PSG & cơn thịnh nộ của Kombouare

05/03/2011 12:25 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Tính đến thời điểm này, có thể nói rằng PSG đã có một mùa giải thành công. Họ đang bay cao ở Ligue 1, chỉ kém đội đầu bảng Lille 2 điểm sau 25 vòng đấu, đầy hy vọng bảo vệ thành công chiếc cúp quốc gia sau khi đánh bại Le Mans 2-0 vào tối thứ Tư để có mặt ở bán kết và cũng đã vượt qua BATE tại vòng 32 đội Europa League.

HLV PSG Kombouare, Ảnh Getty

Mà không chỉ có hiện tại, có vẻ như tương lai cũng đang toàn màu hồng với đội bóng thủ đô nước Pháp. Tối thứ Tư, những bàn thắng của hai cầu thủ vào thay người Jean-Christophe Bahebeck, 17 tuổi và Neeskens Kebano, 18 tuổi, trong hiệp phụ đã giúp PSG có được chiến thắng vất vả, nhưng xứng đáng ở Parc des Princes. “Những cầu thủ của tôi đã chơi tuyệt vời và những người trẻ hoàn tất công việc của các cầu thủ kỳ cựu”, HLV PSG Antoine Kombouare nói.

Tuy nhiên, HLV Kombouare không phải lúc nào cũng bày tỏ sự hài lòng như thế. Nhật báo L’Equipe ngày thứ Ba đưa tin chiến lược gia 47 tuổi này đã nổi đóa với thủ thành Apoula Edel sau chiến thắng 2-1 của PSG trước Toulouse hôm Chủ nhật tuần trước. Edel, trong khi cãi cọ với hậu vệ đội nhà Sylvain Armand, đã để Franck Tabanou gỡ lại một bàn cho đội khách ở phút 62 và Kombouare vẫn còn rất tức giận kể cả sau khi trận đấu kết thúc.

L’Equipe nói Kombouare đã nặng lới với Edel về sai lầm trên khi thủ môn này và Armand đi vào phòng thay đồ. Trong khi Armand im lặng thì Edel đã vùng vằng bỏ đi và Kombouare hét vào mặt anh: “Cút đi! Đồ chết tiệt!” Những nhân chứng nói với L’Equile rằng Kombouare “hoàn toàn phát khùng” và các thành viên khác trong ban huấn luyện PSG đã phải nhảy vào cản ông. Nhiều khả năng thủ thành 24 tuổi người Cameroon này sẽ phải trả giá cho thái độ của anh bằng việc mất suất bắt chính cho đến hết mùa và David Ospina, thủ môn của Nice, có thể đến Parc des Princes vào mùa Hè.

Đòi hỏi cao và dễ nổi nóng

Edel không phải là người đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ của Kombouare. Tiền đạo người Benin Stephane Sessegnon, một bạn thân của Edel, đã bị trục xuất khỏi PSG và đến Sunderland ở Premier League vào tháng 1 sau khi công khai tuyên bố quan hệ giữa anh và Kombouare đã đổ vỡ hoàn toàn. Mất vị trí chính thức vào tay cầu thủ kỳ cựu Ludovic Giuly, Sessegnon nói với Kombouare anh muốn ra đi và đã giật mình bởi phản ứng của HLV nóng tính này: “Tôi không nghĩ là một HLV nên gọi một trong những cầu thủ của ông là đồ chết tiệt”.

Sinh ra ở đảo New Caledonia, Thái Bình Dương, Kombouare xác lập danh tiếng của mình trong làng bóng đá Pháp với tư cách một hậu vệ đá cực rắn và trải qua sự nghiệp kéo dài 15 năm ở Nantes, PSG, CLB Thụy Sĩ Sion và đội bóng Scotland Aberdeen. Khởi nghiệp HLV, Kombouare làm HLV đội dự bị của PSG rồi trải qua một năm ở Strasbourg trước khi chuyển đến Valenciennes, nơi Kombouare giành chức vô địch Ligue 2 năm 2006 ngay ở mùa giải đầu tiên. Ngay tại Valenciennes, những vụ cãi vả to tiếng và chửi bới trọng tài thường xuyên khiến ông nằm trong danh sách đen của các quan chức bóng đá, nhưng về chuyên môn, Kombouare đã giúp VA trụ lại được giải đấu cao nhất trước khi đến Parc des Princes năm 2009.

Vị trí thứ 13 mùa giải trước là một nỗi thất vọng, nhưng Kombouare đã bù đắp lại cho các CĐV PSG bằng cách đánh bại Monaco ở trận chung kết Cúp quốc gia Pháp và chiến dịch của họ ở mùa này hứa hẹn sẽ là mùa giải thành công nhất của đội bóng thủ đô trong nhiều năm qua.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm