Marseille không tăng cường lực lượng: Từ chối sửa sai

27/12/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chủ tịch Jean-Claude Dassier đã tuyên bố rằng Marseille sẽ không chi một xu cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông, bất chấp việc kết quả thi đấu của Marseille trong những vòng cuối lượt đi là rất tệ hại. Đó chắc chắn là một quyết định mạo hiểm.

Trước đó, mục tiêu duy nhất mà Marseille đưa ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là Gael Kakuta, và đội bóng thành phố cảng miền Nam chỉ có ý định… mượn tài năng 19 tuổi này. Khi biết anh đã gia hạn hợp đồng lên đến 4 năm với CLB chủ quản Chelsea (đến năm 2015), ông Dassier cũng bỏ luôn ý định đàm phán để mượn anh. Bất chấp việc hàng công Marseille chỉ ghi được đúng 2 bàn trong 5 vòng không thắng vừa qua.

Marseille chỉ cần mình Fanni là đủ?, Ảnh Getty

Ban đầu, chấn thương khiến họ thủng lỗ chỗ ở hàng thủ, và việc đưa về Rod Fanni từ Rennes như một giải pháp khẩn cấp để vá lại biên phải (Azpilicueta chấn thương nghỉ hết mùa) được xem như phản ứng rất kịp thời. Nhưng hóa ra vấn đề khiến Marseille trượt dài sau khi lọt vào vòng 1/8 Champions League không phải nằm ở hàng thủ (trong 5 trận không thắng, họ chỉ thủng lưới vỏn vẹn 2 bàn), mà nằm ở hàng công, tuyến đã được tăng cường đến 30 triệu euro đầu mùa (cho cặp Remy – Gignac).

Remy và Gignac đều đã chơi rất đáng thất vọng trong giai đoạn lượt đi, và có thể xem như Marseille đã thất bại trong việc tìm ra những giải pháp thay thế cho Mamadou Niang, chân sút hay nhất của đội mùa trước (sang Fenerbahce). Có thể thấy rằng trong 2 năm dưới triều đại Deschamps, chuyển nhượng là điểm mạnh của Marseille: Mùa Hè năm ngoái, họ đưa về Lucho Gonzalez, Heinze, Eduardo Cisse…, và tất cả đều nhanh chóng trở thành bản lề cho chức vô địch Ligue 1 sau 18 năm trắng tay. Mùa đông năm ngoái, Brandao đến Velodrome vào thời điểm đội bóng này đang bị Bordeaux bỏ rất xa trên đường đua đến chức vô địch, và những bàn thắng của tiền đạo này lượt về đã giúp Marseille bứt phá ngoạn mục.

Ngay cả những người bị đẩy khỏi Velodrome cũng đến sau những quyết định chính xác của Chủ tịch Dassier, mà điển hình nhất là trường hợp của Hatem Ben Arfa, người được cho Newcastle mượn. Phòng thay đồ của đội bóng lập tức yên bình sau khi anh này sang Anh, thứ vốn khá xa xỉ khi Ben Arfa vẫn còn ở Velodrome.

Nhưng quyết định không tăng cường lực lượng trong mùa Đông của ông Dassier đã tước đi một vũ khí đáng kể của nhà ĐKVĐ trên đường bảo vệ vương miện. Khi chiến lược chuyển nhượng đầu mùa thất bại, thật khó tin là họ từ bỏ một cơ hội tốt như thế để sửa chữa sai lầm đã mắc phải.

Tin xấu cho Marseille là ngay cả Rod Fanni, tân binh vừa cập bến Velodrome để vá vào lỗ hổng cánh phải do Azpilicueta để lại, cũng dính chấn thương trong buổi tập cách đây 3 ngày. Tin vui là từ nay cho đến khi lượt về bắt đầu có lẽ là khoảng thời gian đủ dài để Fanni bình phục, và quan trọng hơn, đủ lâu để Marseille cân nhắc lại về khả năng trở lại thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Biết đâu, họ lại có thêm một Brandao…

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm