Trọng tài Rocchi cố tình “dập” Inter?

03/10/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Nếu dẫn dắt Inter trận thua Napoli vẫn là Jose Mourinho, thì chắc chắn là đã có một vụ “còng tay” nữa được tái diễn, bởi vì chỉ có những phản ứng bạo liệt như vậy mới diễn tả được sự phẫn uất của Inter trước việc bị trọng tài Gianluca Rocchi xử ép.

Thực tế, nếu so sánh với trận hòa Sampdoria 0-0 cách đây 18 tháng, trận đấu mà Mourinho có cử chỉ giơ hai tay bắt chéo nhau như thể bị còng số 8 để phản đối việc trọng tài Paolo Tagliavento đuổi liền 2 cầu thủ Inter chỉ trong ít phút, thì sự ức chế trận này lớn hơn gấp bội. Tagliavento khi đó đã được bảo vệ, nhưng Rocchi và các trợ lý của ông này, Nicoletti và Romagnoli, nhiều khả năng sẽ bị kỷ luật do những sai lầm rõ rệt có hơi hướng cố ý chống Inter.

“Đòn” đầu tiên của Rocchi ở trận này là quyết định phạt thẻ vàng đầu tiên cho tiền vệ Joel Obi ở ngay phút thứ 10, dù cầu thủ này phạm lỗi ở giữa sân và tình huống bóng chưa có gì nguy hiểm, hơn nữa trận đấu cũng mới bắt đầu. Rocchi đã giăng một cái bẫy, và Obi, một cầu thủ còn quá non kinh nghiệm, đã dễ dàng bị “sập” lần nữa ở phút 41, trong pha bóng làm thay đổi toàn bộ trận đấu. Obi đẩy ngã Maggio trong pha phản công nhanh của Napoli và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Song điều khiến Inter cảm thấy bị “mưu sát” là quyết định cho Napoli được penalty dù Obi phạm lỗi ngoài vòng cấm địa mấy chục phân. Trợ lý Nicola Nicoletti, người đã nhiều lần dính vào các bê bối trọng tài trước đây, đã đứng rất gần pha bóng này và hoàn toàn không bị che mắt.


Chưa hết, trước khi Hamsik sút vào bóng ở cú phạt 11m bị Julio Cesar đẩy được, hậu vệ Campagnaro của Napoli đã xâm nhập khu cấm địa (cùng với 3 cầu thủ Inter) và nhờ đó kịp băng vào sút bồi mở tỷ số. Theo luật, trước khi bóng được sút, không có bất kỳ cầu thủ nào ngoài người sút và thủ môn được có mặt trong vòng cấm, do đó đây là một pha đá penalty phạm luật và đáng nhẽ phải được đá lại. Nicoletti một lần nữa biết tất cả nhưng làm ngơ, còn Rocchi cũng không thể không thấy. Nhưng bàn thắng cho Napoli vẫn được công nhận, khiến các cầu thủ Inter và cả HLV Ranieri, vốn “lành như đất”, không giữ được sự bình tĩnh. Hệ quả là 2 thẻ vàng liên tiếp cho Zanetti và Julio Cesar, còn Ranieri thì bị tặng cho thẻ đỏ ở giữa hai hiệp, đều vì các lỗi phản ứng. Không có Ranieri trực tiếp chỉ đạo, lại phải chơi thiếu người trong tâm trạng ức chế, Inter đã sụp đổ trong hiệp hai.

Không khó khăn gì để người ta lập tức nhớ ngay đến trận derby Milano lượt về ở mùa giải 2009-10, khi chính Rocchi đuổi Sneijder vì lỗi vỗ tay trước mặt trọng tài để “cổ vũ” tình huống phạt Lucio thẻ vàng, rồi về cuối trận, cũng có một quả penalty cho Milan và thẻ vàng thứ hai cho Lucio. Trớ trêu là dù được cho là thân Milan, Rocchi lại khá có duyên với Inter. Trong 16 trận có Rocchi trên sân trước trận Napoli, Inter thắng tới 8 (có cả trận derby nói trên) và chỉ thua 2.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm