Xung quanh chuyện TMN.CSG đổi tên: “Trái bóng” được chuyền cho…Sở VH,TT&DL

19/11/2008 13:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cho tới hôm qua lộ trình “khai tử” cái tên Cảng Sài Gòn vẫn còn nằm trên bàn giấy. Cũng hôm qua, rất nhiều, rất nhiều khuôn mặt CĐV của Cảng đã giản ra. Chẳng phải họ mừng đã lật được thế cờ, mà vui vì cái tên CSG (dù ghép) được sống thêm một thời gian nữa…

Theo dự kiến, lẽ ra hôm qua BLĐ TMN.CSG đã đưa ra vấn đề đổi tên cho CLB TMN.CSG để bàn bạc và trao đổi với Sở VH,TT&DL TP.HCM. Nhưng đến thời điểm này, cuộc họp vẫn chưa thể diễn ra, lý do: Sở VH,TT&DL chưa ấn định được thời gian.

Bên cạnh đó, vấn đề “sang tên” đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các CĐV và nhiều ý kiến phản đối từ dư luận trong suốt thời gian qua. Theo ông Lê Quang Nhật (GĐĐH CLB TMN.CSG): “Cuộc họp này sẽ thư thư và hiện cũng chưa ấn định được thời gian…”.

Như vậy, lộ trình “khai tử” cái tên Cảng Sài Gòn đã bị hoãn lại, nhưng không có nghĩa, nó sẽ còn “tồn tại” trong tương lai. Với lịch sử 33 năm, với 4 lần giành chức VĐQG và 2 chiếc Cúp QG. CSG trước kia, hay bây giờ là TMN.CSG, đã là niềm tự hào của bóng đá TP.HCM và là một trong những CLB danh tiếng bậc nhất của Việt Nam.
 
Cùng là những tên tuổi lớn một thời của bóng đá VN, nhưng giờ Thể Công (áo đỏ)
đã ở một hoàn cảnh rất khác so với CSG
 
Nhưng nhìn lại, với tiềm lực kinh tế và con người, TMN.CSG bây giờ không còn tương xứng với những “di sản” mà thế hệ đi trước để lại. Cụ thể, CSG đã bắt đầu rơi vào trạng thái chết “lâm sàng” vào năm 2004, năm mà họ rớt xuống giảihạng Nhất. Cũng từ đó đến nay, cái tên CSG đã bắt đầu trở thành hoài niệm, lùi sâu vào dĩ vãng.

Cũng phải thừa nhận năm đó, nếu Thép Miền Nam không giang tay trở thành “bà đỡ” cho CSG, chưa biết đội bóng sẽ trôi đi đâu, hay biến dạng như thế nào. Chuyện “thay tên đổi họ” thực sự đã “manh nha” từ khi nhà tài trợ Thép Việt Nam (Công ty mẹ của TMN) nhảy vào, và bây giờ là đoạn kết tất yếu của một “cuộc tình”. Doanh nghiệp tài trợ cần biết quyền lợi của mình ở đội bóng, bởI đã bỏ ra một đống tiền. Họ phải có quyền quảng bá cho thương hiệu và làm sao để sinh lời chứ không đơn thuần làm bóng đá cho vui.

Có một điều lạ lùng từ ngày cái CSG chết “lâm sàng” và sắp tới có thể “chết thật”, chẳng thấy bóng dáng 1 lãnh đạo nào của ngành thể thao vào cuộc, dù trên các mặt báo, người ta luôn bảo CSG là niềm tự hào là đứa con của bóng đá TP.HCM.

Người ta thực sự chỉ biết Sở vẫn tồn tại trong chuyện này, khi BLĐ TMN.CSG xin ý kiến chỉ đạo Sở về việc đổi tên. Tất nhiên, ở Sở TDTT trước kia và nay đã sáp nhập với 3 ngành thì bóng đá chưa hẳn là số 1?

Nhưng thật đáng buồn chuyện “khai tử” một cái tên đã trở thành đề tài của số đông dư luận nhưng cơ quan này lại bàng quan đứng ngoài cuộc. Nó khác xa với mấy năm trước, khi CSG còn đứng trên đỉnh vinh quang, danh tiếng lẫy lừng khiến ngành thể thao TP.HCM cũng được “thơm lây”.

CSG là di sản, là bản sắc của bóng đá TP.HCM chứ không phải chỉ riêng của nhà tài trợ hay một nhóm CĐV. Quyền khai tử một cái tên, bây giờ chẳng phải thuộc về BLĐ TMN.CSG, cũng chẳng phải hội CĐV mà là nằm trong tay Sở TT,VH&DL TP.HCM.

Nếu Sở nói “không” cái tên Cảng Sài Gòn sẽ tiếp tục được tồn tại, còn ngược lại nó sẽ đi vào dĩ vãng. Bởi thế ngay từ lúc này, cần lắm tiếng nói của Sở…
 

“Cũng chẳng biết vui hay buồn nhưng chúng tôi vẫn giữ quan điểm “1 ngày là người của CSG, suốt đời là người của CSG”. Những gì cần làm, chúng tôi đã làm, và sắp tới sẽ cố gắng lấy thêm những ý kiến từ người hâm mộ CSG và những bậc lão thành gửi lên BLĐ và Sở TT,VH&DL TP.HCM. Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn còn hy vọng từ tiếng nói của Sở…”, anh Đoàn Minh Đức (Hội trưởng Hội CĐV TMN.CSG) trao đổi với TT&VH, sau khi nhận được tin hoãn việc chuyển đổi tên.


Đam San

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm