Liverpool: Tốp 4 là tốt lắm rồi

22/10/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong một phát biểu gần nhất, Luis Suarez khẳng định rằng Liverpool đủ khả năng để vô địch ở mùa giải này. Có thể đó là một động thái lên dây cót cho các đồng đội, chứ nếu nhìn thắng vào sự thật thì trở lại tốp 4 đã là một thành công vượt bậc của đội chủ sân Anfield rồi.

Một cỗ máy chiến thắng không nhất thiết phải hoàn hảo ở mọi khâu, từ phòng ngự cho đến tấn công. Họ có thể lấy công bù thủ hay lấy phòng ngự làm điểm tựa cho hàng công vốn chẳng lấy gì làm sắc bén. Nhưng cần phải có một trong hai yếu tố đó. Còn Liverpool? Họ thiếu cả hai. Với vỏn vẹn 11 bàn thắng sau 8 vòng đấu, hàng công Liverpool còn kém cả Bolton, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ ba... từ dưới lên (12 bàn). Trong khi đó, với 9 bàn thua, họ là đội thủng lưới nhiều nhất trong tốp 5, kém xa so với M.U, Man City hay Newcastle (6). Cho dù cuộc đua mới diễn ra 1/4 quãng đường, đó hoàn toàn không phải dấu hiệu của một ứng cử viên vô địch.


Suarez, cánh chim cô đơn tại Anfield - Ảnh: Getty

Tất nhiên, với 100 triệu bảng ném vào thị trường chuyển nhượng chỉ trong vòng 9 tháng, ông chủ người Mỹ Henry đã thể hiện tham vọng rất lớn. Và việc vời trở lại Kenny Dalglish, người từng gắn bó với những năm tháng hoàng kim cuối thập niên 80 của thế kỷ, cũng mang lại nhiều kỳ vọng. Nhưng rõ ràng, Liverpool vẫn thua xa Man City về tiềm lực tài chính, và kém hẳn M.U về sự ổn định. Kể từ đầu mùa, phong độ của đội bóng vùng Merseysie đi theo sơ đồ hình sin: thất vọng ở trận mở màn, tỏa sáng rực rỡ trước Arsenal, Bolton, để rồi lại thảm bại ê chề trước trên sân Stoke và Tottenham. Chính vì sự thiếu ổn định ấy mà 7 điểm họ giành được trước Wolves, Everton và M.U chưa đủ để khẳng định về một màn hồi sinh thực sự.

John Barns, tiền đạo huyền thoại của Liverpool và ĐT Anh, đã khuyên BLĐ CLB này rằng cần phải hết sức bảo vệ Luis Suarez, từ những chấn thương có thể gặp phải trên sân đấu, cho đến những rắc rối ngoài sân cỏ (vụ cáo buộc phân biệt chủng tộc với Evra thời gian qua). Lý do rất đơn giản: Liverpool sẽ không thể giành chiến thắng nếu như thiếu anh. Cho dù thành tích ghi bàn còn khiêm tốn hơn rất nhiều so với Rooney và Aguero, nhưng Luis Suarez vẫn là niềm hy vọng số một của đội chủ sân Anfield. Ngoài anh ra, không có một cầu thủ Liverpool nào ghi được hơn 1 bàn. Đó là Gerrard, Carroll, Henderson, Charlie Adams, Skrtel và 2 bàn do đối phương đá phản lưới.

Trong lối chơi của Liverpool, Suarez đóng vai trò cực lớn, bởi anh vừa di chuyển rộng, thu hút hậu vệ đối phương, vừa trực tiếp săn bàn. Chắc chắn đến một ngày nào đó, anh sẽ không thể chịu nổi tần suất hoạt động hết mức như vậy. Nói như vậy để thấy Suarez thiếu hẳn một người chia lửa trên hàng công, khi Dirk Kuyt đang cùn đi, còn bản hợp đồng 35 triệu bảng Andy Carroll thì vẫn liên tục gây thất vọng. 

Việc Gerrard tỏa sáng trong ngày tái xuất có thể xem như một tín hiệu tích cực, song nó cũng bộc lộ một vấn đề lớn khác. Một cầu thủ vừa mới trở lại sau 7 tháng vắng mặt đã được trao niềm tin sẽ dẫn dắt đội nhà vượt qua gian khó chứng tỏ rằng thời gian qua, Liverpool đã thiếu hẳn một thủ lĩnh đích thực nơi tuyến giữa. Henderson quá trẻ, trong khi tân binh Charlie Adams chưa thể coi là nhạc trưởng, còn Lucas chưa đủ tầm.

Vậy thì đừng đòi hỏi Liverpool vô địch. Tốp 4 là quá tốt rồi!

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm