Vòng 1/32 Cúp QG Pháp: Ligue 1 mà thua đội hạng 5!

10/01/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lyon, Lille và ĐKVĐ PSG đã dễ dàng đi tiếp trong loạt trận vòng 3 Cúp QG, trong khi Montpllier, St. Etienne và Toulouse đã trở thành nạn nhân của các đội bóng hạng thấp hơn. Đáng hổ thẹn nhất là Monaco và Auxerre, những đội Ligue 1 bị loại khỏi cuộc chơi bởi các đối thủ… hạng 5!

Đã xuất hiện những nghi ngờ về quyết tâm của PSG ở mặt trận Cúp QG, khi họ cần giữ gìn lực lượng cho màn bứt phá ở lượt về Ligue 1 và chỉ đưa ra đội hình B, nhưng đội bóng thủ đô đã đánh tan mọi băn khoăn ấy bằng màn trình diễn đầy sức sống trước Lens, hiện đang đứng thứ 2… từ dưới lên ở Ligue 1.

Monaco thua cả đội nghiệp dư - Ảnh Getty

Zoumana Camara (phút 20) đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước  ngay trong hiệp một, trước khi Nene (50’) chứng tỏ cái duyên ghi bàn trên mọi mặt trận của anh bằng bàn nhân đôi cách biệt. Sau đó, cú đúp của Guillaume Hoarau (53’ penalty, 62’) và bàn ấn định tỉ số do công của Peguy Luyindula (75’) giúp PSG dễ dàng khuất phục đối thủ 5-1. Eduardo gỡ lại bàn danh dự từ chấm phạt đền (80’) cho đội khách. Cũng phải nói thêm rằng PSG dễ dàng ép Lens vỡ trận cũng bởi Alaeddine Yahia của đội khách đã bị đuổi chỉ 7 phút sau giờ nghỉ, khiến tân HLV Laszlo Boloni phải trải qua một cơn ác mộng trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Lens, kể từ khi lên thay Jean-Guy Walemme đầu tháng này.

Lyon cũng dễ dàng đánh bại Caen, đội bóng mới lên hạng từng hạ “Sư tử sông Rhones” ở Ligue 1 hồi đầu mùa (3-2). Bàn thắng duy nhất được ghi do công của trung vệ Pape Diakhite phút 74. Trong khi đó, nhà vô địch mùa Đông Lille cũng dễ dàng hạ đội hạng 5 Forbach với tỉ số 3-1, với các bàn thắng của tài năng trẻ Hazard, Chedjou và Gervinho. Bordeaux dù bị Rouen bất ngờ vượt lên dẫn trước ngay tại Chaban-Delmas, nhưng đã thắng ngược 3-1 với một cú đúp của Diabate.

Nhưng không phải đội nào chơi ở Ligue 1 cũng dễ dàng hạ được một CLB hạng 5. Monaco là một ví dụ. Họ thậm chí để Chamberry vượt lên dẫn trước, trước khi Chris Malonga quân bình tỉ số 19 phút trước khi hết giờ. Thế nhưng trên chấm 11 mét, Monaco đã thất thủ 2-3. Auxerre còn thua sốc hơn: Adam Coulibaly đưa Auxerre vượt lên dẫn trước ngay phút 13, và chỉ 10 phút trước khi hết giờ, CLB hạng 5 Wasquehal mới có bàn thắng quân bình tỉ số (do công của Debuchy). Phút 88, Coulibaly ghi bàn, nhưng không phải là Adam Coulibaly của Auxerre, mà là David Coulibaly của Wasquehal, với cú đá phạt đền chính xác ấn định tỉ số 2-1!

Trước đó, Toulouse cũng bị đội hạng Hai Paris FC đánh bại với tỉ số 2-1. Valenciennes bị Angers (Ligue 2) loại. St. Etienne thúc thủ 0-2 trước Clermont (cũng Ligue 2). Montpellier, tương tự, thua trắng 2 bàn trước đội Ligue 2 Reims. Một lượt đấu thảm họa của các CLB Ligue 1!

BC

Kết quả các trận đáng chú ý

Toulouse – Paris FC 1-2

Creteil – Nice 1-1 (pen 5-6)

Chambery – Monaco 1-1 (pen 3-2)

Wasquehal – Auxerre 2-1

Forbach – Lille 1-3

Avignon – Sedan 1-1 (pen 2-4)

Chuvigny – Le Mans 1-3

Bordeaux – Rouen 3-1

Angers – Valenciennes 2-1

PSG – Lens 5-1

St. Etienne – Clermont 0-2

Caen – Lyon 0-1

Reims – Montpellier 1-0

Lorient – Vannes 4-1

Jarville – Sochaux 0-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm