HLV Mano Polking: ‘Thất bại đau đớn, nhưng đó là một phần của cuộc sống’

23/05/2025 07:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Mano Polking cảm thấy vô cùng tiếc nuối, thất vọng, thậm chí đau xót khi CLB CAHN thất bại trước Buriram United trong trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á 2024/25.

Gần một ngày sau trận chung kết lượt về tại Chang Arena – sân nhà của CLB Buriram United – và trên đường cùng các học trò trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận derby Thủ đô với CLB Hà Nội tại vòng 24 LPBank V-League 2024/25, HLV Mano Polking mới có những dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc trên trang cá nhân.

Vị huấn luyện viên mang hai quốc tịch Đức và Brazil của CLB CAHN bày tỏ: "Đây là một thất bại đầy cay đắng, thật sự đau lòng. Rất khó để diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Nhưng chúng ta biết rằng, đó là một phần của quá trình phát triển và là điều tất yếu trong bóng đá. Tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ của mình. Họ đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ, chơi sòng phẳng trước một đối thủ rất mạnh như CLB Buriram United. Tôi thật sự tiếc cho các cầu thủ đội CAHN, vì tôi biết họ xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn thế. Song, giờ là lúc chúng tôi phải ngẩng cao đầu và bước tiếp về phía trước".

HLV Mano Polking: ‘Thất bại đau đớn, nhưng đó là một phần của cuộc sống’ - Ảnh 1.

CLB CAHN cùng HLV Polking đã có một hành trình đáng tự hào tại Cúp C1 Đông Nam Á.Ảnh: CAHN

Chung suy nghĩ với HLV Mano Polking, đội trưởng Quang Hải chia sẻ: "CLB CAHN hôm nay đã chiến đấu hết mình, và đó là điều tôi cảm thấy tự hào nhất. Tuy nhiên, tôi không hài lòng với các quyết định của trọng tài, đặc biệt là trong hiệp hai.

Trong nhiều tình huống tranh chấp, trọng tài thường thổi còi theo hướng bất lợi cho chúng tôi. Thời gian bù giờ cũng kéo dài hơn so với thông báo ban đầu, khiến chúng tôi phải đặt dấu hỏi. Dù vậy, đây là bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận, tôn trọng quyết định của trọng tài."

Dẫu vậy, có thể khẳng định: đây là một hành trình giàu cảm xúc, nhiều kỷ niệm và đã khẳng định được vị thế của CLB Công an Hà Nội trên bản đồ bóng đá khu vực.

Với thất bại trước Buriram United và gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch V-League mùa này, HLV Mano Polking cùng các học trò chỉ còn một đấu trường để theo đuổi hy vọng giành danh hiệu, đó là Cúp quốc gia – nơi họ sẽ chạm trán CLB Thể Công Viettel tại vòng bán kết.

Sức ép giành danh hiệu đối với CLB CAHN và cá nhân HLV Mano Polking là có, nhưng đây là thời điểm họ cần gác lại nỗi buồn thua trận để tập trung chiến đấu cho chặng đường còn lại của mùa giải 2024/25.

Trước mắt CLB CAHN là hai trận đấu liên tiếp tại V-League, gặp CLB Hà Nội và B.Bình Dương.

Sau đó, các cầu thủ Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải và Cao Penant Quang Vinh sẽ lên tập trung đội tuyển Việt Nam thi đấu với đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Dù trùng với lịch đá bù vòng 20 V-League vào ngày 3/6, nhưng CLB vẫn cam kết dành lực lượng tốt nhất cho đội tuyển quốc gia, thể hiện tinh thần đồng lòng hướng đến mục tiêu chung, góp phần giúp đội tuyển đạt kết quả cao nhất ở trận đấu quan trọng sắp tới tại vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm