Joachim Loew : “Đây là trận đấu hồi hộp nhất trong sự nghiệp của tôi”

20/06/2008 09:00 GMT+7 | EURO 2008

Trước khi trận tứ kết với Bồ Đào Nha, nhà cầm quân 48 tuổi đã bị tước quyền chỉ đạo đội nhà sau khi đã to tiếng với trọng tài thứ tư trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Áo ở vòng đấu bảng. Mặc dù vậy, “cỗ xe tăng” Đức vẫn có thể “hất văng” đội bóng xứ Iberia đầy thuyết phục trong trận cầu có chất lượng chuyên môn rất cao với 5 bàn thắng được ghi và nhiều pha bóng đẹp mắt của cả hai đội.

“Thật là quá khó khăn đối với cá nhân tôi khi chỉ được theo dõi các học trò của mình thi đấu mà không thể động viên hay nhắc nhở họ. Khoảng cách khá xa đối với trận đấu đã khiến tôi thật sự lo lắng bởi lẽ Bồ Đào Nha là đội bóng được đánh giá rất cao và họ cũng đã chứng tỏ sức mạnh của mình ở vòng đấu bảng.
 
 
Tuy nhiên, tất cả các cầu thủ có mặt trên sân ngày hôm nay đã không làm tôi phải thất vọng bởi chiến thắng tuyệt vời này. Chúng tôi đã khẳng định đẳng cấp của một đội bóng lớn và chứng minh cho người hâm mộ rằng phong độ bất ổn vừa qua chỉ là nhất thời. Mặc dù vậy, đây sẽ là trận đấu hồi hộp nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi bởi đã không thể trực tiếp tham dự cùng các học trò của mình”, HLV Low tự hào nói.

Kể từ lần đăng quang gần đây nhất vào năm 1996 đến nay, ĐT Đức chưa từng lọt vào đến vòng 8 đội mạnh nhất. Tuy nhiên, khi mọi nỗi lo và khó khăn chồng chất thì người Đức lại chứng tỏ được bản lĩnh và tinh thần thép của mình khi đánh bại một trong những ƯCV cho ngôi vô địch là Bồ Đào Nha để tiến vào trận bán kết.

Và theo Joachim Low thì công lao lớn này có lẽ thuộc về trợ lý của mình, ông Hansi Flick khi đã hoàn thành xuất sắc vai trò đóng thế bất đắc dĩ.

Ông nói : “Dù các học trò của tôi đã thi đấu rất hay nhưng không thể không kể đến công lao của Hansi. Ông ấy đã thay mặt tôi để dẫn dắt đội nhà trong trận đấu khó khăn này và đã thành công. Tôi rất tự hào về cả đội bóng của mình. Chúng tôi là một tập thể gắn kết và đầy bản lĩnh.

Trong thời khắc khó khăn nhất chính là lúc để xuất hiện kỳ tích và chúng tôi đã thành công trong việc mà mọi người tưởng như là nhiệm vụ bất khả thi khi đánh bại Bồ Đào Nha đầy thuyết phục. Đây quả là một trận đấu nhiểu cảm xúc và đáng nhớ đối với chúng tôi”.

Trái với mọi dự đoán ban đầu, trước Bồ Đào Nha được đánh giá có phần nhỉnh hơn, “cỗ xe tăng” Đức bất ngờ trình diễn một lối chơi tấn công sắc bén cùng một tập thể gắn kết đầy nhiệt huyết thi đấu trong trận đấu đêm qua. Chiến thắng thuyết phục 3-2 trước đoàn quân của HLV Scolari đã xóa tan mọi nghi ngờ về phong độ cũng như khả năng tiến sâu vào giải của Mannschaft.
 
Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm