 
Phút 18, thêm một cầu thủ Việt Nam bị đau sau pha tranh chấp với tiền đạo Noh Alam Shah, lần này là thủ môn Hồng Sơn.
 
Phút 20, từ pha phá bóng hụt của một hậu vệ Việt Nam, Noh Alam Shah có cơ hội đối mặt với khung thành ĐTVN nhưng cú sút rất căng của tiền đạo mang áo số 8 lại đi vọt xà ngang.
 
Noh Alam Shah (8) đã gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐTVN. Ảnh: Reuters
 
Phút 23, sau một pha tấn công biên hoàn hảo, Ridhuan căng ngang cho Noh Alam Shah băng vào dứt điểm ngay nhưng bóng lại đi quá nhẹ nên Hồng Sơn dễ dàng bắt gọn bóng.
 
Nửa đầu hiệp 1 trôi qua mà ĐTVN vẫn chưa tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành thủ môn Lionel Lewis. Trong khi đó, đội chủ nhà với sự năng nổ của Noh Alam Shah đã nhiều lần uy hiếp khung thành ĐTVN.
 
Phút 25, các cầu thủ áo đỏ có pha dứt điểm đầu tiên về phía Singapore, nhưng cú sút xa của Vũ Phong lại đi chệch cột dọc.
 
Phút 40, ĐTVN được hưởng quả đá phạt rất thuận lợi bên cánh phải nhưng pha treo bóng của Thành Lương lại đi quá sâu, bóng đi hết đường bên ngang.
 
Phút 42, trung vệ Phước Tứ băng lên đánh đầu dũng mãnh từ pha đá phạt góc của Thành Lương nhưng không thành công.
 
Phút 45, từ một quả phạt góc, bóng đi lập bập trước khung thành thủ môn Hồng Sơn, rất may là Thành Lương đã kịp phá bóng trên vạch vôi sau tình huống dứt điểm của một cầu thủ Singapore.
 
45 phút đầu tiên kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0.
 
Hiệp 2:
 
Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Ridhuan đã băng xuống thần tốc bên cánh phải trước khi căng ngang thuận lợi cho Noh Alam Shah dứt điểm nhưng tiền đạo mang áo số 8 lại không tận dụng thành công.
 
Phút 47, từ một pha phá bóng không dứt khoát của một hậu vệ Việt Nam, bóng đến chân Si Jia Yi và tiền vệ gốc Trung Quốc đã tung cú sút xa cực kỳ hiểm hóc nhưng Hồng Sơn đã xuất sắc đổ người cản phá chịu quả phạt góc.
 
Việt Thắng (trái) tranh chấp với Fahrudin. Ảnh: Reuters

Diễn biến của hiệp 1 tiếp tục được tái hiện khi Singapore dồn lên tấn công ào ạt ngay khi bắt đầu hiệp 2.

Phút 54, Noh Alam Shah lại có cơ hội mở tỷ số nhưng trong một ngày kém duyên tiền đạo mang áo số 8 đã không thể ghi bàn sau nỗ lực tạt bóng của Ridhuan.

Phút 55, Vũ Phong tung cú sút xa sở trường nhưng bóng đi vọt xà ngang.
 
Phút 65, HLV Avramovic tung Indra Daud vào sân thay cho Agu Casmir. Tiền đạo gốc Nigeria đã thi đấu rất mờ nhạt trong thời gian có mặt trên sân.
 
Phút 68, HLV Calisto quyết định có sự điều chỉnh trên hàng công khi rút Việt Thắng rời sân và thay vào đó là Quang Hải.
 
Phút 70, tiền đạo mới vào thay người Indra Daud có cơ hội dứt điểm ngay mép vòng cấm nhưng cú sút của cầu thủ mang áo số 10 lại đi quá nhẹ và không khó để Hồng Sơn ôm gọn bóng.
 
Phút 71, ĐTVN có sự thay đổi người thứ hai khi Tấn Tài được tung vào sân thay cho Thành Lương.
 
Phút 75, Quang Hải ghi bàn thắng quý như vàng cho ĐTVN sau nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Công Vinh. Dù tiền đạo đạo của Khánh Hòa là người ghi bàn mở tỷ số cho ĐTVN nhưng công lớn thuộc về Công Vinh với một pha đi bóng đầy quyết tâm bên cánh trái. Lợi thế đang nghiêng về phía ĐTVN.
 
Phút 81, trung vệ Baihakki Khaizan đánh đầu sạt cột dọc sau một tình huống phạt góc. Hú vía cho các cầu thủ Việt Nam.
 
Phút 89, suýt chút nữa Si Jia Yi đã gỡ hòa cho Singapore sau một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Hồng Sơn. Rất may là tiền vệ gốc Trung Quốc đã sút hụt bóng trong tình huống quyết định.
 
Phút 91, Quang Hải đi bóng rất đẹp từ một tình huống phản công nhanh trước khi chuyền bóng cho Vũ Phong băng lên dứt điểm nhưng cú sút cuối cùng của tiền vệ Bình Dương lại đập chân hậu vệ Singapore.
 
Phút 92, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Minh Đức.
 
Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về ĐTVN. Đội bóng của HLV Calisto đã xuất sắc đánh bại Singapore để lọt vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 với kình địch Thái Lan.
 
Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm