Lille trở lại Champions League sau 4 năm: Dưới một hình hài khác

14/09/2011 12:32 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - 5 năm trước, Lille gây tiếng vang ở Champions League dưới thời HLV Claude Puel bằng một lối chơi lì lợm, tinh quái và nhuốm màu thủ đoạn. Bây giờ, họ trở lại đấu trường này với một gương mặt khác, tích cực, phóng khoáng và giàu tính cống hiến hơn.

Sau 4 năm, Lille đã trở lại Champions League với một diện mạo khác - Ảnh Getty

Lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa 2006-2007, những phút cuối trận Lille - MU trên Metropole, Ryan Giggs thực hiện một cú đá phạt nhanh khi hàng rào của đội bóng Pháp còn đang xộc xệch. Bóng chui tọt vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Lille. Ngay sau đó, đội bóng Pháp phản đối kịch liệt, thậm chí là bỏ ra ngoài sân theo chỉ đạo của HLV Claude Puel để bày tỏ sự bất mãn.

Trước đó, lối đá tinh quái của họ đã gây rất nhiều khó khăn cho MU, đội đã vào đến bán kết Champions League mùa ấy và chỉ một năm sau trở thành nhà vô địch. Trước khi bị thủng lưới, Lille đáng ra đã kết liễu được đối thủ, với ít nhất 2-3 pha ăn bàn mười mươi, mà cú xỉa bóng đi trúng chân Van der Sar ở tình huống đối mặt của Bodmer là đáng tiếc nhất.

Lille dưới thời Puel là như thế. Luôn biết cách đàn áp các đội yếu, và khiến các đội bóng lớn khó chịu, bằng sự lì lợm, các thủ thuật tâm lý gây ức chế cho đối thủ, và không ngại ngần lao vào tranh cãi, ẩu đả một cách... toan tính. Ở Ligue 1, dù Lyon vẫn đang phủ bóng quyền lực lên giải quốc nội, thì trong những lần đối đầu với Lille giai đoạn ấy, họ thua nhiều hơn thắng, và đó cũng là một trong những lý do khiến Chủ tịch Jean-Michel Aulas quyết kéo ông Puel về sân Gerland.

Một cá tính khác

Lille dưới thời ông Puel rõ ràng là một đội bóng đầy cá tính, dù quá góc cạnh và có phần xấu xí. Trước đó một năm, họ quật ngã MU trên Metropole ở vòng bảng Champions League với tỉ số tối thiểu, và trận thắng tai tiếng của đội bóng Anh sau đó một năm chỉ càng khiến cái tên Lille và Puel nổi như cồn. Hai năm liên tiếp khuấy đảo Champions League đủ để cho thấy đội bóng dưới bàn tay Puel bất trị đến thế nào (trước mùa giải này, Lille chỉ mới 3 lần dự Champions League).

Nhưng kể từ sau khi HLV Rudi Garcia tiếp quản đội bóng này, thì ông đã thay đổi mọi thứ. Nếu ông Puel thích dùng mệnh lệnh để áp đặt ý chí, thì Garcia cho các cầu thủ đối thoại với ông để tìm ra các giải pháp dung hòa nhất. Nếu ông Puel thận trọng và thích rình rập để khai thác sai lầm của đối thủ, thì ông Garcia muốn đội bóng phải chơi phóng khoáng và tìm cách chủ động đẩy đối thủ vào thế buộc phải sai lầm.

Và cho đến thời điểm này, thì Lille đã hoàn toàn lột xác so với thời Puel, thậm chí là ở một ngưỡng khá cao của thứ bóng đá đẹp và chủ động mà họ đang hướng đến. Chất lượng kiểm soát bóng: Lille là đội giữ bóng tốt nhất Ligue 1 qua 5 vòng đấu, với thời lượng kiểm soát bóng trung bình sau 5 vòng lên đến 63%, vượt qua Lorient, đội giữ bóng tốt nhất mùa trước (55% thời lượng bóng lăn), đội giữ bóng hay nhất mùa 2009-2010 Lyon (55%) và quán quân về lĩnh vực này mùa 2008-2009 Marseille (57%). Xây dựng triết lý: Những đường chuyền một chạm nhằng nhịt trên sân, những cầu thủ nhỏ con, nhưng cơ động, tinh thần tấn công, và ý thức sáng tạo, tư duy đột phá của các cá nhân có khả năng tạo đột biến cao (đó là lý do khiến Joe Cole hòa nhập nhanh đến thế với đội bóng mới, chỉ sau 25 phút ra mắt).

Lối chơi ấy đã đạt được độ nhuần nhuyễn cao, sau 3 năm kiên trì xây dựng và vận hành, đủ để xóa đi tàn tích của cách đá quá nặng về rình rập dưới thời Puel, và sau 4 mùa bóng, kể từ lần gấn nhất dự vòng bảng Champions League 2007-2008, Lille đã trở lại, với một diện mạo mới rất đáng được chờ đợi.

Phạm An



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm