Hiện tượng Cagliari: Cám ơn Allegri. Và cả Cellino!

02/02/2009 16:16 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Người có công lớn nhất trong sự bùng nổ của Cagliari là ai, HLV Allgeri? Không, bạn nhầm. Đấy là chủ tịch Cellino, người thay HLV như thay áo.

Sự kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên của ông với Allegri sau 5 trận thua liên tiếp đầu mùa hóa ra có lí: nếu sa thải Allegri, thì làm sao mà trong 17 trận sau đó, Cagliari giành được 34 điểm, thành tích mà chỉ có Inter hơn họ, và từ vị trí cầm đèn đỏ, họ đã leo lên tốp các đội có khả năng dự Cúp UEFA mùa tới? Trong 17 trận ấy, Cagliari chỉ thua đúng 3 lần (trước Genoa, Catania và Roma), hòa 4 trận (ngoài Reggina là đối thủ yếu thì 3 trận hòa còn lại là với Milan, Napoli và Inter), thắng 10 trận, toàn trước những đối thủ hết sức khó chơi, trong đó 4 trận gần nhất là thắng liên tiếp, với 2 trận thắng gần nhất trên sân khách, sút tung lưới các đội chủ nhà khốn khổ Lazio và Juve tới 7 lần. Mà thành tích 4 chiến thắng liên tiếp ấy, lần cuối cùng Cagliari làm được là ở mùa 1971-72, khi đội bóng của huyền thoại Riva và HLV Scopigno vẫn còn sự háo hức bởi Scudetto đoạt được năm 1970.
 
Cagliari bây giờ không chỉ mơ trụ hạng mà còn hướng đến việc tham dự Cúp châu Âu

Giờ đây, khi những hiện tượng đầu mùa là Udinese và Napoli suy sụp, Cagliari vươn lên như một ngôi sao sáng. Đội bóng ấy đang chơi một thứ bóng đá hiệu quả dựa trên phản công, được xây dựng trên sức trẻ và kinh nghiệm của một bộ khung người Ý, với những Acquafresca, với một nửa dòng máu Ba Lan (ĐT Ba Lan gọi anh, nhưng anh từ chối), người đã làm khốn khổ cái đội Inter đã gửi gắm anh cho Cagliari “dùng hộ” ở vòng đầu năm mới, như Matri, Fini, Lazzari, Pisano, Cossu, như đội trưởng Daniele Conti, con trai huyền thoại Bruno Conti, hay Biondini, biệt danh “Gattuso tóc đỏ”, người đánh đầu mở tỷ số trên sân Juve. Đấy là một tập thể gồm những tên tuổi hết sức khiêm tốn, khiêm tốn như chính HLV Allegri, năm nay 42 tuổi và trước khi đến đảo Sardegna làm HLV cho Cagliari, chưa từng dẫn dắt một CLB hạng B nào, chưa nói đến A (mùa trước, ông làm HLV cho Sassuolo ở hạng C1, giờ đang là một hiện tượng ở Serie B). Ít ai có thể tin rằng, vào thời điểm này mùa trước, Cagliari thậm chí còn đang đứng cuối bảng (15 điểm), sau đó còn bị kỉ luật trừ tiếp 3 điểm và mãi đến khi giải còn 8 vòng, mới dần thoát ra để ngoi lên trụ hạng.

Mùa tới, một loạt cầu thủ Cagliari và có lẽ cả Allegri sẽ ra đi theo tiếng gọi của các CLB khác. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Cagliari bây giờ không chỉ mơ trụ hạng (số điểm tối thiểu để trụ hạng là 40) mà còn hướng đến việc tham dự Cúp châu Âu, lần đầu tiên kể năm 1994. Giấc mơ ấy không quá xa vời. Chỉ cần vẫn giữ được cái đầu lạnh, niềm nhiệt huyết, và sự vô tư đến tận vòng cuối cùng.

Trận đấu: Juventus-Cagliari 2-3

* Juventus: Buffon-Mellberg, Legrottaglie, Chiellini (Grygera 71’), Molinaro- Marchionni (Iaquinta 69’), Sissoko, Zanetti (Marchisio 20’), Nedved-Amauri, Del Piero. Dự bị: Chimenti, De Ceglie, Poulsen, Trezeguet. HLV: Ranieri.

* Cagliari:  Marchetti-Pisano, Canini, Bianco, Agostini-Biondini, Conti, Fini (Parola 85’)-Cossu (Lazzari 69’)-Jeda, Acquafresca (Matri 61’). Dự bị: Lupatelli, Astori, Matheu, Larrivey. HLV: Allegri.

Ghi bàn Biondini 16’, Sissoko 31’, Nedved 38’, Jeda 54’, Matri 78’.
 
A.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm