Tom Hicks con và rắc rối mới ở Liverpool

12/01/2010 12:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) -  Tom Hicks Jr, con trai của đồng chủ sở hữu Liverpool Tom Hicks, đã từ chức trong ban lãnh đạo ở cả đội bóng và công ty mẹ của CLB, Kop Holdings, sau khi dính vào một vụ bê bối khiến cho tình hình của đội bóng càng thêm bi đát.

Doanh nhân người Mỹ đã dính vào một rắc rối không đáng có khi ông trả lời đầy trịch thượng bức thư điện tử của một CĐV hỏi ông về tình trạng và nguồn tài chính của đội bóng. Hicks con đã khiến CĐV Stephen Horner đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác trong một bức thư đầy rẫy những lời xúc phạm và chửi rủa hạ cấp. Horner đã gửi thư cho Hicks con bày tỏ mối quan ngại của anh về việc HLV Rafael Benitez không có tiền để chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Trong lá thư trả lời thứ nhất cho Horner, một CĐV Liverpool 29 tuổi sống ở London, Hicks con gọi anh này “đồ ngu”. Khi Horner viết thư lại cho Hicks con, yêu cầu được xin lỗi, bức thư hồi đáp còn ghê gớm hơn với đầy những lời lẽ tục tĩu.

Cha con nhà Tom Hicks gây nên mối ác cảm với các CĐV sân Anfield

Sau đó Hicks con đã lên tiếng xin lỗi, nhưng áp lực từ phía các CĐV đã buộc ông phải từ chức. Hành vi của cậu con trai đã khiến cả cha ông, Tom Hicks, đồng chủ sở hữu George Gillett và các CĐV nổi giận. Là một nhân vật quan trọng trong ban lãnh đạo Liverpool cùng với Hicks cha, Gillett, con trai của Gillett Foster và Giám đốc điều hành Christian Purslow.

Cùng lúc tuyên bố việc Hicks con ra đi, Liverpool cũng công khai kế hoạch tái cấu trúc lại hội đồng quản trị của CLB và công ty Kop Holdings. Theo đó, Casey Coffman, Phó Chủ tịch điều hành của Hicks Holdings, sẽ thay thế Hicks con, còn các Giám đốc tài chính Philip Nash và Giám đốc thương mại Ian Ayre của CLB cũng sẽ được điều đi nhận cương vị mới.

Trước đó, nhóm CĐV “Tinh thần của Shankly” đã gia tăng áp lực lên những ông chủ của Liverpool và thậm chí in địa chỉ thư điện tử của Hicks con lên trang chủ của họ trong một chiến dịch yêu cầu ông này từ chức. Tuyên bố của nhóm yêu cầu Hicks con “nhận ra những thiếu sót của ông ấy, không chỉ về mặt cá nhân, mà còn với tư cách một người lãnh đạo của CLB và làm điều một người trọng danh dự sẽ làm là từ chức”. Một người phát ngôn của nhóm Tinh thần của Shankly, James McKenna, nói: “Với một người là lãnh đạo CLB và con của ông chủ đội bóng, trả lời những băn khoăn chính đáng của một CĐV như thế là không thể chấp nhận được. Rất nhiều CĐV đã nổi giận và rất lo lắng về cách vận hành CLB”.

Trong suốt 2 năm qua, HLV Liverpool Benitez chỉ được mua cầu thủ sau khi đã bán và không có vụ đầu tư lớn nào từ khi mua Fernando Torres với giá 27 triệu bảng 3 năm trước. Mùa Đông năm nay, dù đã bán đi Andrea Dossena (Napoli) và Andriy Voronin (Dynamo Moskva), để thu về tổng cộng 6,2 triệu bảng, Benitez mới chỉ chi ra một khoản tiền nhỏ để mượn tiền vệ Maxi Rodriguez từ Atletico Madrid. Ngày 10/1, Benitez đã tiết lộ ông sẽ không thể chi tiêu khoản tiền từ các vụ chuyển nhượng đó và ngay cả số tiền thu được từ vụ bán Ryan Babel dự kiến sắp diễn ra. Lần đầu tiên, HLV người TBN cũng thừa nhận ông có thể sẽ phải bán Torres nếu như có “một khoản tiền ghê gớm” nào đó được đề nghị.

Cho đến giờ Benitez vẫn tự tin sẽ giữ được Torres và đội trưởng Steven Gerrard ngay cả khi Liverpool không thể kết thúc mùa giải này trong bốn vị trí dẫn đầu, nhưng nếu như có CLB nào đó đề nghị 100 triệu bảng để có tiền đạo người TBN thì chưa chắc Benitez đã từ chối. Hiện đã xuất hiện những tin đồn Manchester City sẵn sàng bỏ ra 75 triệu bảng để đưa anh về City of Manchester.

Voronin ra mắt tại Dynamo Moskva

Tiền đạo người Ukraina đã chính thức chấm dứt ngày tháng khổ ải tại Anfield khi ký hợp đồng 3 năm với Dynamo Moskva và có cuộc ra mắt vào ngày hôm qua. Phí chuyển nhượng của cầu thủ 30 tuổi này là vào khoảng 1,8 triệu bảng. Voronin chuyển từ Anfield tới sân Anfield từ Leverkusen năm 2007 sau 12 năm chơi bóng ở Đức. Tuy nhiên, anh chỉ ghi được 5 bàn trong vỏn vẹn 27 lần ra sân ở Premier League, chủ yếu là vào sân thay người. Năm ngoái, Voronin đã được đem cho Hertha Berlin mượn lại và đã chơi khá thành công, thậm chí suýt nữa đã cùng đội bóng thủ đô nước Đức vô địch Bundesliga. Voronin hy vọng, việc chuyển tới Nga sẽ giúp anh đánh bóng lại sự nghiệp ngày càng xuống dốc của mình.
 
T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm