Cận chiến hàng công: Pháp không thể bằng Uruguay!

11/06/2010 11:34 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Trong 4 đội bóng ở bảng A, Pháp đang là đội bóng gặp nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn nhất. Trong cả 3 trận giao hữu gần nhất, họ chỉ tìm được mành lưới đối phương vỏn vẹn 3 lần, thì 2 trong số đó đến từ pha đá phản lưới nhà (trận Costa Rica) và tình huống cố định (Gourcuff tạt cho Gallas đánh đầu ghi bàn, trận gặp Tunisia). Các tiền đạo chính thức lẫn vào sân thay người của đội Pháp đều không ghi bàn, thậm chí sút bóng rất ít.

Ngược lại, người Uruguay đã ghi được số bàn thắng hơn gấp đôi chỉ trong 2 trận giao hữu trước thềm giải, thắng Thụy Sĩ 3-1 và Israel 4-1. Tất cả các tiền đạo của họ đều nổ súng: Diego Forlan ghi 2 bàn, Luis Suarez 1 bàn, Cavani 1 bàn, trong khi lão tướng Abreu thậm chí còn lập cú đúp trong trận thắng Israel. Tức tất cả các giải pháp nhân sự từ chính thức đến dự bị trên hàng công đội Uruguay đều đang phát huy hiệu quả.


"Song sát" Forlan-Suarez là mối hiểm họa với hàng thủ Pháp - Ảnh AP
Sự vượt trội của hàng công Uruguay còn được thể hiện ở chỗ cả 4 tiền đạo của họ đều là những mẫu săn bàn thực thụ (riêng Luis Suarez còn có thể đảm nhiệm vai trò đá lùi), trong khi đội Pháp chỉ có Gignac và Cisse là đáp ứng được phần lớn các tiêu chuẩn của một chân sút thực dụng (điểm yếu nhất của Gignac là... đánh đầu). Thế nhưng cả 2 đều đang chơi ở những giải VĐ ít tính cạnh tranh: Gignac chỉ còn là cái bóng của chính mình so với mùa trước, thời điểm anh đoạt ngôi Vua phá lưới Ligue 1, còn Cisse đang đá ở Hy Lạp, trong màu áo Panathinaikos. Anelka, Henry, đều là những mẫu tiền đạo lùi, và họ đã bớt nguy hiểm đi nhiều phần do thể lực lẫn tốc độ sa sút thảm hại.

Sức mạnh cơ bắp và độ thính nhạy làm bàn, những điểm yếu của các tiền đạo Pháp hiện tại, lại là điểm mạnh nhất của các chân sút Uruguay: Suarez, vốn “xuất thân” là một cầu thủ chạy cánh, sở hữu nền tảng thể lực vô biên, Forlan là một tiền đạo rất toàn diện, Cavani được đánh giá cao nhờ sức càn lướt, còn Abreu, với chiều cao 1m93, có thể được coi là một pháo đài trên không. Trái với sự đa dạng của hàng công Uruguay, các chân sút Pháp đang tỏ ra quá dễ bị bắt bài: Anelka không thể chơi ở tư thế quay lưng với khung thành, Gignac chỉ biết sút... chân phải, Henry không còn đủ tốc độ để thực hiện những cú đi bóng vào trung lộ và cứa lòng sở trường.

Và điều quan trọng nhất là trong khi cặp “song sát” Forlan - Suarez của Urguay đang tìm được sự ăn ý, thì người Pháp vẫn tỏ ra quá nan giải khi triển khai tấn công với sơ đồ 4-3-3.

* Abreu vượt cả Henry

Dấu gạch nối giữa Pháp 2002 và Pháp 2010 là Henry, còn đối với Uruguay, đó là Sebastian Abreu. Chân sút hiện đang chơi cho Botafogo, giống như Henry, sẽ phải ngồi ghế dự bị, nhưng vốn đã sở hữu cho riêng anh một kỷ lục ngay trước khi World Cup lần này diễn ra: Trong số 736 cầu thủ có mặt ở World Cup 2010, tiền đạo của Uruguay là cầu thủ có số bàn thắng nhiều nhất trong sự nghiệp, với 305 lần chọc thủng lưới đối phương, hơn Henry 3 lần lập công.

Thậm chí, nếu tính cả những trận đấu không chính thức, số bàn thắng của Abreu chính xác sẽ là 309. Trong chiến thắng 4-1 của Uruguay trước Israel mới đây, Abreu cũng đã ghi 2 bàn và nâng số bàn thắng của anh trong màu áo tuyển Uruguay lên con số 30, sau 57 trận. Chân sút 33 tuổi này cùng với Thierry cũng là những cầu thủ hiếm hoi ở VCK lần này vượt qua cột mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp: Ngoài 2 anh, chỉ có Martin Palermo của Argentina với 288 bàn, Drogba của Bờ Biển Ngà với 244 bàn, Samuel Eto`o của Cameroon với 217 bàn, Villa của TBN với 207 bàn và Klose của Đức với 204 bàn, có được thành tích này.

Top 5 tay săn bàn ở World Cup 2010

Tên Quốc tịch Bàn

1. Abreu Uruguay 309

2. Henry Pháp 302

3. Palermo Argentina 288

4. Drogba Bờ Biển Ngà 244

5. Eto'o Cameroon 217


ANL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm