Liverpool thua sốc Hull City 0-3

25/07/2011 10:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Liverpool khiến các cổ động viên tức giận với trận thua tan nát trước đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Nhất Hull City.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp tại châu Á (4-3 trước Guangdong Sunray Cave của Trung Quốc và 6-3 trước Các ngôi sao Malaysia), Quỷ đỏ bất ngờ bại trận 3 bàn không gỡ tại sân vận động KC.

Hull City đại thắng Liverpool - Ảnh Getty

Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào bộ 3 tân binh Downing, Henderson và Adam - những bản hợp đồng trị giá tổng cộng 48 triệu bảng - và màn trình diễn của họ là rất khác nhau. Trong hiệp 1, với việc chỉ có hai cầu thủ đội 1 là Carragher, Rodriguez xuất hiện trên sân, Liverpool bị ép sân và nhanh chóng nhận 2 bàn thua ở các phút 21 và 31. Các chuyên gia dự bị như Aquillani, Poulsen, N'Gog và Joe Cole thì càng thi đấu mờ nhạt hơn và khiến Quỷ đỏ bị lép vế hoàn toàn trước đội chủ nhà Hull City.

Sau giờ nghỉ, gần 21 nghìn CĐV có mặt tại KC đã rất háo hức và chờ đợi một Liverpool thực sự khác khi HLV Kenny Dalglish tung vào sân tiền vệ Adam, Henderson và tiền đạo Carroll cùng Kuyt. Tuy nhiên, đội bóng vùng Merseyside chẳng thể xoay chuyển được tình thế mà thủ thành Doni còn phải một lần nữa vào lưới nhặt bóng. Dẫu biết đây chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt, nhưng thất bại 0-3 trước một đội bóng hạng trung của Championship thực sự khiến Liverpool phải xem lại sức mạnh thực sự của mình. Rõ ràng, huyền thoại Dalglish còn rất nhiều việc phải làm và đây là một số điều rút ra từ trận thua thảm hại này.

Thứ nhất, những lão tướng như Poulsen (31 tuổi) và Joe Cole (29) đã thực sự qua thời kỳ đỉnh cao. Trong 45 phút đầu tiên, rất nhiều lần bộ đôi này bị mất bóng hay chuyền sai địa chỉ. Thậm chí sai lầm cá nhân của Cole là khởi nguồn cho bàn thua thứ 2 của Liverpool. Vừa trở về sau một mùa giải không tồi khoác áo Juventus, Aquilani cũng không chứng tỏ được nhiều hơn những gì anh thể hiện cách đây 1 năm. Rõ ràng tiền vệ người Italia vẫn còn bị khớp tại nền bóng đá xứ sương mù.

Thứ hai, Ở vị trí người gác đền, tân binh Doni chẳng thể dự bị chứ chưa nói đến việc đóng thế cho thủ môn số 1 Pepe Reina. Trong cả 3 bàn thua, tân binh đến từ Roma đều thể hiện sự kém cỏi trong khả năng phán đoán và làm chủ không gian. 2 bàn thắng đầu tiên của Hull City xuất phát từ những cú sút xa không thực sự hiểm hóc.

Thứ ba, Tất nhiên vẫn có điểm tích cực ở trận thua tại KC. Trong hiệp 2, màn trình diễn của bộ đôi tân binh Downing và Adam là rất ấn tượng. Cựu cầu thủ của Aston Villa đã chứng tỏ được điều Liverpool cần ở anh. Downing liên tục có những pha thoát xuống cánh trái để dễ dàng tung ra các đường chuyền vào phía trong. Điều này khiến nhiều người đang liên tưởng tới một Steve Mcmanaman mới của sân Anfield. Adam cũng xuất sắc ở khu vực giữa sân với khả năng chuyền bóng và làm gợi nhớ lại Xabi Alonso. Cựu đội trưởng của Blackpool cho thấy anh sẽ là đối tác ăn ý với Lucas ở tuyến giữa trong sơ đồ 4-2-3-1.

Thứ tư, trái ngược với màn ra mắt ấn tượng của Adam và Downing, Henderson tỏ ra khá đuối khi đảm nhận vai trò của đội trưởng Gerrard. Bản hợp đồng trị giá 20 triệu bảng bất lực trong nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi của Quỷ đỏ và tỏ ra vô hại ở vị trí tiền vệ tấn công.

Thầy trò Daglish sẽ có cơ hội xoa dịu người hâm mộ vào ngày 28 tới. Liverpool hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ để đá giao hữu với Galatasaray tại chảo lửa Turk Telekom Arena.

Hà Dương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm