Liverpool hồi hộp chờ tin Lucas Leiva

30/11/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Liverpool sợ rằng họ sẽ phải trả một cái giá quá đắt cho chiến thắng trước Chelsea ở Carling Cup khi tiền vệ Lucas Leiva phải rời sân bằng cáng.

Tiền vệ người Brazil phải rời sân theo phương song song với mặt đất trong hiệp 2 trận đấu với Chelsea vì chấn thương. Nhìn vẻ mặt của anh lúc đó, nhiều người đã nghĩ tới điều tồi tệ nhất - Leiva bị đứt dây chằng chéo. HLV Kenny Dalglish cũng nói rằng Leiva bị chấn thương đầu gối, nhưng chưa dám kết luận điều gì mà muốn chờ cho tới khi có kết quả kiểm tra.

"Anh ấy bị đau đầu gối", Dalglish phát biểu sau trận. "Chúng tôi không rõ tình trạng của chấn thương là thế nào. Nhưng thay vì ngồi đồn đoán, có lẽ tốt hơn hết là chờ đợi kết quả từ những cuộc kiểm tra của các bác sỹ. Trước hết cần phải tiến hành scan cái đã".

Từ chỗ bị chỉ trích khá nhiều vì mãi không chịu... lớn, Leiva đã tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây. Lúc này, anh đã là một trụ cột không thể thay thế ở tuyến giữa của không chỉ Liverpool mà còn cả đội tuyển Brazil. Nếu cầu thủ này dính chấn thương dài ngày, đó chắc chắn sẽ là cú sốc lớn nhất mà HLV Dalglish phải chịu từ ngày ông trở lại dẫn dắt Liverpool.

Cũng sau trận đấu với Chelsea, vị HLV người Scotland còn đặc biệt ca ngợi tinh thần của Craig Bellamy. Cầu thủ người xứ Wales đã tỏa sáng rực rỡ, kiến tạo cả 2 bàn thắng của Liverpool trong trận đấu với Chelsea, chỉ 48 giờ sau cái chết của người bạn thân Gary Speed.

Trước trận gặp Chelsea, Bellamy đã phải xin nghỉ trận gặp Man City sau khi hay tin Speed treo cổ tự tử. Với Bellamy, Speed vừa là đồng nghiệp, đồng đội cũ, bạn thân lại vừa là thầy (ở đội tuyển xứ Wales), và cái chết của anh là một cú sốc lớn với anh.

Nhưng Bellamy đã nhanh chóng đứng dậy từ nỗi đau cá nhân và chơi một trận xuất thần trước Chelsea. Anh là người có pha chuyền ngang thuận lợi cho Maxi mở tỉ số, trước khi thực hiện pha đá phạt để Martin Kelly đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

"Chúng tôi biết anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và anh ấy vừa trải qua một ngày Chủ nhật tồi tệ khi Speedy, người mà anh ấy cực kỳ tôn trọng, qua đời", Dalglish nói. "Nhưng cách anh ấy thể hiện sau nỗi đau ấy đã khiến tất cả phải ngưỡng mộ".

Với chiến thắng trước Chelsea, Liverpool sẽ có mặt ở bán kết và tràn trề cơ hội giành danh hiệu đầu tiên kể từ khi Dalglish trở lại với băng ghế huấn luyện ở Anfield. Dẫn vậy, vị HLV người Scotland vẫn tiếp tục chỉ trích ban tổ chức giải đấu vì đã buộc đội bóng của ông phải chơi một trận quan trọng ngay sau trận đấu nhiều áp lực với Man City ở Premier League.

"Cách chúng tôi đi tiếp là rất quan trọng với mọi giải đấu, đặc biệt là giải đấu đã bị làm rẻ rúng đi bởi những người điều hành nó", ông nói. "Cả ba đội bóng ở tứ kết đều gặp vấn đề với lịch thi đấu, và đó là chuyện không thể chấp nhận nổi. Man City và chúng tôi đã phải gặp nhau hôm Chủ Nhật, trong khi trận gần nhất của Crystal Palace (đội sẽ gặp M.U đêm nay) diễn ra hôm thứ Sáu tuần trước".

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm