HV.AG: Cầm vàng lại để vàng rơi

25/05/2013 12:26 GMT+7 | Hạng Nhất

(giaidauscholar.com) - HLV Nhan Thiện Nhân đang cảm nhận những sức ép nặng nề mà ông và toàn đội hiện phải gánh chịu. Chưa bao giờ cánh cổng của giải đấu cao nhất quốc gia mở rộng đến thế với đội bóng miền Tây, nhưng cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng.

Từng thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng ở lượt đi, nhưng HV.AV của Uche (trái) đang có dấu hiệu bị ngáng chân ở lượt về, khi chỉ có 1 điểm sau 2 trận gần nhất. Ảnh: Dương Thu

1. Kết thúc lượt đi, HLV Nhan Thiện Nhân tính toán HV.AG chỉ cần 7 điểm trong 7 trận đấu lượt về là sẽ thỏa lòng mong đợi suốt 17 năm nay của người yêu bóng đá tỉnh nhà. Khi đó, HV.AG trên đỉnh hạng Nhất với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Than Quảng Ninh.

Thế nhưng, giai đoạn 2 mới trôi qua 2 vòng đấu, HV.AG đã cảm nhận được hơi nóng của nhóm bám đuổi. Họ bị chính đội bóng vùng mỏ soán ngôi chỉ sau một trận thua và một trận hòa.

Tình thế ngày càng trở nên gian nan hơn cho đội bóng miền Tây. Để ý thấy rằng ở nhiều mùa giải liên tiếp gần đây, HV.AG luôn lâm vào hoàn cảnh tương tự. Đội bóng của HLV Nhan Thiện Nhân lâu nay luôn là một thế lực ở giải hạng Nhất. Họ chơi rất hay trong 2/3 mùa bóng rồi bỗng chốc xìu xuống khó hiểu giai đoạn cuối lượt đi.

2. Ông Nhân không lạ với chuyện này nhưng để giải quyết vấn đề cũng không phải dễ. Ông Nhân chia sẻ: “Là HLV cầm quân nhiều năm qua, cầu thủ chơi bóng ra sao mình nhìn sơ qua là biết rồi. Nhưng để giải quyết tận gốc cũng không phải là chuyện muốn là được.

Bởi lẽ, chúng tôi mà làm rốt ráo thì dễ gây ra hậu quả khó lường. Đầu mùa giải, toàn đội đều ra sức cống hiến nhưng đến gần cuối mùa, hình như nhiều cầu thủ chỉ muốn đá vì họ thay vì cho cái chung. Đến đỉnh cao đã khó, nhưng muốn trụ lại trên đỉnh cao còn khó hơn”.

Theo tìm hiểu, thực lực của HV.AG dù có thể không mạnh hơn so với phần còn lại nhưng với tài cầm quân của ông Nhân, đội bóng miền Tây vẫn là nỗi khiếp sợ của nhiều đối thủ. Mùa này, ông Nhân đã sáng suốt khi tậu được cặp song sát Uche-Agostinho.

Bộ đôi này chiếm phần đáng kể trong sức mạnh của HV.AG. Khi cặp tiền đạo này ghi bàn, đội bóng miền Tây hầu như luôn có chiến thắng. Tuy nhiên, sự đời không đơn giản như phép tính nhẩm. Hàng công làm nhiều khi không bằng hàng thủ phá.

3. Như HLV Nhan Thiện Nhân chia sẻ, càng vào giai đoạn căng thẳng, những người trực tiếp quyết định đến thành bại của đội bóng bắt đầu có vấn đề với cái đầu. Do những sức ép của nhiều phía, những đôi chân của các trụ cột đã không còn thoải mái như xưa.

Ông Nhân chia sẻ “biết là thế nhưng giờ thế giới bóng đá đầy rẫy các chiêu thức tinh vi nên cũng khó xử lắm”.

Trường hợp của HV.AG cũng na ná đội bóng láng giềng K.KG cách đây 2 mùa giải. Khi đó, K.KG đang băng băng về đích nhưng các cầu thủ lại gặp vấn đề trước tác động của nhiều phía.

Để các cầu thủ tập trung tối đa cho chuyên môn, lãnh đạo K.KG ngoài phối hợp với HLV Lai Hồng Vân liên tục đả thông tư tưởng cho các cầu thủ, họ còn có lực lượng an ninh ngầm theo sát đội bóng.

4. Năm đó, K.KG về đích thành công hơn cả mong đợi cũng có tác động không nhỏ từ những yếu tố hậu trường như thế. Để toàn đội tập trung tối đa cho mục tiêu lên chuyên, có thể HV.AG sẽ học hỏi kinh nghiệm của hàng xóm K.KG.

2 trận lượt về chỉ có 1 điểm, nhưng mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của HV.AG. HLV Nhan Thiện Nhân tính toán, sau 1 điểm có được trên sân nhà trước Bình Định, đội bóng vẫn còn nguyên cơ hội kiếm thêm 6 điểm trong 5 lượt trận còn lại.

Sau trận đấu với TDC.BD trên sân khách tuần này, HV.AG sẽ có thêm 2 trận làm khách nữa trên sân của Hà Nội và Cần Thơ (vòng 12 và 13). Còn 2 trận đấu trên sân nhà, những đối thủ của họ là rất xương như TĐCS.ĐT (vòng 11) và QNK.QN (lượt cuối).

Cái cột mốc 17 năm liệu có bị các cầu thủ HV.AG tự tay đạp đổ như cái cách họ tự bắn vào chân mình trong đôi ba năm trở lại đây? Người An Giang giờ có lẽ cũng chỉ biết hồi hộp cho đội bóng tỉnh nhà.

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm