Kaka tới Real Madrid: Sự khốn cùng của calcio

04/06/2009 10:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sau Kaka sẽ là Ibrahimovic. Serie A giờ còn mất giá hơn cả Ligue 1 khi mà một ngôi sao mới nổi như Gourcuff cùng từ chối quay lại Milan để gắn bó lâu dài với Bordeaux.

Không ai ở Juve và Italia khóc khi Zidane đến Real Madrid năm 2001 với một cái giá kỉ lục, bởi họ biết rằng, mua rẻ, bán đắt và sau đó luôn biết thay thế những ngôi sao lớn bằng những ngôi sao lớn khác như triết lí của Moggi là thế và lịch sử đã chứng minh điều ấy là đúng.

Nhưng khi Milan bán đi Kaka, sự hoang mang tồn tại: Nếu thực sự Berlusconi muốn noi theo Barcelona với “hiệu ứng Guardiola” khi bổ nhiệm Leonardo và hy vọng sẽ lặp lại thời kì đầu tiên của Sacchi ở Milan, thì ít ra Milan phải có những bệ phóng vững chắc để từ đó đi lên. Barcelona có Messi, Xavi và Iniesta cùng hàng loạt cầu thủ giỏi. Milan còn có ai, ngoài một Pato vẫn chưa lớn và đang bị chèo kéo, một hàng tiền vệ xuất sắc nhưng đã rệu rã vì tuổi tác vì bao năm chiến đấu? Bán Kaka đi đồng nghĩa với một sự tụt hạng về mặt kĩ thuật và là một cú sốc nặng nề đối với một nền bóng đá mà ngoài những nhà vô địch già nua (Del Piero và Totti) chẳng còn bao siêu sao đẳng cấp thế giới nữa. Sau Kaka, chỉ còn có Ibra. Nhưng tiền đạo người Thụy Điển cũng không coi ai ra gì, và ngược hẳn với vẻ ngoại giao giả tạo của Kaka, nói thẳng vào mặt những người khác rằng, với Inter, anh không thể đoạt Champions League và không ngần ngại đánh tiếng cho Barcelona về khả năng anh sang TBN.
 
Cả Ibrahimovic cũng chuẩn bị bế con rời nước Ý?

Thất bại nặng nề của calcio trên đấu trường châu Âu mùa bóng vừa kết thúc đã phơi bầy tất cả về tính cạnh tranh và chất lượng của các CLB Italia. Và sẽ là một thảm họa thực sự nếu mùa bóng sau, cả Kaka lẫn Ibra không còn có mặt trong đội hình Milan và Inter nữa. Calcio giờ phải lấy những tên tuổi hết thời để tô điểm cho sự rạn nứt trên bề mặt của nó. Serie A bán đi những (Quả bóng Vàng) QBV thực sự để đón về những QBV đã không còn lung linh như trước. Vào mùa bóng thứ 3 sau Calciopoli, trong khi Juve rước về Cannavaro, kẻ thất bại ở Real, thì calcio phải chia tay Kaka, người chiến thắng với Milan. Nhưng chính Milan đã đưa đến Italia những Ronaldinho và Shevchenko, những QBV đã ở cái dốc bên kia của sự nghiệp, người đầu bị đá đít khỏi Nou Camp, người sau đến San Siro chỉ để chạy trốn băng ghế dự bị ở Stamford Bridge.

Serie A những năm qua đã trở thành giải VĐ Bắc Mỹ (NASL) như cách người Mỹ đã làm những năm 1970 nhằm mở mang trí óc còn non nớt về bóng đá cho người Mỹ vốn chỉ thích bóng chày và football (bóng đá kiểu Mỹ). 30 năm sau, Inter và Milan (chủ yếu là Milan) đã bỏ ra không ít tiền của đưa về những QBV chỉ còn lại tên gọi, trong khi những cầu thủ xuất sắc nhất (không phải QBV) lại đang thi đấu ở Anh và TBN.

Trong số 9 QBV châu Âu gần nhất, thì không ai đá ở TBN, Pháp hay Đức, 2 đang chơi ở Anh (C.Ronaldo, Owen), còn lại 7 người đã gắn bó với calcio trong những năm qua, khi từng đá (Ronaldo), đang đá (Ronaldinho, Shevchenko), sắp đá (Cannavaro), vừa thôi đá (Nedved, Figo) và chuẩn bị ra đi (Kaka), chưa kể đến một cựu QBV (Rivaldo) và một cựu galactico (Beckham). Pele, Cruyff, Neeskens, Muller, Beckenbauer, Best và Eusebio của NASL ngày nào giờ hóa thân vào những người đã nêu trên (trừ Kaka). Nếu đưa ra danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bây giờ, thì ngoài Kaka và Ibra, không một ai chơi bóng trên đất Italia.

Thị trường chuyển nhượng 2009 của các CLB Ý đang cho thấy xu hướng ấy tiếp tục: Juve đưa về Diego (không phải là một siêu sao) nhưng cũng kí HĐ với Cannavaro (QBV này đã 36 tuổi). Inter đầu tư khôn ngoan với Milito và Thiago Motta, những ngôi sao trong biên giới Italia, nhưng cũng hướng tới những hàng thải từ Chelsea là Deco và Carvalho. Chưa có tin gì từ Milan, nhưng chỉ biết là Ronaldinho sẽ ngẩng cao đầu thế chân Kaka. Ronaldinho đã 29 tuổi, và chẳng ai chào đón anh nữa, trừ Milan. Kaka mới 27 tuổi, Milan chưa bao giờ nói là không cần anh, nhưng tất cả đều giang tay đón nhận vì họ hiểu anh có giá thế nào. Trong khi ấy, các đội Anh và TBN vẫn đưa ra những mục tiêu cụ thể. Real Madrid và Barca kể từ sau Zidane đã cuỗm đi của calcio những ngôi sao hay nhất (kể cả Cassano). Một số CLB và cả ĐT Anh giờ nói tiếng Ý. Chưa hết, họ còn lấy đi từ calcio những cầu thủ trẻ xuất sắc, sau Giuseppe Rossi và Macheda.

Trong bóng đá, đôi khi 1+1 không thể bằng 2, nhưng lần này, bức tường lí thuyết ấy đã sụp đổ, đầu tiên là chân móng giá trị của calcio, và sau đó, đến phần còn lại. Calcio đã suy yếu nghiêm trọng từ trước Calciopoli nhưng vụ scandal ấy đã làm quá trình suy sụp diễn ra nhanh hơn, đau đớn hơn. Một năm sau nữa, Italia bảo vệ danh hiệu VĐTG, trong cảnh tiêu điều của calcio...

Họ đã đến, và họ đã đi (tính từ thời Zidane)...

Mùa bóng/ Đến/ Đi

2001-02/ Mendieta, Stam - Zidane, Ronaldo

2002-03/ Rivaldo, Sorin, Dacourt, Chivu - Mendieta

2003-04/ Kaka, Julio Cesar, Carew, Flo - Mutu, Crespo, Rivaldo

2004-05/ Ibrahimovic, Cambiasso, Crespo, Veron, Mexes, Mido, Mutu - Di Vaio, Corradi

2005-06/ Vieira, Figo - Cassano, Miccoli

2006-07/ Oliveira, Ronaldo, Maicon - Shevchenko, Cannavaro, Thuram, Gourcuff Capello, Zambrotta, Emerson

2007-08/ Pato, Tiago, Sissoko, Andrade, Emerson, Lavezzi, Juan, Cicinho - Toni, Grosso, Bianchi.

2008-09/ Mourinho, Milito, Ronaldinho, Beckham, Zambrotta, Maniche, Senderos, Jovetic, Quaresma - Gourcuff, Adriano.

2009-10/ Thiago Silva, Diego - Kaka, Ibrahimovic ?

 
A.N (Roma)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm