Từ trận thua của Barca: Bóng đá bạc bẽo thế đấy!

19/04/2012 20:58 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Thất bại 0-1 trên sân đối phương sẽ không có gì để tiếc nuối nếu như Barca là đội bóng thi đấu dưới cơ, như cái cách mà Real Madrid trình diễn trước Bayern trong trận đấu trước đó một ngày. Trớ trêu thay, Barca tại Stamford Bridge mới là đội hoàn toàn áp đảo và chỉ có “vận may” mới giúp Chelsea tránh khỏi một trận thua. Chính điều này tạo ra một cảm giác bất công đầy tiếc nuối trong lòng không chỉ các cầu thủ Barca mà còn trong lòng người hâm mộ đội bóng xứ Catalunya.

>>>Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Barca xứng đáng được nhiều hơn thế - Ảnh Getty

Trong chuyên mục “Mi Partido”, Tổng biên tập nhật báo SPORT (Barcelona) Josep Maria Casanovas đã làm rõ sự tiếc nuối ấy và ông trông chờ, tin tưởng vào một thế trận tương tự cũng sẽ lại được tái diễn ở Camp Nou sau đây 1 tuần, nhưng với một kết quả khác hẳn hoàn toàn. Bài viết vẫn theo bố cục 3 đoạn với 3 ý chính như các bài viết ở chuyên mục “Mi Verdad” cũng của ông Casanovas. Sau đây là bài viết của ông với nhan đề gốc “Thất bại bất công đầy cay đắng”:

Barca xứng đáng được nhiều hơn thế…

Rất ít khi Barca lại có một kết quả bất công như trận đấu đêm qua tại Stamford Bridge. Đội bóng ra sân để giành chiến thắng nhưng lại ra về với một kết cục chẳng đẹp chút nào. Chiếm ưu thế từ đầu đến cuối trước Chelsea, nhưng điều đó chẳng mang lại điều gì. Hàng tá cú sút được thực hiện về phía khung thành Chelsea, rất nhiều những tình huống phạt góc hơn đối thủ, 2 lần bóng tìm đến khung gỗ, để cuối cùng rời sân với cảm giác cay đắng của một thất bại mà có lẽ không phải thuộc về mình. Bóng đá bạc bẽo thế đấy! Nếu những con điểm trong bóng đá cũng như trong boxing thì Barca hẳn đã có một chiến thắng long trời lở đất. Mọi may mắn mà Barca có được trong 3 năm trước cũng tại London này, đêm qua đã vụt tan tất cả. Drogba đến một lần và thế là đủ, anh ta không đánh mất cơ hội của mình. Đội bóng Anh là những kẻ bảo thủ và hèn nhát! Họ cứ luôn đi theo sau, cố dè chừng người khác, họ bắt chết Messi, trao bóng cho đối phương, chẳng bao giờ chủ động và… họ nhận may mắn.

Tất cả đều vô ích

Nếu trận đấu kiểu như thế này tái diễn 10 lần thì Barca sẽ thắng 9 lần. Hiệp 1 là một bài giảng về bóng đá mà Barca “dạy” cho Chelsea, chiến thuật và kiểm soát bóng. Một màn khiêu vũ của chỉ một vũ công. Thật tệ là ở phút cuối cùng, pha mất bóng duy nhất của hàng tiền vệ, người Anh đã có một đợt phản công nhanh với chỉ đúng 4 chạm cho duy nhất Drogba cắm trên hàng công và anh ta đã “đóng đinh” Valdes lẫn Barca. Từ đó đến hết trận, người hâm mộ Barca chỉ còn biết tức giận và đau nhói. Với chỉ một bàn thắng, Chelsea có cơ sở để tiếp tục chơi phòng ngự trong trận lượt về trước một Barca tấn công. Một hàng thủ dày đặc của Chelsea, quá nhiều những đường chuyền rườm rà, quá nhiều những đường chuyền dạt biên, thiếu chiều sâu và tốc độ từ Barca. Nhưng cho dù như thế thì trong hiệp 2 Barca cũng đã có đến 3 cơ hội rõ ràng cùng một tình huống bóng tìm đến cột dọc ở phút cuối trận. Mọi thứ đều trở nên vô ích…

Sự trở lại

Trận lượt về tại Camp Nou sẽ vô cùng phức tạp. Chelsea chắc chắn sẽ lập lại y chuẩn những gì trong trận đấu vừa qua, với 2 lớp bê tông dày cùng 4 cầu thủ án ngữ trước khung thành, tất cả cầu thủ lùi về phần sân nhà và chỉ duy nhất Drogba trên hàng công chực chờ đón bắt cơ hội. Dưới sự cổ vũ và niềm tim nơi người hâm mộ, Messi sẽ tìm lại được bản năng, di chuyển nhanh hơn và sắc bén hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng. Mới đêm qua Barca đánh mất cơ hội lớn để đặt một tay vào chiếc vé đến Munich. Điều an ủi duy nhất mà chúng ta có, là một thứ gì đó, kiểu như: Barca đã vẫn cho thấy sự vượt trội đến tột cùng trước Chelsea. Vẫn còn lượt về để tái lập điều đó, nhưng đồng thời phải hiệu quả hoá nó. Đó mới là sự trở lại kinh điển!

Hoàng Thông (theo SPORT)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm