Sau lưng Inter là vực thẳm

17/10/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Khi cơn mưa ở Catania vừa tạnh, trận đấu vừa kết thúc và các cầu thủ Inter cúi đầu rời sân, hàng vạn CĐV ngồi kín sân Massimino hát lên ầm ỹ “Serie B, Serie B”.

Những lời ca đầy tính khiêu khích ấy không chỉ vang lên trên SVĐ của Catania, mà có lẽ chắc chắn sẽ vang lên ở nhiều nơi nữa trên đất Italia nhắm vào một đội bóng đang chìm xuống phía dưới BXH, và hiện tại chưa cho thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ cải thiện được tình hình. Thế mà trong 45 phút đầu ở sân Massimino, Inter giống như bộ phim về một vụ ám sát hoàn hảo: 1 cú sút, 1 bàn thắng (và kèm theo nó sẽ là 3 điểm). Bộ phim không cần phải lí giải cho người xem về việc nhân vật chính đã giết đối phương theo cách nào. Nhưng cái “thế nào” ấy lại quyết định tất cả: đúng là Inter đã phòng ngự tốt ở hiệp 1, đã khống chế tốt trung tuyến, nhưng liệu có thể chiến thắng ở Catania chỉ bằng một cú sút để rồi lui về cố thủ và không biết làm gì hơn nữa ngoài việc chống đỡ?

Nếu không có quả penalty mà trọng tài Orsato “tặng” cho Catania, thì ngay cả những người lạc quan nhất cũng không tin nổi Inter có thể chống cự được sau khi họ bị san bằng tỉ số ngay ở đầu hiệp 2, khi Inter phải lùi sâu hơn nữa để tối mắt tối mũi chống đỡ các đợt tấn công từ đội chủ nhà. Trên đất Sicilia, Inter đã không chỉ thua về thế trận, cơ hội và tình huống tạo ra, mà còn thua toàn diện về tinh thần và ý chí chiến đấu.



Inter đang trên đường… xuống hạng?- Ảnh Getty

Họ đã chơi như một đội sắp xuống hạng. Mà thực tế chứng minh, với phong độ tệ hại chưa từng có trong lịch sử, với số bàn thua trung bình 2 bàn/trận, không ai có thể trụ hạng nổi nếu không thay đổi. Nói về việc đội bóng duy nhất chưa từng tụt hạng sẽ tụt hạng mùa này vào thời điểm hiện tại là quá sớm,  dù Inter đang đứng thứ 4 từ cuối bảng lên, hiện bằng điểm (4) với 2 đội bóng đang đứng ngay dưới họ (Bologna, Lecce) và chỉ hơn đội cuối bảng Cesena đúng 2 điểm. Nhưng cái kịch bản xuống hạng ấy thật đáng sợ, và là một nỗi ám ảnh kinh khủng.

Sau trận thua Napoli, người ta tưởng 2 tuần nghỉ cho các ĐTQG thi đấu có thể là quãng nghỉ lí tưởng để Ranieri tìm ra phương thuốc chữa trị cho những căn bệnh mà Inter đang mắc phải. Những gì diễn ra trong hiệp 1 ở Massimino và bàn thắng từ cú volley của Cambiasso khiến người ta ảo tưởng rằng vị HLV dày dạn kinh nghiệm đã làm được điều đó. Nhưng không, Inter vẫn thế, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Inter của Ranieri không khác Inter của Gasperini tháng trước, cứ bị thủng lưới là sụp đổ và sau đó hứng chịu thêm những bàn thua mới.

Không phải vì thể lực sút giảm ngăn cản họ vùng lên hòng thay đổi số phận và chạy trốn cái chết như bản năng đòi hỏi, mà vì chỉ cần một bàn thua là tinh thần của tất cả sụp đổ. Gasperini thất bại vì cố ép Inter phải chơi theo một lối chơi không thích hợp với họ. Ranieri đang thất bại vì không tìm được những giải pháp thích hợp để ngăn cản quá trình tụt dốc tiếp của Inter. Về mặt lối chơi: không có Sneijder dẫn đến việc không có ý tưởng, không thể tấn công. Về mặt nhân sự: Inter ra sân Cibali vắng đến 8 cầu thủ do chấn thương. Về mặt tinh thần: tất cả đang sụp đổ và chịu stress nặng.

Năm 2008, Ranieri cứu vớt Parma khỏi xuống hạng. Nhưng đấy là Parma, với những cầu thủ ở đẳng cấp của Parma. Còn đây là Inter, với những nhà cựu vô địch Italia, châu Âu và thế giới, đã quen sống trong một hoàn cảnh vui vẻ hơn. Liệu đã tệ đến mức đó nữa sao?

Thư Anh

Con số

0 Inter chưa ghi nổi một bàn nào ở sân San Siro sau 2 trận đấu mùa này (hòa Roma 0-0, thua Napoli 0-3).

0 Chưa bao giờ trong lịch sử Serie A (theo thể thức hiện tại kể từ 1929/30), Inter thua 4 trận/6 trận đầu giải.

6 Cứ bị dẫn điểm là chắc chắn Inter thua. Điều đó đã xảy ra 6 lần mùa này (với Milan ở Siêu Cúp Italia, Trabzonspor ở Champions League, với Palermo, Novara, Napoli và Catania ở Serie A).

24 Inter chỉ trắng lưới 1 lần trong 13 trận đấu chính thức gần nhất (trận thắng Roma 1-0 ở Cúp Italia mùa trước). 12 trận còn lại, họ lọt lưới 24 bàn (2 bàn/trận).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm