Liverpool: Vẫn còn nhiều điều phải cải thiện

17/10/2011 10:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Dù để tuột chiến thắng một cách đáng tiếc, các CĐV Liverpool vẫn có thể rời Anfield với sự hài lòng sau những gì đội bóng đã thể hiện trước M.U vào hôm thứ Bảy vừa qua.

Trên thực tế, đội chủ nhà xứng đáng với một chiến thắng bởi họ áp đảo trong gần như toàn bộ trận đấu và có ít nhất 3-4 cơ hội để dứt điểm đối thủ trong những phút cuối cùng, nhưng không thể hiện thực hóa chúng. Nhưng ngoài chuyện đó, mọi tín hiệu đều cho thấy Liverpool đang trên đường trở lại là một đội bóng lớn.

Sir Alex, người buộc phải có một chiến thắng trên sân Otelul Galati ở Champions League giữa tuần này, đã cất cả Rooney, Chicharito và Nani trên băng ghế dự bị cũng như để trung vệ Phil Jones chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm lạ lẫm. Nếu bộ ba đó có mặt trên sân ngay từ đầu, tình hình có thể đã khác đi nhiều. Sự sốt ruột mà Ferguson thể hiện với trọng tài vào những phút bù giờ cuối cùng cũng cho thấy ông đã chuẩn bị để đến Anfield với mục tiêu chỉ là 1 điểm và việc ra về với trận hòa khá may mắn là đủ để chiến lược gia người Scotland thấy hài lòng.

Dẫu vậy, điều đó không phủ nhận những bước tiến vững chắc của Liverpool, đội mà mới cách đây 3 tuần còn thua tan tác trước Tottenham. Ít nhất thì sau trận đấu ở Anfield, có thể kết luận rằng khoảng cách giữa Liverpool và bộ ba dự kiến sẽ hình thành nên cuộc đua tam mã ở mùa này, M.U, Manchester City và Chelsea, không phải là quá lớn.



Gerrard (trái) tái xuất thành công- Ảnh Getty

Việc không tham dự cúp châu Âu cũng là một lợi thế. Hai trận trước mắt của Dalglish sẽ là gặp Norwich và West Brom, những trận đấu mà Liverpool được chờ đợi sẽ giành điểm tối đa. Cùng thời điểm sẽ diễn ra trận derby Manchester và Chelsea phải làm khách ở Emirates trước Arsenal. Nếu mọi chuyện như dự tính, HLV Kenny Dalglish sẽ cải thiện đáng kể vị trí cho đội bóng của ông trong vài tuần nữa. Khi đó, chậm rãi nhưng chắc chắn, Liverpool còn có cơ sở để tự tin hơn cả bây giờ.

Gerrard và những điểm cần cải thiện

Tín hiệu vui đầu tiên cho The Kop đương nhiên là sự trở lại thành công của Gerrard. Không phải hàng tiền vệ, mà tiền đạo Carroll là người phải hy sinh để nhường chỗ cho đội trưởng đầy ảnh hưởng của Anfield. Đó là quyết định đúng đắn của Dalglish, khi ông để Gerrard chơi đúng vị trí sở trường, tiền vệ đá cao nhất ở trung tâm trong đội hình 4-2-3-1. Sự áp đảo ở tuyến giữa, với bộ đôi chắc chắn Lucas - Adam cùng khả năng làm việc miệt mài của Dirk Kuyt, Downing và Gerrard, giúp Liverpool khống chế tốt thế trận. Khách quan mà nói, sẽ không mấy đội bóng ở Premier League có thể hy vọng giành được lợi thế trước một hàng tiền vệ như vậy.

Sự sáng tạo và biến hóa trong lối chơi Gerrard mang lại cho đội bóng áo đỏ là một điểm cộng rất lớn cho thế trận tấn công của Dalglish, vốn vẫn thiếu một người dẫn dắt đích. Henderson còn nhiều điều phải học hỏi. Tương tự với Adam dù anh có sự tiến bộ rõ rệt qua từng trận. Còn Downing chỉ thuần túy là một tiền vệ cánh giỏi.

Tuy nhiên, sức mạnh hàng tiền vệ đặt ra một vấn đề mà Dalglish sẽ phải sớm giải quyết: sự sắc bén của hàng công. Suarez là mẫu tiền đạo chơi quấy rối hoàn hảo, thông minh, tốc độ và đầy quyết tâm, nhưng anh vẫn không phải là một tay săn bàn đích thực. Việc Liverpool bỏ lỡ đến 3-4 cơ hội ngon ăn là rất khó chấp nhận với một đội bóng đang tìm cách trở lại đỉnh cao. Vấn đề thứ hai là những tình huống cố định, ở cả hai đầu sân. 8 quả phạt góc cùng hàng loạt tình huống đá phạt trực tiếp khác, trừ của Gerrard, đã bị phung phí. Ngược lại, M.U không có cơ hội rõ ràng nào và chỉ có 3 lần được hưởng phạt góc, nhưng từ một quả phạt như thế, Chicharito đã thoát khỏi sự kèm cặp của Skrtel và gỡ hòa.

Cải thiện được hai vấn đề đó, sự sắc bén của hàng công và những tình huống cố định, Dalglish đủ sức giúp Liverpool trở lại tốp 4.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm