02h45 ngày 11/11, Wigan – Liverpool: Khi Torres hồi xuân

10/11/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Liverpool vừa trải qua 2 tuần lễ thần tiên nhất sau quãng thời gian đen tối kéo dài hơn 1 năm rưỡi. Kể từ khi trở về từ World Cup 2010 cho đến thời điểm cách đây 2 tuần, Fernando Torres vẫn phải vật lộn để tìm lại chính mình. Và bây giờ khi anh đã có dấu hiệu trở lại thì cũng là lúc Liverpool hồi sinh mạnh mẽ.

Quay lại vùng Merseyside với cái mác nhà VĐTG nhưng Torres chẳng đóng góp nổi 1 bàn thắng hay thậm chí là 1 đường kiến tạo tại Nam Phi. Thậm chí người hùng thuở nào của TBN còn bị gạt bỏ khỏi đội hình chính kể từ vòng bán kết. Phong độ trong phần đầu mùa giải mới của El Nino cũng thể hiệu điều đó. Tượng đài của sân Anfield bị chỉ trích vì sựsa sút của bản thân, và điều càng trở nên gay gắt khi khiến Liverpool khủng hoảng còn hơn cả mùa giải trước.

Vấn đề của Torres là anh đã bị kiệt quệ, như một chú ngựa dù có khỏe đến mấy vẫn không thể chạy hết ngày này qua tháng khác. Cường độ thi đấu của El Nino là vô cùng khủng khiếp: 153 trận trong 3 mùa giải tại Anh (tính cả ĐTQG). Thậm chí anh đã bị vắt kiệt từ năm 17 tuổi. Torres chơi trung bình 46,7 trận/mùa trong 6 năm khoác áo Atletico Madrid.

Torres đang dần lấy lại hình ảnh của một "sát thủ" - Ảnh AP
Nhưng tất cả đã qua rồi, chàng trai ít nói luôn muốn chứng minh bằng hành động. Cú đúp vào lưới Chelsea - đều là những bàn thắng siêu đẳng - đã nói lên tất cả. Torres đã kịp thời trở lại, là ngôi sao sáng nhất trong thời điểm khó khăn nhất và trước đội bóng khó chơi nhất. Chính El Nino cũng là người kết thúc thời kỳ đen tối của Liverpool. Anh ấn định chiến thắng 2-1 trước Blackburn ở vòng 8.  Một tuần sau, anh có pha kiến tạo thông minh để Maxi Rodriguez ghi bàn thắng muộn trên sân của Bolton.


Vấn đề sân khách

Các vấn đề của Liverpool đang được giải quyết một cách chóng mặt. Ngay trước trận thua trong trận derby với Everton, đội bóng đất cảng đón ông chủ mới John W. Henry và quẳng đi gánh nặng nợ nần kìm kẹp trong suốt 3 năm của đế chế Gillett-Hicks. Sau đó, họ dần dần trở lại với 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League và Europa League. Và việc đánh bại các nhà vô địch Chelsea 2-0 thật sự là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự hồi sinh. Những kết quả đáng mừng đã giúp Liverpool nhảy từ vị trí thứ 7 lên 9 và kém Top 4 chỉ 5 điểm, hạ gục Wigan vào đêm nay sẽ đưa họ vào Top 6.

Tuy nhiên 3/4 chiến thắng kỳ diệu gần đây đều trên sân nhà Anfiled – một nơi thiêng liêng dễ đi khó về. Nếu Liverpool muốn trở về thời kỳ đỉnh cao họ cần chứng minh bản lĩnh mỗi khi ra khỏi nơi ẩn náu. The Kop đã chơi 5 trận xa sân nhà mùa này, thắng 1, hòa 1 và thua tới 3. Xa hơn nữa, Liverpool chỉ thắng 4/21 trận trên sân của đối thủ tại Premier League.

Điều này cần được cải thiện ngay từ đêm nay. Lần gặp gần đây nhất giữa 2 đội, Wigan giành chiến thắng tối thiểu ngay tại DW – đó có thể là liều thuốc tinh thần cho đội chủ nhà. Nhưng nếu Liverpool trở lại là mình trong quá khứ thì không vấn đề gì. Trong 11 lần chạm trán khác, họ giành 9 chiến thắng và hòa 2.
Dự đoán: 0-2

P.V

Lực lượng:

Wigan: McCarthy, Pollitt, Boyce, Thomas chấn thương. Gohouri bị treo giò.

Liverpool: Kuyt đau nhẹ có thể không ra sân.

Đội hình dự kiến:

Wigan: Al Habsi – Alcaraz, Caldwell, Figueroa, Stam - Cleverley, Diame, Gomez, N'Zogbia – Di Santo, Rodallega.

Liverpool: Reina – Konchesky, Carragher, Skrtel, Kelly – Maxi, Lucas, Raul Meireles, Jovanovic – Gerrard – Torres.

+ Tại giải quốc nội, 2 đội gặp nhau 12 lần và Liverpool giành thắng lợi 9, hòa 2 thua 1. Trận thua duy nhất này là lần chạm trán gần đây nhất hồi tháng 3 năm nay.
+ Dirk Kuyt ghi 5 bàn trong 8 lần đối đầu với Wigan – nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào.
+ Liverpool chỉ thắng 4/21 trận trên sân khách gần đây tại Premier League.
+ Wigan thắng duy nhất 1/7 trận gần đây tại sân nhà DW.
+ Chỉ có 16 trong tổng số 60 bàn thắng của Fernando Torres được ghi trên sân khách
.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm