Hicks và Gillett buộc phải “nhả” Liverpool?

13/11/2008 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Liverpool hiện là đội bóng yếu nhất Premier League. Tất nhiên, không phải về chuyên môn, bởi họ đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, mà về mặt tài chính, khi những ông chủ người Mỹ Tom Hicks và George Gillett sắp phải trả khoản nợ ngân hàng mà họ vay để mua CLB trong hai tháng tới.

Keith Harris, một chuyên gia tài chính bóng đá giàu kinh nghiệm của Seymour Harris, tổ chức đứng ra làm trung gian cho vụ Roman Abramovich mua lại Chelsea và hiện đang được Everton cùng Newcastle ủy thác tìm người mua lại đội bóng, nói rằng ông nghi ngờ việc các ngân hàng Royal Bank of Scotland (RBS) và Wachovia, đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng tài chính, cho phép Hicks và Gillett gia hạn khoản vay của họ.

Trả lời phỏng vấn ở hội thảo International Football Arena ở Zurich, Harris cho rằng các CLB đang nợ như chúa Chổm ở Anh: “Đội bóng khiến tôi lo ngại nhất là Liverpool. Hai chủ nợ chính (RBS và Wachovia) đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ khó có thể cho gia hạn khoản nợ đó”. Nếu như không có những khoản đầu tư tiền mặt khẩn cấp, các ông chủ người Mỹ có thể sẽ buộc phải bán bớt các cầu thủ để đối phó và tình hình sẽ tệ đến mức họ sẽ phải bán luôn đội bóng hoặc để lại cho các ngân hàng để trừ nợ.
 
Tình hình tài chính khó khăn của Liverpool có thể khiến
việc gia hạn hợp đồng với HLV Rafa Benitez gặp trở ngại.

“Một ngân hàng nào đó phải rất can đảm mới dám tiếp quản Liverpool vào thời điểm này”, Harris nói. Theo những chỉ số tài chính mà các ngân hàng luôn coi là quan trọng nhất, tỷ lệ lợi nhuận trên lãi suất của các khoản nợ, thì Harris đã đúng. Newcastle, một trong những CLB thường xuyên gặp khó khăn về tài chính, đã được chủ tịch Mike Ashley bỏ tiền mặt để xóa nợ còn West Ham cũng có lợi nhuận đủ để trả gần gấp đôi tiền lãi ngân hàng.

Các ngân hàng sẽ bắt đầu quan ngại nếu như lợi nhuận ít hơn hai lần so với tiền lãi của khoản vay mà họ cho vay và lợi nhuận hiện nay của Liverpool chủ yếu được dùng để trả lãi cho khoản tiền mà Hicks và Gillett đã vay để… mua đội bóng. “Nếu không có gì khuất tất thì giờ này hẳn họ đang ngồi trên đống lửa”, Harris nói.

Những nhận xét của Harris xảy ra giữa các tin đồn rằng Hicks và Gillett đang tìm cách bán Liverpool đi, dù hiện giờ đội bóng áo đỏ đang có một khởi đầu mỹ mãn ở mùa giải này. Bộ đôi người Mỹ sẽ phải thu xếp mọi chuyện trước ngày 25/1/2009, khi RBS sẽ quyết định có cho phép họ gia hạn khoản nợ thêm 6 tháng nữa hay không. Cách đây 2 tuần, Gillett vẫn tỏ ý cương quyết không thương thảo gì về việc bán lại Liverpool trong một cuộc phỏng vấn mà ông tiết lộ sẽ tiến hành những khoản đầu tư trong lĩnh vực thể thao ở Ấn Độ.

Hiện có tin những nhà đầu tư Trung Đông đã chấm dứt các cuộc thương lượng mua lại đội bóng 3 tuần trước mà họ đặt lên bàn đàm phán một đề nghị 500 triệu bảng, bằng với con số mà Dubai International Capital (DIC) từng đề xuất trong quá khứ.

Tình hình phức tạp hơn bởi Hicks và Gillett hiện đang thiếu tiền cho dự án dở dang xây một sân bóng mới ở Stanley Park kèm theo các kế hoạch phát triển bất động sản ở Liverpool. Khó khăn tài chính chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc thương lượng giữa họ và HLV Rafael Benitez về một hợp đồng mới dự kiến có thời hạn 5 năm. Hicks đã nói với chiến lược gia người TBN rằng họ đang xem xét hợp đồng, dù có vẻ những ông chủ người Mỹ đang câu giờ thì đúng hơn.

Thêm một vấn đề nữa khiến bộ đôi Hicks - Gillett phải đau đầu là hiện Spirit of Shankly, một nhóm CĐV Liverpool có xu hướng bảo thủ, đang tìm cách vận động RBS, đã được chính quyền Anh tiếp quản do khủng hoảng tài chính, không gia hạn thêm 6 tháng cho bộ đôi người Mỹ.
 
Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm