Tâm sự Raul

24/04/2010 12:55 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - “Tôi còn một năm hợp đồng và muốn hoàn thành nốt nó. Tuy nhiên hãy cùng chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra vào cuối mùa bóng này. Tôi chưa muốn nghỉ hưu sớm, tôi vẫn còn muốn chơi bóng”, Raul bộc bạch trước khi Real Madrid lên đường đến xứ Aragon cho trận đấu với Zaragoza.

Lẽ ra giới truyền thông Madrid phải sôi lên với sự kiện này vì lần đầu tiên người thủ quân vĩ đại của họ có ý định chia tay đội bóng mà anh đã cống hiến suốt nghiệp cầu thủ. Thế nhưng, thông tin ấy nằm ở những vị trí vừa phải, để nhường chỗ cho bước chuẩn bị của Real cho trận đấu nuôi dưỡng hy vọng vô địch Liga.

Cũng như Raul và những ai yêu mến anh, giới truyền thông từng xem Raul là một biểu tượng không thể thay thế hiểu rằng: bánh xe thời gian lăn đi và làm biến đổi những giá trị cũ kỹ. Đã có thời họ gọi Real Madrid là Raul Madrid để nói lên tầm quan trọng của “chúa nhẫn”, nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi. Raul không còn là bất khả xâm phạm. Những con số biết nói: mùa này Raul đá đến 29/33 trận tại Liga, nhưng chỉ 8 trận là vào sân từ đội hình xuất phát, 21 trận kia anh vào sân khi thời gian chỉ còn hơn chục phút và đa số là khi trận đấu đã được an bài. Số lần lập công của Raul (4 bàn) chỉ đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn của Real sau Higuain (25), Ronaldo (20), Kaka (7), Benzema (7), Van der Vaart (5). Chưa bao giờ vị thế của Raul tại Real lại thấp đến như vậy.
 
Raul từng là một biểu tượng không thể thay thế ở Real - Ảnh AP

Raul đã dành tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho Real. Nhưng giờ, tuổi tác (33) không cho phép Raul tạo ra một sức bật mới và lối chơi hiện nay của Real cũng không còn hợp với anh nữa. Với việc sở hữu những đôi chân đầy tốc độ như của Ronaldo, Higuain, Marcelo hay Kaka, Real không thể nhét thêm một tiền đạo mà tốc độ tối đa của anh chỉ bằng tốc độ… trung bình của những người trẻ tuổi. Khi Benzema lên tiếng khẳng định anh sẽ làm mọi cách để khẳng định vị trí của mình tại Real chứ không chạy trốn khỏi Real, Raul hiểu sẽ không còn chỗ cho anh trên hàng công. Và người ta đón nhận bức thông điệp “tôi muốn chơi bóng” của Raul như gợi ý về một cuộc chia tay hơn là lời quyết tâm giành lại những gì đã mất. Như bạn thân Guti, Raul hiểu rằng đã đến lúc anh phải nhường lại sân chơi cho một thế hệ mới.

Đêm nay, một lần nữa Raul lại phải nhìn đội nhà lao lên săn tìm bàn thắng để đuổi theo đại kình địch Barca, từ ghế dự bị. Liệu có ai chạnh lòng nhớ lại là cách đây 16 năm, cũng tại La Romareda này, chàng trai 17 tuổi Raul đã chạy những bước đầu tiên trong màu áo Real Madrid…

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm