Tiếng nói CĐV: Cạm bẫy Kinh điển

19/04/2012 20:24 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Chưa bao giờ cuộc chiến kinh điển giữa Real và Barca lại trở thành gánh nặng cho cả hai đội như bây giờ. Có lẽ, trong thâm tâm của Mourinho và Pep Guardiola đều không mong El Classico sẽ diễn ra ở thời điểm này.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Trở về từ cúp Châu Âu với hành trang: “đôi bạn cùng…thua”, hai ngày sau lại tiếp tục “sống mái” ở El Classico, có thể khiến cho tham vọng lọt vào trận chung kết Champions League của cả hai đội đứng trước nguy cơ đổ vỡ.

Cơ hội và cạm bẫy

Điều nguy hiểm nhất đối với cả Barca và Real chính là việc họ đều còn nguyên tham vọng chinh phục các danh hiệu cao quý của mùa giải, với Real Madrid là hai mục tiêu: Liga và Champions League thì Barca thậm chí có tới ba mục tiêu vì họ còn trận chung kết cúp nhà Vua với A. Bilbao.

Real đang hơn Barca bốn điểm, điều đó có nghĩa nếu Barca giành chiến thắng trong trận siêu kinh điển trên sân nhà thì họ sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn một điểm trong bối cảnh Real Madrid vẫn chưa đi hết chặng Tourmalet đầy khó khăn. Barca đã quyết tâm rút ngắn khoảng cách từ mười điểm xuống chỉ còn bốn điểm thì chắc chắn họ sẽ đấu đến cùng để tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Liga chỉ còn vài vòng đấu nữa là kết thúc, nếu không nhân cơ hội này bám sát đối thủ thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác, bất chấp việc có thể trả giá bằng chấn thương hay thể lực bị bào mòn.

Real Madrid cũng không khác mấy, họ chắc chắn sẽ bung hết sức để hạ đối thủ, nếu Real chiến thắng, chức vô địch Liga là của họ, nếu hòa thì tình thế cũng rất chông chênh vì họ vẫn còn những trận đấu khó khăn ở phía trước. Chính vì thế, mục tiêu ba điểm cũng là quyết tâm của thầy trò Mourinho, dù không đến mức “được ăn cả ngã về không” như…Barca.

Không bàn tới tính sống còn của cuộc đua đến ngôi vô địch, chỉ cần đó là trận El Classico thì cả hai sẽ đá bằng…máu. Những cuộc chạm trán kinh điển giữa hai đội dù có kết quả như thế nào thì đó còn hơn cả một trận đấu thông thường, nó là sự khẳng định, danh dự, lòng tự hào, tôi đã từng đọc ở đâu đó khẩu hiệu của cổ động viên hai đội “có thể mất chức vô địch nhưng không thể thua trong siêu kinh điển”.

Chính vì thế cuộc chiến cuối tuần này vừa là cơ hội, là gánh nặng và cả những cạm bẫy đang rình rập ở phía trước bởi chấn thương, thể lực, tinh thần có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của các trận đấu tại Champion League sẽ diễn ra vài ngày sau đó.



Barca và Real đều gặp những bất lợi trước El Clasico- Ảnh Getty

Gian nan tỏ mặt anh hùng

Việc Barca và Real đều thua trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn trên sân khách chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của cả hai đội. Dù cơ hội lọt vào trận chung kết CL vẫn còn nhưng thách thức sẽ nhiều hơn. Cả hai đội, sau khi “đấu tay đôi” ở siêu kinh điển lại phải tiếp tục căng sức tiếp đón đối thủ khó nhằn Chelsea và B.Munich, bất cứ sơ sảy hay sai lầm nào, dù nhỏ nhất cũng có thể khiến hai đội “bye bye” đấu trường danh giá nhất Châu Âu.

Trong tình cảnh này, Real Madrid là đội có nhiều lợi thế hơn Barca, ở Liga họ hơn đối thủ bốn điểm, nếu hòa trong trận siêu kinh điển đó cũng không phải là kết quả tồi. Ở đấu trường Châu Âu, thoáng mất tập trung đã khiến họ trả giá khi để thua trước B. Munich nhưng chắc chắn kết quả thua 1-2 tốt hơn rất nhiều so với kết quả 0-1 mà Barca phải nhận. Ngoài ra, Real Madrid cũng đang thi đấu rất tốt, họ vẫn kiểm soát được số phận của mình, đội hình dự bị của Real Madrid rất dồi dào và chất lượng, nếu Ozil đá không tốt, Kaka sẵn sàng thay thế, Benzema tịt ngòi thì Higuain lấp chỗ trống ngay lập tức. Nếu kết quả ở trận lượt về với Bayer không thuận lợi, Mourinho hoàn toàn có thể chơi tất tay bằng cách tung hết hàng…khủng vào sân.

Ngược lại với Real thì Barca đang sống nhờ trái tim Messi và một phần nào đó lá phổi cũng được Messi chia lửa với Xavi khi tiền vệ này đang quá tải thực sự. Chấn thương của D.Villa thật sự là một đòn đau giáng vào Barca khi khâu ghi bàn gần như phải trông cậy cả vào Messi. Hồi đầu mùa, khi Fabregas chơi bùng nổ và ghi nhiều bàn thắng, dường như người ta đã quên đi những vấn đề thật sự của Barca đó là ai sẽ chia lửa khi Villa chấn thương và Messi không phải lúc nào cũng là…thiên thần may mắn. Bản hợp đồng với Alexis Sanchez chưa phát huy hiệu quả như mong muốn, phong độ theo chiều đi xuống của Pedro, cầu thủ chơi rất hay…mùa trước. Ở trận đấu với Chelsea, khi Messi lùi xuống hỗ trợ cho hàng tiền vệ thì các pha tấn công của Barca trở nên…vô hại, ngoài tình huống sút bóng ngoài vòng cấm bật cột dọc của Adriano và pha đánh đầu của Puyol nhưng bị Cech xuất sắc cản phá thì Barca không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Chelsea, khác hẳn với cái cách mà họ bắn phá khung thành Milan ở trận lượt đi ngay trên sân khách.

Real thuận lợi, Barca…bất lợi, nhưng tôi vẫn tin vào Barca. Họ có hai trận đấu quan trọng và đều được đá trên sân nhà, nơi mà sức nóng của gần một trăm ngàn khán giả có thể thiêu đốt đối thủ và là chất lửa hun đúc ý chí, tinh thần, sự quyết tâm cho các cầu thủ vượt qua khó khăn, chơi với hết sức mình để giành chiến thắng. Nếu Barca có thể làm được điều đó, tôi tin rằng họ xứng đáng với mọi mỹ từ ca ngợi.

Gian nan tỏ mặt anh hùng, đó là Barca hay Real Madrid, dù đội nào đi chăng nữa là cả hai đều xứng đáng là những đội bóng xuất sắc nhất  thế giới ở thời điểm hiện tại.

Lan "Lựu"

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn đọc có thể phản hồi ngay trong mục comment dưới đây, hoặc gửi ý kiến, bài vở về địa chỉ hòm thư điện tử [email protected].

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm