Bảng C: Anh và Mỹ dắt tay nhau đi tiếp

23/06/2010 20:56 GMT+7 | World Cup 2010

* Slovenia - Anh: 0-1 (Defoe 23')
* Mỹ - Algeria: 1-0 (Donovan 90+2)

(TT&VH Online) - Lượt đấu cuối cùng của bảng C đã diễn ra kịch tính đúng như mong đợi khi phải tới những phút bù giờ hai chiếc vé giành quyền đi tiếp mới được xác định. Trước Slovenia, ĐT Anh đã chơi một trận đấu hay nhất của họ ở vòng bảng để giành quyền vào vòng 2 với chiến thắng tối thiểu 1-0. Trong khi đó, Mỹ đã phải chờ tới phút bù giờ thứ hai của trận đấu để ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Algeria do công của Donovan, qua đó đoạt vé vào vòng 2 với tư cách đội dẫn đầu bảng C. Kết thúc vòng đấu bảng, Mỹ và Anh cùng được 5 điểm và có cùng hiệu số bàn thắng bại nhưng "chú Sam" xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Sau hai lượt trận đầu tiên thi đấu không mấy ấn tượng, HLV Fabio Capello đã một số thay đổi trong trận đấu này khi
James Milner và Jermain Defoe được ra sân ngay từ đầu, đẩy Emile Heskey và Aaron Lennon lên băng ghế dự bị. Ở  trung tâm hàng thủ, do Jamie Carragher bị treo giò, Matthew Upson được chọn để đá cặp với John Terry.


Defoe mở tỷ số cho ĐT Anh - Ảnh: Getty
Cũng như hai trận gặp Mỹ và Algeria, trước Slovenia, ĐT Anh nhập cuộc có phần chậm chạp và chưa cho thấy sự mạch lạc trong các pha lên bóng. Dường như sức ép buộc phải thắng khiến các đôi chân của "Tam Sư" tỏ ra nặng nề dù họ là đội cầm bóng nhiều hơn. Cơ hội nguy hiểm nhất mà Anh tạo được trong 15 phút đầu tiên của trận đấu chỉ là cú sút phạt của Lampard, nhưng
thủ thành Handanovic đã dễ dàng hóa giải. Do chỉ cần 1 điểm trong trận đấu này là giành quyền đi tiếp nên Slovenia không giấu diếm ý định chơi phòng ngự phản công và lối chơi khiến Anh gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Handanovic. Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, Slovenia còn đặc biệt tỏ ra nguy hiểm trong các pha phản công nhanh và từ một tình huống như vậy Ljubijankic suýt chút nữa đã sút tung lưới James ở phút 20.

Tuy vậy, sức ép mà Anh tạo nên trước khung thành Slovenia cuối cùng cũng mang lại kết quả với bàn mở tỷ số của Defoe. Phút 23, từ pha tạt bóng của Milner bên cánh phải, Defoe băng vào rất nhanh vượt qua hậu vệ của Slovenia trước khi đệm bóng tung lưới
Handanovic. Chỉ ít phút sau, lại từ một pha tạt bóng của Milner bên cánh phải, Lampard có cơ hội nhân đôi cách biệt cho "Tam Sư" nhưng tiền vệ của Chelsea lại dứt điểm vọt xà trong một tình huống rất thuận lợi. Với sự năng nổ của Milner, ĐT Anh đang tỏ ra rất nguy hiểm ở các tình huống triển khai tấn công bên cánh phải. Sau bàn mở tỷ số, do cởi bỏ được sức ép tâm lý, ĐT Anh thi đấu thanh thoát hơn hẳn và liên tục dồn ép các cầu thủ Slovenia về bên phần sân nhà với những pha tấn công đa dạng từ cánh phải lẫn trung lộ. Phút 30, sau một pha dẫn bóng thẳng vào trung lộ, Gerrard chuyền bóng cho Defoe để tiền đạo của Tottenham dẫn bóng một nhịp trước khi dứt điểm rất căng buộc Handanovic phải vất vả cản phá. Từ tình huống phá bóng của Handanovic, bóng đến chân Rooney và tiền đạo của M.U đã có pha xử lý rất mềm mại trước khi mớm bóng cho Gerrard dứt điểm, nhưng một lần nữa người gác đền của Slovenia đã chơi xuất sắc.

Cho tới thời điểm này, hai sự thay đổi của HLV Capello trong trận gặp Slovenia đang chơi rất tốt. Trong khi Milner liên tục khuấy đảo và có những pha tạt bóng nguy hiểm bên cánh phải, thì Defoe cũng có những cú dứt điểm lợi hại về phía khung thành Slovenia, và một trong số đó đã dẫn đến bàn mở tỷ số. Nhưng không chỉ có Milner và Defoe chơi tốt trong hiệp 1 trận đấu này, mà những người còn lại của ĐT Anh cũng đã chơi rất nỗ lực và hiệu quả, đặc biệt là thủ quân Gerrard khi anh hoạt động rất xông xáo và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Sơ đồ 4-4-2 mà HLV Capello áp dụng trong trận đấu này với Gerrard chơi lệch trái ở hàng tiền vệ đang phát huy được hiệu quả. Có thể nói sự thay đổi nhân sự hợp lý của HLV Capello cùng sự quyết tâm của các tuyển thủ Anh đã giúp họ có được một hiệp đấu khá thành công và nếu Gerrard hay Lampard biết chắt chiu cơ hội hơn, "Tam Sư" có thể đã ghi nhiều hơn một bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Nếu tỷ số 1-0 nghiêng về ĐT Anh và ở trận còn lại Mỹ hòa Algeria (0-0 sau hiệp 1) được giữ nguyên cho đến hết trận, đội bóng của Capello sẽ giành quyền lọt vào vòng 2 với ngôi đầu bảng.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Defoe đã có cơ hội để lập cú đúp trong trận đấu này, nhưng chân sút của Tottenham lại dứt điểm không trúng bóng sau đường kiến tạo bằng đầu rất thuận lợi của đồng đội. Bên ngoài sân, HLV Capello tỏ ra rất tiếc rẻ với cơ hội bị bỏ lỡ của Defoe và điều đó cho thấy ông đang rất muốn các học trò ghi thêm bàn thắng nhằm tạo nên một cách biệt an toàn. Không như hiệp 1, ĐT Anh nhập cuộc rất nhanh trong hiệp 2 và dâng cao đội hình chơi tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong 15 phút đầu hiệp 2, những "chú sư tử Anh" đã tạo ra không dưới 3 cơ hội ăn bàn nhưng lần lượt Rooney hay Terry đều bỏ lỡ, trong đó đáng tiếc nhất là cú sút đập cột dọc của Rooney trong tư thế đối mặt với thủ môn
Handanovic. Chân sút của M.U vẫn tỏ ra rất vô duyên tại World Cup lần này dù trong trận đấu với Slovenia, Rooney đã chơi hiệu quả hơn rất nhiều. Trước sức ép của người Anh, Slovenia đang chơi rất bế tắc bởi các pha lên bóng của họ tỏ ra khá đơn điệu và thiếu sự đột biến. Rõ ràng, trước một "Tam Sư" chơi khởi sắc, Slovenia không thể "làm mưa làm gió" như trong hai trận đấu trước với Algeria và Mỹ.

Phải đến phút 68 của trận đấu, Slovenia mới có pha bóng nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành ĐT Anh, nhưng 3 cú dứt điểm lên tiếp của các cầu thủ áo trắng đã không vượt qua được hàng thủ của "Tam Sư". Nhận thấy sự thiếu hiệu quả của Rooney, HLV Capello đã quyết định rút cầu thủ của M.U ra nghỉ ở phút 72 để tung vào sân Joe Cole. Như vậy, từ thời điểm này ĐT Anh sẽ chơi với sơ đồ 4-4-1-1 với Joe Cole đá ở vị trí hộ công đằng sau tiền đạo duy nhất Defoe.

Sau nửa đầu hiệp 2 chơi ép sân mà không tìm được bàn thắng gia tăng cách biệt, HLV Capello đã chỉ đạo ĐT Anh chơi chùng xuống và tập trung phòng ngự nhằm bảo vệ kết quả mong manh 1-0. Chính cách tiếp cận trận đấu có phần thận trọng này của ĐT Anh đã giúp Slovenia lấy lại được phần nào thế trận. Tuy vậy, các pha tấn công của Slovenia vẫn tỏ ra bế tắc trước hàng thủ đông người của người Anh. Tư tưởng phòng ngự của ĐT Anh càng thể hiện rõ qua việc HLV Capello rút nốt Defoe ra sân nhường chỗ cho Heskey, một chân sút có thể tham gia phòng ngự nhờ thể lực và khả năng càn lướt rất tốt. Và cuối cùng, ĐT Anh cũng bảo vệ được chiến thắng mong manh 1-0 để cùng Mỹ đại diện cho bảng C giành quyền vào vòng 2.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Mỹ và Algeria đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn với nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng cuối cùng chỉ có một bàn thắng được ghi (mỗi đội sút trúng xà ngang và cột dọc 1 lần) do công của Donovan ở phút bù giờ thứ hai, qua đó đưa đội bóng của HLV Bob Bradley lọt vào vòng 2 với tư cách đội đầu bảng.

* Đội hình thi đấu:

Anh: 1-David James; 2-Glen Johnson, 15-Matthew Upson, 6-John Terry, 3-Ashley Cole; 16-James Milner, 4-Steven Gerrard, 8-Frank Lampard, 14-Gareth Barry; 19-Jermain Defoe (Heskey 86'), 10-Wayne Rooney (Joe Cole 72').

Slovenia: 1-Samir Handanovic; 2-Miso Brecko, 4-Marko Suler, 5-Bostjan Cesar, 13-Bojan Jokic; 10-Valter Birsa, 8-Robert Koren, 18-Aleksandar Radosavljevic, 17-Andraz Kirm (Matavz 80'); 9-Zlatan Ljubijankic (Dedic 63'), 11-Milivoje Novakovic.

* Bàn thắng: Defoe 23'

BXH bảng C

STT

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

HS

Điểm

1

Mỹ

3

1

2

0

4

3

1

5

2

Anh

3

1

2

0

2

1

1

5

3

Slovenia

3

1

1

1

3

3

0

4

4

Algeria

3

0

1

2

0

2

-2

1


Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm