Abbey Clancy và Alex Curren "chọc tức" Capello

06/05/2010 18:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Mặc cho "lệnh cấm" trước đây của HLV Capello, người đẹp của “sếu vườn” Peter Crouch, Abbey Clancy và “bã xã’ của Steven Gerrard, Alex Curran vẫn đang lên lịch cho việc làm người mẫu của họ tại Nam Phi trong quá trình World Cup diễn ra.

Theo đó, Abbey sẽ làm mẫu cho hãng đồ bơi Matalan trong khi người đẹp Alex Curran được trang web thời trang Very.co.uk trả chi phí để làm mẫu cho những mẫu quần áo mới của họ.


Abbey sẽ xuất hiện đầy quyến rũ trong bộ sưu tập đồ bơi của Matalan

Một khi đã lên lịch đi Nam Phi vì việc công, chuyện Abbey Clancy và Alex Curran xuất hiện, gặp gỡ "một nửa" của họ vào thời điểm ấy đang đua tài tới chiếc Cup vàng là điều đã được dự đoán trước. Quyết định của hai WAG xinh đẹp hẳn sẽ vi phạm tuyên bố của "thuyền trưởng" ĐT Anh, Capello, người đã tuyên bố rằng các cầu thủ chỉ được phép gặp gỡ vợ và bạn gái họ một tuần trong thời gian diễn ra giải đấu lớn nhất hành tinh.

Cuối cùng tôi cũng sẽ đến đó làm mẫu cho bộ sưu tập đồ bơi của Matalan sau gần 2 tuần lo ngại kế hoạch sẽ không thực hiện được vì khói bụi do núi lửa từ Iceland”, Abbey cho hay.    
           

Trong khi đó, Alex Curran đã mua sắm đủ tư trang cho chuyến đi - Ảnh theo Daily Mail

Trong khi đó, Alex đã quyết định sẽ mặc những gì khi đi cổ vũ cho đội tuyển Anh. “Thời điểm đó ở Châu Phi sẽ là mùa đông, vì thế tôi sẽ mang theo áo ấm nhiều lớp”, bà mẹ đã có 2 con này tiết lộ dự định của mình.
 
HLV của “Tam sư”, Capello lo ngại rằng các cầu thủ sẽ bị phân tâm nếu vợ và bạn gái luôn ở bên họ phần lớn thời gian tại Nam Phi và ông cũng cảnh báo những người đẹp rằng: “Nếu không muốn đến đó để cổ vũ bóng đá thì tốt nhất là nên ở nhà”. Tuy nhiên, dưới sức ép của những người trong cuộc, gần đây Capello đã có vẻ nhẹ giọng về chuyện đi Nam Phi của các WAG chứ không "lạnh lùng" như trước.

Tại World Cup 2006 diễn ra ở Đức, hội WAG của ĐT Anh đã bị lên án vì sự có mặt của họ thu hút quá nhiều sự chú ý từ giới truyền thông, gây ảnh hưởng cho đội tuyển và làm cho “Tam sư” giống như “một gánh xiếc".

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm