01h45 ngày 6/5, Inter - Roma: Danh hiệu đầu tiên

05/05/2010 12:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Inter đang hướng đến mục tiêu giành cú ăn ba lần đầu tiên trong lịch sử. Đêm nay, ở Olimpico, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ bước vào trận chung kết Cúp Italia với hy vọng giành danh hiệu đầu tiên. Nếu thành công, đó sẽ là bước đệm lý tưởng cho Inter, để chinh phục Scudetto và cao hơn nữa Champions League sau 45 năm chờ đợi.

Inter chờ đón danh hiệu đầu tiên sau đêm nay, ảnh Getty
Serie A gần như đã ngã ngũ, dù trên lý thuyết Inter chưa hẳn đã là toàn khi khoảng cách với Roma chỉ là 2 điểm, trong khi đội bóng thủ đô thắng trong đối đầu trực tiếp. Chỉ có “động đất” mới khiến cho Inter không thể giành 6 điểm tuyệt đối trong 2 lượt trận cuối, khi mà đối thủ của nhà ĐKVĐ chỉ là Chievo và Siena. Lúc này, các tifosi Inter chỉ còn chờ đến ngày đội nhà một lần nữa đăng quang tại Siena, điều vẫn từng diễn ra những mùa gần đây, để san bằng kỷ lục mà Torinho vĩ đại nắm giữ suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Trước khi kéo đến Siena để chờ đợi giây phút đăng quang lần thứ 18 trong lịch sử Serie A, những tifosi Nerazzurri đang chuẩn bị tinh thần để mở hội ở Olimpico di Roma, như họ vừa làm hồi cuối tuần qua, sau trận thắng Lazio 2-0. Trong thời gian qua, người ta nhắc quá nhiều đến cú ăn ba, điều mà ngay cả Grande Inter của Herrera cũng không thể làm được khi thống trị toàn cõi châu Âu. Đêm nay, trên con đường viết nên trang sử mới, Interinho đứng trước cơ hội danh hiệu đầu tiên trong số 3 mục tiêu của mình.

Cách đây 5 tuần, cũng tại Olimpico, Inter đã thất bại thiếu may mắn trước Roma (3 lần bóng trúng cột dọc và xà ngang), khiến Scudetto suýt tuột khỏi tầm tay, cho đến khi được Sampdoria giúp đỡ. Nhưng thời điểm này đã là một Inter hoàn toàn khác. Sau khi vượt qua cuộc tra tấn về thể lực lẫn tinh thần một cách ấn tượng, đặc biệt là hất cẳng Barca khỏi sân chơi danh giá Champions League, Inter như khoác lên một bộ mặt khác, bản lĩnh và cá tính hơn, đặc biệt là khát vọng chiến thắng đang cháy mãnh liệt trong từng cầu thủ. Với nguồn sức mạnh đang gây khiếp đảm cho các đối thủ, Inter chắc chắn không để những gì diễn ra hôm 27/3 vừa qua lặp lại. Roma vẫn đang rất nỗ lực trong cuộc đua Scudetto, và không có cách gì tốt hơn cho Inter để dập tắt hy vọng mong manh ấy của đối thủ bằng chiến thắng trong trận chung kết Cúp Italia. Đó cũng là cách để Inter chứng minh cho Roma hiểu, hiện thực phũ phàng hơn rất nhiều so với giấc mơ.

Cơ hội đăng quang đang nghiêng hẳn về Inter, nhưng không vì thế mà coi thường Roma. Từ chỗ tưởng như có một mùa giải vứt đi, Roma trỗi dậy mạnh mẽ và đứng trước cơ hội giành ít nhất 1 danh hiệu. Đây sẽ là thứ vũ khí rất quan trọng cho thầy trò HLV Ranieri khi tiếp đón Inter. Nếu như Inter trở nên hoàn thiện hơn trong giai đoạn cuối mùa, thì Roma cũng thể hiện được khát vọng chiến thắng mà “Gã thợ hàn” Ranieri thổi vào. Vẫn sở hữu những cái tên cũ kỹ mà người tiền nhiệm Spalletti từng thất bại ở hai vòng đấu đầu mùa, Ranieri nhanh chóng biến Roma thành một đội bóng luôn ra sân với quyết tâm cao độ, và biết cách vượt khó. Điều đó được minh chứng rõ nhất thông qua cú nước rút ngoạn mục mà Roma thực hiện để giành ngôi đầu Serie A từ tay của chính Inter. Dù hiện tại Inter đã lặp lại trật tự tại Serie A để hướng đến Scudetto thứ 5 liên tiếp, nhưng Roma vẫn có quyền để hy vọng vào một điều kỳ diệu.

Có một điểm quan để Roma đặt niềm tin có thể đánh bại được Inter là cái duyên ở Cúp Italia. Trong 2 trận chung kết gần nhất mà Roma tham dự, đội bóng thủ đô đều giành chiến thắng thuyết phục trước Inter và đăng quang. Năm 2008, Roma đã xuất sắc khuất phục Inter với tỉ số 2-1. Trước đó một năm, khi chung kết Cúp Italia còn diễn ra 2 lượt trận, Roma đã “khủng bố” Inter bằng tỉ số của một ván tennis ở lượt đi (6-2). Với 2 chiến thắng ấy, Roma đã nâng số lần đăng quang ở Cúp Italia lên con số 9, gần gấp đôi so với Inter (5).

Hơn nữa, khi mà cơ hội ở Serie A đang rất mong manh, Ranieri có thể sẽ chơi một canh bạc tất tay, nhằm tìm kiếm vinh quang để xóa đi cái dớp chuyên gia về nhì. Khi ấy, Inter sẽ phải dè chừng nếu muốn chinh phục danh hiệu đầu tiên trong mục tiêu giành cú ăn ba. 

Dự đoán: 2-1

 

Lực lượng: Inter vắng Lucio, Santon (chấn thương). Roma vắng Cassetti (treo giò).

Đội hình dự kiến:

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Zanetti, Cambiasso, Motta – Sneijder - Eto'o, Milito

Roma: Julio Sergio - Burdisso, Juan, Mexes, Riise - Pizarro, De Rossi - Menez, Perrotta, Vucinic - Totti 

Báo động đỏ

Sau những mâu thuẫn gay gắt giữa các cổ động viên Roma và Lazio thời gian gần đây, trận chung kết Cúp Italia đã được đặt vào mức báo động cao nhất về khả năng xảy ra bạo loạn, khi các giới chức liên quan tin rằng sẽ có không ít ultra Lazio vào sân với mục đích duy nhất là gây rối. Ban tổ chức đã quyết định cắt giảm bớt 15.000 vé, điều động hàng ngàn cảnh sát và 600 nhân viên bảo vệ để kiểm soát trong và ngoài sân Olimpico. 

Sneijder lại gặp rắc rối

Tiền vệ Wesley Sneijder đã không tham gia buổi tập ngày hôm qua với các đồng đội và có tin cho rằng anh vẫn chưa bình phục chấn thương cơ đùi từng khiến anh suýt nghỉ trận đấu với Barcelona tuần trước. Tuy nhiên, nhiều khả năng đây tiếp tục là một lần “báo động giả” nữa của ngôi sao người Hà Lan, và anh vẫn sẽ ra sân từ đầu ở trận chung kết đêm nay. 

Khát vọng của Burdisso

Không được Lazio giúp ở Serie A, không còn nhiều cơ hội để Roma có thể lật đổ Inter trong vòng 2 lượt đấu cuối. Vì thế, Giallorossi sẽ dồn tất cả sức lực và tâm trí cho trận chung kết Cúp Italia lần thứ 62. Vũ khí quan trọng nhất của Roma lúc này, ngoài lợi thế sân nhà, chính là khát vọng chiến đấu. Nicolas Burdisso có lẽ là cầu thủ Roma khát khao chiến thắng nhất. Từng bị Inter ruồng bỏ cách đây một năm và Roma đưa tay cứu vớt, Burdisso nhanh chóng tìm lại cảm hứng chơi bóng và trở thành trụ cột của đại diện thủ đô. Trung vệ người Argentina tỏ ra rất ăn ý khi đá cặp với Juan, khiến một “hàng hot” như Mexes cũng phải lên ngồi ghế dự bị (đêm nay, có thể Burdisso đá hậu vệ phải). Bằng sức chiến đấu, khả năng đọc tính huống và bao quát khu vực rất tốt, Burdisso đã đóng góp rất nhiều vào thành công hiện tại của Roma. Đêm nay, khi gặp lại Inter ở chung kết Cúp Italia, Burdisso đang khao khát đánh bại đội bóng cũ của mình. Sẽ là một cái kết đẹp cho Burdisso, nếu cầu thủ 29 tuổi này cùng Roma đăng quang ngay trước mặt Inter, và chứng minh họ đã sai lầm khi quyết định đẩy anh đi. Thi đấu một trận để đời cũng là cách Burdisso trả ơn Roma đã cưu mang anh gần 1 năm, trước khi hợp đồng cho mượn kết thúc và anh trở lại Giuseppe Meazza để chiến đấu và tìm chỗ đứng.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm