M.U – Birmingham 1-0: "Quỷ đỏ" khởi đầu suôn sẻ

16/08/2009 21:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Cầm nhiều bóng hơn, tạo được nhiều tình huống tấn công nguy hiểm hơn… nhưng cuối cùng M.U cũng chỉ một lần chọc thủng lưới Birmingham do công của Wayne Rooney để giành 3 điểm nhọc nhằn trong ngày ra quân.

Trước một Birmingham bị đánh giá thấp hơn rất nhiều lại được thi đấu trên sân nhà, các nhà ĐKVĐ không mấy khó khăn để thi đấu áp đảo đối thủ. Bằng chứng là các con số thống kê sau trận đấu đều nghiêng về phía đội chủ nhà: cầm bóng (63% so với 37%), số pha dứt điểm (30 so với 7), phạt góc (13 so với 2). Nhưng trong một ngày kém duyên của các chân sút, M.U chỉ 1 lần chọc thủng lưới đối phương sau hai pha dứt điểm liên tiếp của Wayne Rooney.

Với việc Rio Ferdinand bất ngờ vắng mặt vào phút chót, M.U buộc phải đưa ra sân cặp trung vệ chắp vá là Evans và O'Shea. Bù lại, tiền vệ người Bồ Đào Nha, Nani, người đã chơi rất ấn tượng trong trận Siêu cúp Anh với Chelsea, đã kịp bình phục chấn thương vai để ra sân ngay từ đầu. Và thực tế, Nani chính là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của M.U trong hiệp 1 trước khi phải rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương. Chính từ một pha tạt bóng như đặt của Nani trong hiệp 1, Rooney đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong 10 phút đầu tiên hai đội đã chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn trong đó cơ hội nguy hiểm nhất thuộc về Berbatov sau một nỗ lực của Rooney. Phút 12, Rooney có pha sửa bóng rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, nhưng Joe Hart đã kịp tung người cứu thua cho Birmingham.
 
Rooney ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
 
Phút 32, Fabio có pha xỏ kim hậu vệ Birmingham rồi tạt bóng rất nguy hiểm vào trong vòng cấm, nhưng hậu vệ của đội khách đã kịp phá bóng chịu phạt góc. Ngay sau đó, Nani có cơ hội rất tốt để mở tỷ số, nhưng tiền vệ người BĐN lại dứt điểm vọt xà sau đường chuyền rất thuận lợi của Evra. Trong tình huống này, Rooney và Evra đã có pha chồng biên rất đẹp bên cánh trái. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau đó, Rooney đã cụ thể hóa ưu thế của M.U bằng bàn mở tỷ số. Từ đường chuyền dài bên phần sân nhà, Berbatov đánh đầu chuyền bóng cho Nani bên cánh trái để tiền vệ người BĐN tạt bóng chuẩn xác cho Rooney bật cao đánh đầu trúng cột dọc khung thành Joe Hart, nhưng ngay lập tức anh đã có mặt kịp thời để đệm bóng vào lưới trống.

Phút 37, tỷ số lẽ ra là 1-1 cho Birmingham nếu như Evra không kịp đánh đầu phá bóng giải nguy ngay trên vạch vôi sau pha đánh đầu của Queudrue từ một pha phạt góc. Trước đó, Jerome cũng có pha đi bóng và dứt điểm rất nguy hiểm từ ngoài vòng cấm, thủ môn Ben Foster đã đứng nhìn, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù trước khung thành Ben Foster chỉ là một hàng phòng ngự chắp vá, nhưng các chân sút của Birmingham hầu như không có một pha phối hợp ăn ý nào, các cơ hội của đội khách chủ yếu đến từ nỗ lực của các cá nhân như McFadden hay Jerome. Trong khi đó, những tình huống tấn công nguy hiểm của M.U chủ yếu đến từ cánh trái nơi có sự góp mặt của Evra và Nani. Bàn mở tỷ số của Rooney cũng đến sau pha tạt bóng của Nani bên cánh trái. Phút bù giờ của hiệp 1, lại là Nani và Evra chồng biên tuyệt đẹp trước khi hậu vệ người Pháp căng ngang cho Fletcher băng lên dứt điểm vọt xà ngang. Trong khi cánh trái của M.U chơi khá hay trong hiệp 1 thì cánh phải, nơi có sự góp mặt của tân binh Valencia và cầu thủ trẻ Fabio, lại không có được sự ăn ý cần thiết.

Ngay đầu hiệp 2, Rooney đã thử tài Joe Hart bằng một cú sút xa rất nguy hiểm, nhưng một lần nữa phần thắng lại thuộc về thủ môn của Birmingham. Sau khi tái phát chấn thương vai ở hiệp 1, Nani đã được rút ra nghỉ đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho lão tướng Ryan Giggs.
 
M.U (trái) phải rất vất vả mới vượt qua được Birmingham
 
Phút 58, Fahey khiến khán giả có mặt trên sân Old Trafford thót tim với cú sút xa chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 64, đến lượt McFadden thử tài Ben Foster bằng một cú sút xa ngay sát vòng cấmsau một pha phối hợp ăn ý với đồng đội. Vắng Carrick, cặp tiền vệ trung tâm của M.U trận này là Fletcher và Scholes đã không hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng phòng ngự khi nhiều lần để cho các cầu thủ Birmingham đánh vỗ mặt bằng những pha phối hợp hay dứt điểm tử ngoài vòng cấm.

Trong vai trò của một tiền đạo lùi hỗ trợ cho Rooney, Berbatov chơi khá mờ nhạt trong trận đấu này. Tình huống đáng chú ý nhất mà tiền đạo người Bulgaria tạo được trong thời gian có mặt trên sân là pha đánh đầu cầu âu vượt qua tầm với của thủ môn Joe Hart ở phút 71 nhưng đã bị Carsley cản phá ngay trên vạch vôi. Co mình chịu trận trong phần lớn hiệp 2, đội khách chủ yếu trông đợi vào những pha phản công nhanh và một trong số đó suýt chút nữa đã biến thành bàn san bằng tỷ số. Phút 78, hàng phòng ngự M.U dâng cao không đúng lúc để Benitez phá bẫy việt vị băng xuống loại bỏ một hậu vệ M.U trước khi sửa lòng hiểm hóc, nhưng Ben Foster đã kịp đổ người cản phá.

Phút 93, Owen có cơ hội gia tăng cách biệt cho M.U sau pha kiến tạo thông minh của Rooney, nhưng pha băng xuống phá bấy việt vị và dứt điểm của tiền đạo mang áo số 7 lại không thắng được thủ thành Joe Hart.

Thắng trận 1-0, M.U đã có sự khởi đầu không đến nỗi nào khi trong ngày hôm qua một ƯCV nặng ký khác cho chức vô địch là Chelsea cũng phải rất chật vật mới vượt qua Hull City với tỷ số 2-1.

Đội hình ra sân:

ManchesterUnited: Ben Foster; Evans (Brown 75’); O'Shea; Evra; Fabio; Fletcher; Scholes; Nani (Giggs 46’); Antonio Valencia; Rooney; Berbatov (Owen 75’).

Birmingham: Joe Hart; Queudrue; Johnson; Vignal; Carr; Ferguson; Carsley (Benitez 74’); Fahey; McFadden; Larsson (O'Shea 82’); Jerome (O'Connor 65’).

Bàn thắng: Rooney 34’

MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm