Juve bị loại sớm ở Champions League: Lỗi ở… Buffon (!)

10/12/2009 14:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sau trận đấu, Ciro Ferrara thú nhận rằng ông không thể lý giải được vì sao đội bóng chơi tệ, nhưng không bào chữa cho thất bại: “Chúng tôi không kiểm soát được tình thế. Bayern vượt trội Juventus ở mọi khía cạnh. Thật khó nói sai lầm đã đến từ đâu. Chúng tôi không thể biện hộ gì cho trận thua này”. Tiền vệ Diego, người bị thay ra ở phút 65, cũng thừa nhận anh xứng đáng bị chỉ trích: “Tôi biết rằng lẽ ra mình phải chơi hay hơn. Tôi chấp nhận những xỉ vả của người hâm mộ và sẽ lấy đó làm động lực phấn đấu”.

Báo chí Italia hôm qua cũng dành một lượng giấy mực rất lớn để bàn về thất bại lịch sử này của Juventus, nhưng ngoài sự non kém kinh nghiệm của Ferrara, họ cũng không biết vì sao đội bóng này thua thê thảm đến vậy. Các lý do được đưa ra: sai lầm trong chuyển nhượng (Diego và Melo); thiếu một thủ lĩnh tinh thần; đội hình quá nhiều cựu binh đã hết lửa khát vọng như Cannavaro, Legrottaglie, Camoranesi, Del Piero, Trezeguet, Buffon; những ảo tưởng sau trận thắng Inter; hay cụ thể nhất là các chấn thương đầy nguy hại của Chiellini và Sissoko, những nhân tố trụ cột. Tất cả đều có lý, nhưng còn một lý do nữa thoạt nghe thì rất mâu thuẫn: sự xuất sắc của Gianluigi Buffon.

Tài năng của Buffon là không đủ giúp Juve tránh khỏi thảm bại trước Bayern

  Buffon bị đánh bại tới 4 lần trong cơn cuồng phong đỏ ở Olimpico, nhưng anh vẫn là cầu thủ hay nhất của đội chủ nhà. Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của anh, Juventus có lẽ đã bị nghiền nát ngay từ hiệp 1. Trong cả bốn bàn thua của Juve, Buffon không đáng bị trách móc dù chỉ một lời. Nếu có cá nhân nào bên phía Juventus có quyền giận dữ hay tiếc nuối sau thất bại, thì đó chỉ có thể là Buffon. Anh đã làm tất cả những gì có thể, nhưng đã không được các đồng đội hỗ trợ bằng những nỗ lực tương xứng. Có ai biết rằng Buffon đã phải nén đau vào sân, khi mà một ngày trước đó, anh thậm chí còn không thể tham gia buổi tập do chấn thương đầu gối?

Chính vì Buffon xuất sắc và luôn là chỗ dựa vững chắc cho Juventus, nên anh đã khiến các đồng đội cũng như HLV Ferrara nảy sinh tâm lý ỉ lại vào tài năng của anh. Nói không ngoa thì ở Champions League mùa này, chỉ Buffon thi đấu cho Juventus. Anh chính là người hùng trong cả hai chiến thắng nhạt nhòa của Juventus trước đội bét bảng Maccabi Haifa, người hùng trong trận hòa lượt đi trên sân Bayern Munich. Đã không ít hơn hai lần từ đầu mùa, thủ môn đội tuyển Italia này lên tiếng phàn nàn về chất lượng tồi tàn của hàng thủ, nhưng không ai chịu nghe anh. Thay vào đó, họ cứ mặc sức mắc sai lầm với quan điểm “có gì đã có Buffon lo”. Khi Ferrara đưa ý tưởng cầu hòa vào hiệp 2 trận thua Bayern Munich, hẳn ông đã trông cả vào “Người nhện”. Nhìn những pha nhao người tuyệt vọng của Buffon trong những pha đá bồi của Olic và Gomez, người ta thấy được sự kiệt quệ của một đội bóng.

Nhẽ ra Buffon sẽ phải tiến hành phẫu thuật nhằm điều trị dứt điểm chấn thương dây chằng đầu gối càng sớm càng tốt, song anh đã quyết định lùi ca mổ lại đến ngày Chủ nhật tới, sau trận đấu trên sân Bari ở vòng 16 Serie A. Chưa chắc Buffon có thể ra sân trận ấy, nhưng anh không muốn bỏ rơi đồng đội trong lúc khó khăn. Tấm lòng của “Người nhện” là thế. Anh xứng đáng được nhận lại nhiều hơn những gì mà anh phải nhận ở Olimpico rạng sáng qua. Nhưng Juve không thể ỉ lại vào anh được nữa, bởi sau ca mổ, Buffon sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng. Dù muốn hay không, Ferrara và các học trò khác của ông sẽ phải tự lực cánh sinh mà thôi.

Hy vọng, nhờ đó, Juventus thực sự sẽ hình thành.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm