Juventus trở lại ngôi đầu

21/11/2011 12:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tận dụng sự chững lại đồng loạt của tất cả các đối thủ đứng trên, Juventus đã trở lại vị trí đầu bảng một cách hết sức nhẹ nhàng sau trận đại thắng Palermo 3-0, dù vẫn phải chia sẻ với Lazio. Trong khi đó, ở dưới đáy bảng, Cesena đã biết đến chiến thắng.


Juve hạ Palermo 3-0 - Ảnh Getty

Inter vẫn lay lắt, dù thắng. Milan và Napoli nhạt nhòa bởi tâm lý bị Champions League chi phối mạnh mẽ. Udinese bất ngờ đánh mất mình trên sân của Parma để rồi thất thủ 0-2, trong khi dù rất nỗ lực, Lazio cũng chưa thể quen được sự vắng mặt của chân sút chủ lực Klose. Những hạn chế của các đối thủ lớn đã làm nền cho vẻ đẹp của Juventus, đội bóng đã cứu vãn một vòng đấu tẻ ngắt của Serie A bằng chiến thắng rất thuyết phục trước Palermo, trong trận đấu mà hàng công của họ chơi hay nhất kể từ sau trận mở màn. Ở các phút 20, 48 và 65, lần lượt Pepe, Matri rồi Marchisio ghi bàn đưa Juve đến chiến thắng thứ 6 từ đầu mùa.

Giống như những sọc trắng & đen trên áo đấu, chiến thắng của Juventus là rõ ràng. Trắng ra trắng, đen ra đen. Không có sai lầm của trọng tài, không có gian lận, không có chơi xấu, chẳng có bất cứ một tì vết nào trong trận đấu kỷ niệm 20 năm ngày HLV Conte ra mắt lần đầu ở Juventus khi còn là cầu thủ. Với niềm cảm hứng bất tận từ đôi chân của Pirlo, người mà ngay ở phút thứ 2 đã tạo ra cơ hội ghi bàn mười mươi cho Chiellini và sau đó một lần sút dội cột, Juventus đơn giản là nắm toàn bộ trận đấu trong tay họ. Thêm một trận nữa, sơ đồ 4-2-3-1 mà Conte áp dụng cho Juve chứng tỏ được tính hiệu quả nhờ khả năng làm chủ tuyến giữa. Trước trận đấu, nhà cầm quân trẻ Devis Mangia mạnh miệng tuyên bố Palermo sẽ chơi tấn công ngay trên sân Juve, nhưng đội khách không có cơ hội làm điều đó.

Có nhiều tín hiệu tích cực với Juve sau trận thắng 3-0 này, trong đó việc họ vượt qua được sự ì trệ cả thể lực và tâm lý bởi không thi đấu trong suốt 3 tuần là hết sức đáng nói. Đã từ bỏ sơ đồ 4-2-4 “hữu danh, vô thực”, nhưng khả năng đánh biên của đội bóng áo sọc trắng-đen ngày càng ấn tượng hơn với thiết lập tối ưu mà Conte tìm ra. Có vô số đường tạt bóng từ hai biên khiến hàng thủ Palermo chao đảo, và thực tế là 2 trong số 3 bàn thắng của Juve bắt nguồn từ những pha đưa bóng vào từ cánh, bàn còn lại cũng từ một đường lên bóng của hậu vệ phải Lichtsteiner.

Nhờ các đối thủ cạnh tranh đều đồng loạt sẩy chân, Juve đã trở lại đứng đầu bảng xếp hạng dù vẫn còn trong tay 1 trận chưa đấu, thành tích hết sức ấn tượng. Dẹp tan những nghi ngờ về phong độ và động lực thi đấu, thầy trò HLV Conte đang rất tự tin hướng đến những chướng ngại tiếp theo. Tuần tới sẽ là trận đối đầu trực tiếp với Lazio, đội cũng đang có 22 điểm như họ. Bốn ngày sau đấy là trận tái đấu trên sân Napoli. Đó đều là những thử thách khắc nghiệt, nhưng sau những chiến thắng đáng nể của Juve từ đầu mùa, có lẽ không gì đánh bại nổi họ.

Cesena đã biết thắng

Daniele Arrigoni từng là người hùng của Bologna khi đưa đội này thăng hạng Serie A mùa 2007-08, rồi đánh bại Milan của Ronaldinho và Kaka ngay tại San Siro ở trận mở màn mùa 2008-09, nhưng chiều qua, ông trở lại sân Renato Dall’Ara của Bologna để reo ác mộng. Đưa đội bóng mới Cesena đến làm khách Bologna trong trận derby xứ Emilia-Romagna sau màn ra mắt thất bại ở vòng trước (thua Lecce 0-1 sân nhà), Arrigoni không hề được kỳ vọng làm nên bất ngờ. Nhưng bất ngờ đã xảy ra. Bằng lối phòng ngự chặt chẽ và phản công táo bạo, Cesena đã lần đầu tiên trong mùa này biết đến cảm giác thắng trận sau khi tiền vệ thủ lĩnh Marco Parolo ghi bàn bằng cú sút xa đẹp mắt ở cuối hiệp 2.

Chưa thể thoát khỏi vị trí đội sổ, nhưng với trận thắng quan trọng này, Cesena chắc chắn sẽ tự tin hơn rất nhiều trong cuộc chiến sinh tồn.

Vĩnh Nguyên




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm