Dư âm trận Barnsley - M.U 0-2: Khi bạo lực che khuất Owen!

29/10/2009 09:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - M.U sẽ là trung tâm của một cuộc điều tra từ cả LĐBĐ Anh FA và cảnh sát sau khi những CĐV quá khích của họ gây ra sự kiện đáng buồn nữa ở vòng ba Cúp Carling trên sân Oakwell của Barnsley tối thứ Tư.

Đây không phải là lần đầu tiên ở giải đấu ít được chú ý trong mùa này, bóng đá bị vấy bẩn bởi bạo lực sau khi các CĐV khách tấn công khán đài phía bắc nơi có 4.000 CĐV chủ nhà, bằng thức ăn, các chai nhựa và những lời sỉ vả. Cảnh sát đã bắt 8 người và FA dự kiến sẽ tiến hành một cuộc điều tra riêng. Những hỗn loạn ở Cúp Carling đã bắt đầu từ trận đấu ở vòng hai giữa West Ham và Millwall tại Upton Park vào tháng 8 lại tái diễn ở Oakwell. Các CĐV còn ném kẻ đồ vật vào các cảnh sát và nhân viên trên sân và trận đấu bị hoãn lại hai lần khi có các CĐV chạy vào sân và cảnh rượt đuổi diễn ra.

Màn trình diễn chói sáng của Owen ở cúp Carling bì che mờ
bởi hành vi gây rối của các fan MU

Michael Owen hẳn phải tự hỏi anh phải làm gì để được lên trang nhất ngày hôm sau, khi bàn thắng tuyệt vời của cầu thủ đang muốn trở lại ĐT Anh hoàn toàn bị lãng quên bởi những gì diễn ra bên ngoài sân. Trước khi Owen ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách, đội trưởng Gary Neville của họ còn bị truất quyền thi đấu sau một thẻ đỏ gây tranh cãi ở phút 63. Đây là thẻ đỏ thứ hai dành cho các cầu thủ M.U trong vòng ba ngày sau khi Nemanja Vidic bị đuổi khỏi sân ở trận gặp Liverpool hôm Chủ nhật. Có vẻ như các trọng tài ở Anh đang muốn cho HLV Alex Ferguson thấy ai mới là ông chủ thực sự trên sân bóng. “Anh ấy rất nhanh chân, đó là một bàn thắng với độ chính xác cực cao với tốt độ lớn”, Ferguson nói về bàn thắng của Owen sau trận đấu.

Đó là bàn thắng thứ ba của Owen trong 5 trận đá chính cho M.U ở mùa này kể từ khi anh chuyến đến Old Trafford từ Newcastle hồi mùa hè. “ĐT Anh không phải là điều tôi nghĩ đến khi ra sân”, Owen nói sau trận đấu với Barnsley. “Tôi ra sân để hỗ trợ các đồng đội của mình, còn quyết định thuộc về HLV ĐTQG”. Owen hiểu rằng các bàn thắng mới có thể khiến anh được chú ý, nhưng ngôi sao một thời của bóng đá Anh vẫn không hài lòng với cách đối xử của các phương tiện truyền thông: “Thật đáng tiếc là mọi người lại đánh giá tôi như thế. Tôi đã đá chính trong trận gặp Bolton và dù chơi khá tốt, điểm của tôi trên các tờ báo vẫn là 3 hay 4. Nhưng trong trận này, hy vọng là tôi sẽ được 7 điểm”.

Dẫu sao, Owen vẫn có thể hài lòng, chứ không như người đồng đội Neville, người đã phải nhận chiếc thẻ đỏ đầy tranh cãi. “Gary không hề vào bóng trái luật”, Ferguson nói. “Đó cũng không phải là một pha cao chân, chỉ trên mắt cá một chút, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, tôi đành phải nói có lẽ trọng tài đã đúng”. Có lợi thế về quân số, Barnsley cố gắng chơi tấn công và có lẽ đã không gặp may khi không có bàn gỡ nào khi Iain Hume, Anderson de Silva và Jason Butterfield lần lượt bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Trái ngược với màn trình diễn ảm đạm ở Anfield hôm Chủ nhật, M.U tỏ rõ mục đích của mình ngay từ khi bắt đầu trận đấu: họ muốn một chiến thắng. Ngoài tin vui về bàn thắng của Owen, một tín hiệu đáng mừng khác với HLV Ferguson là màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ đội U21 Pháp Gabriel Obertan bên cánh phải.
 
M.U sẽ có Villa và Silva?
 
M.U có thể bỏ ra 50 triệu bảng để đưa bộ đôi tuyển thủ TBN David Villa và David Silva về Old Trafford sau khi Valencia thừa nhận họ chuẩn bị bán hai cầu thủ này. HLV Alex Ferguson đã theo đuổi Silva và Villa trong một thời gian nhưng suốt mùa hè, không hợp đồng nào được ký kết. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện giờ, khi đội bóng áo đỏ đang chật vật trong việc tìm người thay thế Cristiano Ronaldo, Ferguson cần những nguồn cung cấp bàn thắng đảm bảo, và có lẽ đã đến lúc ông chi khoản tiền 80 triệu bảng từ Real Madrid sau thương vụ kỷ lục hồi mùa hè. M.U hiện nay có ba tiền đạo chính là Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Michael Owen. Nhưng rất có thể bộ ba trên sẽ có những đối thủ mới khi hiện giờ Valencia đang mặc kẹt trong cảnh nợ nần.
 
Giám đốc điều hành của CLB TBN F. Gomez nói: “Đội bóng đã rất nỗ lực để giữ các cầu thủ lại trong mùa hè, nhưng đã đến thời điểm chúng tôi không thể tiếp tục. Có thể chúng tôi sẽ phải bán Villa”. Chân sút 27 tuổi là món hàng nóng trên thị trường chuyển nhượng được rất nhiều CLB lớn ở châu Âu theo đuổi. Ngoài ra, đồng đội 23 tuổi của anh ở Valencia, Silva, cũng được coi là sự bổ sung tuyệt vời cho hàng tiền vệ ở Old Trafford khi Ryan Giggs và Paul Scholes đã sắp treo giày.
 
Mặc dù M.U có thể tận dụng tình hình khó khăn tài chính hiện nay ở Valencia, giá của Villa và Silva chắc chắn không hề rẻ chút nào, chưa kể Ferguson không phải là một HLV sẵn sàng trả những cái giá điên rồ. Hồi mùa hè, ông đã từ chối mua cả Karim Benzema, được Lyon định giá 35 triệu bảng, lẫn Carlos Tevez, 25 triệu bảng.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm