Không thể đụng đến Sepp Blatter

03/06/2011 11:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Với 186 phiếu thuận và 17 phiếu trắng trong tổng số 203 phiếu bầu, Sepp Blatter đã chính thức tái đắc cử chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) lần thứ tư liên tiếp. Một chiến thắng được báo trước, bởi ngay từ khi cuộc bỏ phiếu chưa diễn ra, “bố già” Thụy Sĩ đã không còn đối thủ.

Ông già 75 tuổi ấy đã bước chân vào chốn quyền lực của bóng đá thế giới từ những năm 70 của thế kỷ trước, đã trải qua 16 năm liên tiếp đảm đương vai trò Tổng thư ký FIFA, cánh tay phải đắc lực của cựu Chủ tịch Joao Havelange, và suốt 13 năm qua, bất chấp những chê bai, chỉ trích, Blatter vẫn luôn là người thắng trong cuộc chiến quyền lực để lần thứ 4 nắm giữ cây quyền trượng của bóng đá thế giới.

Blatter tái đắc cử chức chủ tịch FIFA - Ảnh Getty

Khi đề xuất hoãn bầu cử của Chủ tịch FA David Bernstein bị bác bỏ với 172 phiếu phản đối (so với vỏn vẹn 17 phiếu ủng hộ), người trong và ngoài cuộc đều hiểu rằng không có bất cứ một hy vọng nào cho những kẻ muốn lật đổ đế chế Blatter nữa. FA đã rất quyết tâm với phong trào “làm sạch FIFA”, nhưng rốt cuộc họ lại không đủ bằng chứng và sức mạnh để kết tội nhân vật chính, và thậm chí còn bị cô lập. Phó chủ tịch FIFA Julio Grondona, đồng thời là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Argentina thậm chí còn được dịp châm biếm đối thủ truyền kiếp “Chúng ta luôn phải hứng chịu những cuộc tấn công từ người Anh. Hậu thuẫn cho việc làm này phần nhiều là do báo chí - những kẻ ưa dối trá hơn sự thật”.

Trước đó, Ủy ban đạo đức FIFA đã kết tội ứng viên cạnh tranh duy nhất Mohamed bin Hammam và đình chỉ chức vụ của ông này, cùng với Phó Chủ tịch Jack Warner, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá CONCACAF, vì tội hối lộ. Trái lại, Blatter thì hoàn toàn thoát scandal, bất chấp Bin Hammam một mực khẳng định rằng ngài Chủ tịch biết thừa khoản tiền hối lộ ấy nhưng cố tình ngó lơ. Blatter đã thành công trong việc thanh trừng những kẻ manh nha chống lại ông, để rồi một mình một ngựa trong cuộc bầu cử tại Đại hội đồng FIFA hôm 1/6 vừa rồi.

Trong suốt 13 năm đứng trên cương vị Chủ tịch FIFA, Blatter bị chỉ trích không ít vì những bê bối hậu trường, những ý tưởng kỳ cục và những phát biểu không giống ai, nhưng công bằng mà nói, ông cũng có một số đóng góp tích cực, nhất là việc “làm kinh tế”. Theo ước tính, chỉ trong vòng 4 năm tính đến trước World Cup 2010, FIFA đã đạt mức lợi nhuận 631 triệu USD, trong đó, riêng năm ngoái là 202 triệu USD. Trong chu kỳ 4 năm ấy, khoản lợi nhuận từ thương mại và bản quyền truyền hình thậm chí còn lên tới 4,19 tỷ USD, với 87% trực tiếp từ World Cup.

Đợi chờ cải cách

Người thì vẫn cũ, liệu sách lược có mới? Trong bài phát biểu sau khi đắc cử, Blatter khẳng định rằng trong thời gian tới FIFA sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt và đảm bảo tính dân chủ. Đáng chú ý nhất là việc lựa chọn nước chủ nhà của VCK World Cup sẽ do 208 thành viên của FIFA bầu chọn, thay vì 24 quan chức của Ủy ban điều hành như trước. Thay đổi này là một bước đi hợp lý để ngăn ngừa những tiêu cực từ phía thượng tầng FIFA. Tất nhiên, nó chỉ có thể được áp dụng từ World Cup 2026.

Ngoài ra, các thành viên của Ủy ban đạo đức FIFA, vốn có tiếng nói cực kỳ quan trọng trong việc phán xét những bê bối như vừa rồi, sẽ được bầu chọn thông qua Đại hội nghị FIFA. Trong phát biểu của mình, Blatter cũng tiết lộ ông sẽ chỉ định một phụ nữ vào ủy ban điều hành FIFA, mời huyền thoại Johan Cruyff và cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đóng góp với vai trò cố vấn trong một số lĩnh vực cần cải tổ.

TUẤN CƯƠNG



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm