Báo chí nước ngoài bình luận: Thắng Singapore, Việt Nam sẽ tiếp tục gây sốc trước người Thái?

22/12/2008 12:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Sau chiến thắng đầy kịch tính trước Singapore ngay trên sân khách trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2008, ĐTVN  đang được đặt câu hỏi có thể làm được điều tương tự trong trận chung kết trước người Thái. Dưới đây là bình luận của cây bút John Duerden chuyên theo dõi bóng đá châu Á trên tờ Goal.
 
* Cuộc đấu trí giữa HLV lương cao nhất BĐ ĐNA và"phù thủy" Bồ Đào Nha

Có một điều chắc chắn, Singapore đã không thể trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Singapore và Thái Lan đang là hai đội duy nhất lên ngôi tại giải đấu cao nhất khu vực, mỗi đội đã 3 lần đoạt chức vô địch sau 6 lần tổ chức, nhưng sau trận bán kết tối qua có thể sẽ có một cái tên mới đăng quang. Việt Nam chăng?

Trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam hứa hẹn sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn. Đó sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa HLV Peter Ried (được trả lương cao nhất bóng đá Đông Nam Á) và HLV ("phù thủy") người Bồ Đào Nha  Henrique Calisto. Tất nhiên, Thái Lan vẫn là đội được đánh giá cao hơn trong trận chung kết, nhưng chắc hẳn sau màn trình diễn trên đất Sing của Việt Nam, người Thái chắc chắn không thể đánh giá thấp đội bóng áo đỏ.

Người Sing đã tỏ ra rất vui mừng sau trận hòa không bàn thắng trên sân Mỹ Đình. Đó không phải là một trận đấu hay của Singapore, nhưng kết quả lại rất có lợi cho đội bóng đảo quốc Sư tử. Singapore đã vượt qua sức ép của 35 ngàn khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình để giữ sạch lưới trong phần lớn thời gian trận đấu bị ép sân. Nếu như trong trận lượt đi, Việt Nam là đội chơi ép sân thì ở trận lượt về, với lợi thế sân nhà, Singapore mới là đội dồn ép đối thủ và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy vậy, bàn thắng lại không đến với đội chủ nhà. Và trong thế trận giằng co như vậy, sự khác biệt chỉ đến khi HLV Calisto tung tiền đạo dự bị Quang Hải vào sân và ngay lập tức cầu thủ mang áo số 13 đã ghi bàn thắng quý như vàng đưa ĐTVN vào trận chung kết với Thái Lan, trận chung kết đầu tiên của ĐTVN kể từ sau Tiger Cup 1998 được tổ chức trên sân nhà.
 
Việt Nam (phải) sẽ gặp lại Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2008
 
* Việt Nam thắng xứng đáng
 
Niềm vui của Việt Nam cũng là nỗi thất vọng lớn của Singapore. Họ bước vào giải đấu với sự tự tin cao độ, nhưng trận thua ngay trên sân nhà trước Việt Nam đã dập tắt hy vọng lần thứ 4 lên ngôi tại AFF Cup. HLV Avramovic giờ đã sẵn sàng để chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại Asian Cup 2011.

Nhìn chung sau hai lượt trận ở vòng bán kết, Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Họ đã làm việc cật lực và chơi với 110% sức lực, nhưng Thái Lan, đối thủ sắp tới của Việt Nam trong trận chung kết sẽ là một viễn cảnh khác. Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Reid đang chơi với phong độ cao, đặc biệt là tiền đạo Teerathep Winothai, chân sút mà bất cứ đội bóng nào trong khu vực cũng thèm muốn.

Thành thực mà nói, VN là đối thủ mà HLV Reid muốn gặp lại ở trận CK. Mặc dù mới cầm quân Thái Lan được 4 tháng, nhưng Peter Reid đã hai lần đối đầu với HLV Calisto của ĐTVN. Tháng trước, Thái Lan đã đăng quang T&T Cup tại Mỹ Đình sau trận hòa 2-2 với ĐTVN. Chắc chắn trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ thu hút một lượng khán giả đông đảo hơn đến sân cổ vũ cho ĐTVN và đó là một lợi thế không nhỏ cho đội chủ nhà. Chính vì vậy HLV Peter Reid đang hy vọng đội bóng của ông sẽ có kết quả thuận lợi ở trận lượt đi trên sân nhà trước khi quay trở lại Mỹ Đình.

Để làm được điều đó, người Thái cần phải lặp lại chiến thắng 2-0 trước Việt Nam như tại vòng bảng ở Phuket. Theo đánh giá của cây viết John Duerden thì Thái Lan được tổ chức tốt hơn dưới thời của Peter Reid, mặc dù nhà cầm quân người Anh này có nỗi lo về việc các tiền đạo của ông đã phung phí quá nhiều cơ hội.
 
Nhưng người Việt Nam cũng đang khát khao chiến thắng không kém, nhất là sau màn trình diễn thuyết phục ở vòng bán kết và được chơi trận lượt về trên sân nhà. Liệu sẽ có một cái tên mới đăng quang tại giải đấu lớn nhất khu vực, hay vẫn là một cái tên quen thuộc, Thái Lan. Chúng ta hãy chờ xem.
 
MV (Theo Goal)
 
* Tít phụ trong bài do TT&VH Online đặt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm