Fernando Santos, người kế nhiệm Rehhagel: “Otto là Otto, còn tôi là tôi”!

08/06/2012 12:08 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH) - Bất bại ở vòng loại và chỉ thua duy nhất 1 trận trong gần hai năm qua, cựu vương Hy Lạp đường hoàng ghi tên mình như một ẩn số thú vị ở EURO 2012. Người đứng sau thành công ấy là một công dân Bồ Đào Nha, đất nước đã từng khóc hận vì họ 8 năm về trước, Fernando Santos - người kế vị “Vua Otto” sau World Cup 2010.

Dù câu chuyện cổ tích đã qua 8 năm, trải qua hai thất bại tồi tệ tại EURO 2008 và World Cup 2010, chức vô địch bất ngờ tại EURO 2004 vẫn còn gây ảnh hưởng đến đội tuyển Hy Lạp hôm nay. Dư luận vẫn hàng ngày nhắc đến chiến công vĩ đại của đoàn quân Otto Rehhagel, mà trong đó, không thể không nhận thấy người Hy Lạp muốn gì ở đội tuyển trên đất Ba Lan - Ukraina năm nay và muốn Fernando Santos phải làm điều gì. Với khả năng và tầm vóc có hạn, nếu muốn làm nên chuyện, đội bóng đến từ xứ sở các vị thần hẳn cũng phải chơi thứ bóng đá thực dụng đến mức tiêu cực như ở EURO 2004. Phòng ngự, phòng ngự và phòng ngự, rồi tận dụng lợi thế về thể hình thể lực tung đòn trí mạng ở những tình huống dàn xếp đá phạt.


HLV Fernando Santos hết sức tự tin - Ảnh: Getty

9 Fernando Santos là người rất gắn bó với Hy Lạp. Ông đã có 9 năm làm việc ở đất nước này và từng dẫn dắt các CLB nổi tiếng của Hy Lạp là AEK Athens, Panathinaikos và PAOK trước khi nắm đội tuyển từ tháng 7/2010.

55 Trong 23 tháng dẫn dắt Hy Lạp, Fernando Santos đã gọi tổng cộng 55 cầu thủ khác nhau, trong đó có 18 gương mặt hoàn toàn mới.

1 ĐT Hy Lạp chỉ thua duy nhất 1 trong 21 trận đấu dưới tay HLV Fernando Santos, là thất bại 1-3 trước Romania hôm 15/11/2011 (giao hữu).

Nhưng Fernando Santos không phải là một fan hâm mộ của lối chơi “cắn trộm” đó, có lẽ một phần cũng bởi ông nằm trong số hàng chục triệu người Bồ từng nguyền rủa chức vô địch của Hy Lạp 8 năm về trước, khi cú đánh đầu định mệnh của Angelos Charisteas trong trận chung kết đã chấm dứt giấc mơ vô địch của Bồ Đào Nha ngay trên sân nhà. Trợ lý thân cận Takis Fyssas là người có thể bày cho Santos mọi bí quyết của chiến thắng năm ấy, bởi anh chính là một phần quan trọng của câu chuyện cổ tích khi đóng vai một trụ cột vững vàng ở hàng thủ, song với Santos, điều đó không có nhiều ý nghĩa. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia 57 tuổi này nhấn mạnh “Chúng tôi là một đội bóng có bản sắc riêng và sẽ không thay đổi vì bất cứ ai, bất cứ điều gì. Tôi sẽ không copy chiến thuật của Rehhagel. Tôi muốn người ta nói rằng đội tuyển của Santos là một tập thể gắn bó, có cá tính rõ ràng và có khát vọng chiến thắng. Tôi không cảm thấy áp lực từ thành công của đội trong quá khứ, mà ngược lại, điều đó khiến tôi phấn khích bởi điều đó có nghĩa là Hy Lạp luôn có thể làm nên chuyện”.

Quả thực, Fernando Santos đã quyết đoạn tuyệt với “quá khứ Otto” bằng một tư tưởng tích cực hơn, gần gũi hơn với bóng đá hiện đại. Thay cho lối đá 4-4-2 nhưng nặng tư tưởng phòng ngự của Rehhagel, Hy Lạp của Santos chơi với sơ đồ 4-3-3 theo mô hình… Barcelona, trong đó các hậu vệ biên cũng được khuyến khích dâng lên tấn công. Xét về tính hiệu quả, chiến thuật có hơi hướng tấn công này không phải là yếu tố chính đem lại thành công cho Hy Lạp ở vòng loại EURO 2012, khi họ chỉ ghi được vẻn vẹn 14 bàn/10 trận (ít nhất trong số 14 đội vượt qua vòng loại) trước các đối thủ hầu hết là tiểu nhược như Malta, Georgia, Latvia và Israel. Sức mạnh cơ bản của Hy Lạp vẫn là sự chắc chắn được tạo nên bởi hàng thủ chỉ để thủng lưới 5 bàn/10 trận, song ít nhất, đội bóng ấy cũng tạo ra cảm giác “yên tâm” hơn cho người hâm mộ trung lập, những người không muốn nhìn thấy một khối bê tông khô xám trên mặt cỏ sân Warsaw đêm nay.

Cũng như Santos, các cầu thủ Hy Lạp (và có lẽ cả người hâm mộ đội bóng này) đều bước vào giải với tâm lý thoải mái nhất, chấp nhận thực tế rằng họ bị xem là đội lót đường không chỉ ở bảng A. Sức mạnh sẽ được dựng nên từ những đôi vai không bị áp lực đó, giống như cách họ đã tham dự EURO 2004 với những “ước mơ con”. Ngay lúc này đây, một chút mê tín cũng đang tạo ra sự lạc quan, khi Hy Lạp sẽ đá trận khai mạc với đội chủ nhà, giống hệt bước xuất hành cách đây 8 năm…

Vĩnh Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm